Friday, January 9, 2026

Bình minh ở Venezuela

Vào ngày Hoa Kỳ - dưới sự lãnh đạo của TT Trump - xách cổ Maduro về Mỹ xử tội cái rụp, khi nghe tin này, nông rân tôi mặc dù không liên quan gì tới Venezuela nhưng mừng rơn. Bởi vì, 5 năm trước, tôi vô tình mua một cuốn sách của một bác singười Venezuela, tựa đề: Làm sao để sống sót trong cơn hoạn nạn?! 

Đại loại là khi mất điện, khi đói khát, khi bần cùng vì đại dịch, thiên tai, chiến tranh hay vì xã hội xảy ra vấn nạn về chính trị kinh tế khiến bạn nghèo đi không còn gì cả, cơ sở hạ tầng bệnh viện dịch vụ công không có, thì bạn phải sống sót thế nào, trữ những gì tối thiểu để tự chữa bệnh, phòng bệnh cho mình...

Mở đầu cuốn sách tác giả nói: Tôi là bác si ở Venezuela, người dân đã bần cùng trong rất nhiều năm, không thuốc men, không bệnh viện, không đồ ăn, không nước uống... và làm cách nào để chúng tôi sống sót qua ngày?! Đây là cuốn sách đáng đọc dành cho bạn chia sẻ các cách phòng trị bệnh để sống sót khi rơi vào cảnh khốn cùng.

Chà, tôi đã hiểu ra, sự khốn cùng của người dân Venezuela là như thế nào! Giữa lúc xã hội ngày càng hiện đại, các nước xung quanh tự do nhân quyền và kinh tế thịnh vượng ra sao, thì Venezuela ngày càng tệ hại. Chính quyền độc tài chơi với độc tài (Cuba, TQ, Iran, thêm thằng Nga nữa đúng đủ bộ), thi nhau bán dầu giá rẻ, tàn phá tài nguyên đất nước, vơ vét làm của riêng. 

Dân đen 1/3 bỏ chạy đi tị nạn nước khác, đặc biệt là đi tị nạn vô Mỹ nhiều vô kể, và bỏ mạng cũng vô kể do bị lừa gạt, hãm hiếp, cướp bóc trên đường bộ vượt biên qua các nước để tới Mỹ theo ngả Mexico. Còn 2/3 trong nước là cùng đường đói khổ, không đi đâu được đành ở lại, trai thì làm culi, gái làm đĩ, kiếm sống qua ngày. Vậy nên Venezuela không có gì ngoài các cuộc thi hoa hậu, xuất khẩu gái đẹp ra thế giới. 

Tôi đã gặp khá nhiều những người di cư bất hợp pháp gốc Venezuela ở Florida. Tựu chung, họ rất đau lòng, nhớ về thời Hoàng Kim khi còn nền kinh tế tự do, giao thương với Mỹ, giầu có và thịnh vượng. Cho tới khi bị chế độ độc tài Hugo Chavez quốc hữu hoá toàn bộ dầu mỏ năm 1999 và sau đó là Maduro 2013 cho tới nay, không khác gì trận đánh tư sản ở xứ Nẫu, đã đẩy người dân từ chỗ giàu có tự do đến chỗ áp bức bóc lột khốn cùng.

Thà là nghèo bẩm sinh, còn hơn là bị nghèo cưỡng bức, tức là dân Venezuela họ đau khổ không chỉ vì cái nghèo hiện tại mà còn vì tiếc nuối quá khứ, tiếc một thời giàu có đã mất đi bởi bàn tay của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa độc tài.

Nay, kẻ đứng đầu chế độ ấy bị bế đi trong một nốt nhạc, người dân vui như thể được ra tù. Họ mừng chảy nước mắt, mừng như thể vừa vượt qua một bể khổ trần gian... Dẫu biết rằng con đường thay đổi thể chế còn dài phía trước, nhưng cứ mừng cái đã. 

Mỹ đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hơn 30 năm nước Mỹ dưới thời toàn những tên Tổng Thống Dân Chủ (Bill Clinton, Obama, Biden) và Rino Cộng Hoà (Bush con), đã biến nước Mỹ nhu nhược và yếu kém... thì nay Trump khôi phục nước Mỹ lấy lại vị thế vốn có của mình. Kẻ nào nghĩ rằng Mỹ cướp giàu mỏ của Venezuela, kẻ đó đã ăn phải bả truyền thông bẩn của đám Dân Chủ. Hãy nhớ rằng Mỹ là nước đầu tiên và duy nhất, đầu tư nhà máy lọc dầu từ những năm 1920. Cho tới năm 1976 bị quốc hữu hoá lần thứ nhất, và 1999 bị quốc hữu hoá lần thứ hai, nói cách khác, vị chính quyền Venezuela cướp, ép bán cổ phần với giá rẻ, đẩy các nhà đầu tư lọc dầu Mỹ ra khỏi đất nước. Vậy hôm nay, Mỹ quay lại không phải cướp, mà là dành lại những gì đã mất của chính mình. Nên nhớ rằng, Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn hơn cả Arab Saudi nhưng dầu của nước này nặng và đặc, khó lọc nên nếu không có Mỹ nhảy vô đầu tư công nghệ vào thế kỷ 20, thì Venezuela cũng chỉ như kẻ nghèo ngồi trên đống vàng chìm mà thôi. Không có cửa giàu có phất lên được.

(Từ những năm 1920–1960, các công ty dầu của Hoa Kỳ như Standard Oil, Gulf Oil, Exxon/Mobil, Chevron… đã là nhà đầu tư chính vào khai thác và chế biến dầu của Venezuela, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng lọc dầu và xuất khẩu sang Mỹ — đây là dạng đầu tư công nghệ và năng lực lọc dầu gián tiếp từ Mỹ vào Venezuela ngay từ đầu lịch sử ngành dầu tại nước này.)

Theo lệnh của Trump, chính quyền đương nhiệm ở Venezuela, bắt buộc phải:
1/ Bán 50 triệu thùng dầu cho Hoa Kỳ, thay vì bán cho TQ hay Nga...
2/ Thả 800 tù nhân chính trị đã bị bỏ tù chỉ vì dám nói ra sự thật bê bối của chính phủ độc tài Maduro.

Theo đó, Mỹ sẽ đầu tư 100 tỷ usd vào Venezuela tạo ra thặng dư thương mại và hàng triệu việc làm cho VZ. Người dân VZ giờ đây không chỉ được tự do mà còn có việc làm ngon lành và cuộc sống ấm no hơn bao giờ hết!

Tui đang hóng thằng anh em Cuba, Trung Quốc xem nó sụp tới đâu. Nhất là Cuba. Nếu nó tự sụp thì đó là phước báu cho dân Cuba. Còn thằng TQ giờ đây mất nguồn dầu giá rẻ, moá, chắc nó đau hơn hoạn, để coi nó sẽ dở trò gì?

Vậy nên bọn đấu tranh Dân Chủ nào mà chống lại những gì Trump làm cho dân VZ, thì đều là bọn dân chủ cuội cả.

Đúng không quý dzị?

FB Allison Phan



No comments:

Blog Archive