ĐOẠN VIDEO MỚI KHÉP LẠI MỘT TRANH CÃI — VÀ MỞ RA MỘT TRANH CÃI KHÁC:
Làn sóng kêu gọi bắt giữ người vợ sau vụ ICE nổ súng ở Minneapolis ngày càng gia tăng
Càng có thêm video và âm thanh được công bố, câu chuyện này càng trở nên u ám.
Trên khắp nước Mỹ, ngày càng nhiều người công khai kêu gọi bắt giữ người vợ của Renee Nicole Good — và không khó để hiểu vì sao.
Trong các đoạn video bodycam và POV mới được công bố, người vợ không phải là người đứng ngoài cuộc.
Không hề hoang mang.
Không hề cố gắng xoa dịu tình hình.
Cô ta chủ động tham gia.
Cô ta đứng bên ngoài xe, quay phim các đặc vụ ICE, khiêu khích họ, đi vòng quanh chiếc xe đang chặn đường trong lúc một chiến dịch liên bang đang diễn ra.
Và rồi khoảnh khắc làm thay đổi tất cả xuất hiện.
Khi một đặc vụ ICE đứng trực diện trước đầu chiếc Honda Pilot, bạn nghe thấy tiếng động cơ gầm lên.
Bạn nghe thấy sự khẩn cấp trong giọng nói của viên chức, khi ông ta ra lệnh cho tài xế dừng lại và bước ra khỏi xe.
Và bạn nghe người vợ nói câu này:
“Lái đi, anh yêu, lái đi.”Đó không phải biểu tình.
Đó không phải tự do ngôn luận.
Đó không phải kháng cự thụ động.
Đó là khuyến khích một người lái xe lao thẳng vào một sĩ quan thực thi pháp luật.
Trong khoảnh khắc đó, chiếc xe không còn chỉ là phương tiện di chuyển.
Nó là một vũ khí — và luật pháp đã khẳng định điều này suốt nhiều năm qua.
Viên đặc vụ chỉ có vài giây.
Không có thời gian thương lượng.
Không có thời gian di chuyển sang vị trí khác.
Chỉ có vài giây.
Ông ta nổ súng để tự vệ.
Sau đó, video của CNN xác nhận chiếc xe đã đỗ giữa đường nhiều phút, chặn lối đi của ICE.
Một người hàng xóm cũng xác nhận điều này.
Đây không phải phản ứng hoảng loạn bất ngờ.
Đây là hành vi cản trở có chủ ý, và nó đã leo thang.
Về sau, người vợ thừa nhận họ đã “dừng xe giữa đường” để phản đối hoạt động của ICE.
Cô ta gọi đó là lòng trắc ẩn.
Là giá trị sống.
Là hành động vì lý tưởng.
Nhưng bảo ai đó “lái xe” về phía một sĩ quan thì không phải là lòng trắc ẩn.
Đó là phối hợp hành động.
Chính vì vậy, ngày càng nhiều người gọi cô ta là đồng phạm, chứ không phải nhân chứng:
Có mặt trong lúc quấy rối.
Chỉ đạo tài xế.
Quay phim toàn bộ sự việc.
Và khuyến khích hành động cuối cùng.
Nếu viên đặc vụ ICE không phản ứng kịp thời, hôm nay chúng ta đã không bàn về một vụ nổ súng.
Chúng ta sẽ đang nói về một đặc vụ liên bang đã thiệt mạng.
Và đó là phần sự thật mà không một cách “xoay câu chuyện” nào có thể xóa bỏ.
No comments:
Post a Comment