Các tỷ phú đua nhau bay khỏi California và New York
Có một xu hướng rõ rệt và ngày càng gia tăng, về việc nhiều tỷ phú và người có thu nhập cao rời bỏ các tiểu bang phải chịu mức thuế cao như California và New York để chuyển đến các tiểu bang có mức thuế thấp hơn hoặc không có thuế thu nhập cá nhân.
Xu hướng này tuy không mới vì đã diễn ra trong vài năm qua, nhưng đang như một làn sóng vào đầu năm nay do các kế hoạch thu thuế mới gây tranh cãi.
Trước hết, lý do then chốt thúc đẩy làn sóng ra đi này là sự chênh lệch đáng kể về gánh nặng thuế. Rõ ràng là California và New York có mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất cả nước. Trong khi các tiểu bang mà họ đến như Florida và Texas lại không đánh thuế thu nhập cá nhân, khiến tiền của người giàu "có giá trị hơn".
Vào cuối năm vừa qua và cho đến hiện tại, xu hướng này trở nên đặc biệt rõ rệt tại California khi có kế hoạch dự trù sẽ "vặt lông vịt" mạnh tay, như về thuế tài sản sẽ vặt một lần 5% đối với những người có tài sản ròng trên $1 tỷ đô.
Thống đốc Gavin Newsom từng đã cam kết sẽ ngăn chặn dự luật này, nhưng có vẻ các tỷ phú không tin lắm, nên họ cứ hành động ngay lập tức cho chắc ăn.
Có thể kể những tỷ phú có "máu mặt" tầm thế giới như Larry Page và Sergey Brin (đồng sáng lập Google) đã bắt đầu cắt đứt quan hệ với California.
Nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel cho biết sẽ bỏ đi ngay khi dự luật thuế tài sản được thông qua.
Còn David Sacks, nhà đầu tư nổi tiếng của Thung lũng Silicon thì đã chuyển công ty của mình đến Austin, Texas và tuyên bố công khai trên mạng xã hội rằng "Miami sẽ thay thế NYC làm thủ đô tài chính và Austin sẽ thay thế San Francisco làm thủ đô công nghệ, như một phản ứng đối với chủ nghĩa xã hội".
Ông Larry Ellison, người sáng lập Oracle, cũng chuyển nơi cư trú chính thức đến Hawaii, bái bai thiên đường sưu thuế California.
Nhiều người khác, không lừng danh thế giới trong giới công nghệ và tài chính Thung lũng Silicon như các tỷ phú "máu mặt" kia, nhưng cũng đã âm thầm chuyển đến các tiểu bang không có thuế thu nhập như Texas, Florida, Tennessee hoặc Nevada.
Trong The Big Money Show của Fox Business cho biết 20 tỷ phú sẽ vẫy tay chào California, không hẹn ngày tái ngộ.
Một số hãng làm phim cũng rời Hollywood, qua New Mexico lập phim trường để làm phim với giá thành rẻ đáng kể.
Nội việc di cư của giới siêu giàu này đã khiến hàng ngàn tỷ đô tài sản và hàng chục ngàn nhân sự cấp cao rời khỏi California, chắc chắn sẽ làm California thất thu nặng về thuế thu nhập, thuế tiêu dùng và thuế bất động sản cho các tiểu bang này trong tương lai.
Ra sức vặt lông, nhưng tỷ phú Mỹ không phải là vịt nên họ bay mất, mang theo biết bao tiền của, cơ hội, việc làm. Ôi hỡi Cali!
New York cũng đang chứng kiến một cuộc tranh luận gay gắt về làn sóng di cư của giới siêu giàu, tương tự như California nhưng với những sắc thái chính trị và kinh tế riêng.
Khi Zohran Mamdani vừa nhậm chức Thị trưởng New York, y phát động ngay một kế hoạch vặt lông mới, gây chấn động giới tài chính. Kế hoạch này (dự luật) gồm việc áp thêm 2% thuế thu nhập đối với những người kiếm được trên $1 triệu đô/năm, đưa mức thuế tổng hợp (tiểu bang và thành phố) lên tới gần 16.8%, mức cao nhất toàn nước Mỹ.
Tức thì, các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia bất động sản của New York đã cảnh báo về một cuộc "di cư hàng loạt" như xưa dân Do Thái bỏ Ai Cập về lại miền Đất Hứa, trong chỉ 12 ngày đầu của tay thị trưởng xã hội chủ nghĩa Mamdani.
Nhiều nhân sự cao cấp từ khu Hudson Yards, New York, bắt đầu chuyển trụ sở hoặc văn phòng gia đình xuống West Palm Beach để tránh môi trường pháp lý và thuế khóa vặt lông vịt quá khắc nghiệt.
Ước tính ngân khoản của $14 tỷ đô tiền thu nhập đã rời khỏi New York để sang các tiểu bang như Florida trong vài năm gần đây.
Không chỉ giới nhà giàu, mà còn là sự ra đi của tầng lớp trung lưu và lao động trẻ có thu nhập khoảng từ $50 ngàn - $200 ngàn đô/năm, do chi phí nhà ở và sinh hoạt quá đắt đỏ và chưa biết tương lai sẽ còn đắt đỏ đến đâu, hoặc sẽ bị Mamdani "bóp" tiếp.
Thôi thì rời miền Đông Bắc lạnh giá bay xuống phương Nam nắng ấm, không còn cảnh hồi hộp chờ ngày bị mang ra vặt sạch trơ trụi lủi nữa.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment