Thursday, January 8, 2026

"EAT REAL FOOD"

Bộ Trưởng Bộ Sức Khoẻ Dân Sinh (HHS) vừa thông báo: Hôm nay, SỰ LỪA DỐI KẾT THÚC, đã đến lúc, chúng ta phải ăn Real Food.

Tháp dinh dưỡng giờ đây được công bố LỘN NGƯỢC rồi nha bà con!

Quý vị có biết tôi mừng cỡ nào khi cuối cùng HHS chính thức công bố như là luật không?

Bởi vì 3 năm qua, tôi đã phải đứng ra bảo vệ con tôi trước một tập thể bác si dinh dưỡng, kiến thức chả biết con mẹ gì nhưng tụi họ ngông nghênh, tự hào bằng cấp và coi thường người mẹ hai lúa như tôi lắm. Đứa con của tôi chào đời đã bị Tây Y làm đủ chuyện can thiệp không cần thiết, mà theo luật là tôi không cản được, nếu cản thì tôi có thể phải vào tù hoặc không được quyền nuôi con. Con tôi đã bị can thiệp y tế bằng cách đục Dạ Dày ra và nuôi bằng một ống G-tube cho ăn thẳng vô dạ dày. Việc can thiệp này khiến bé trải qua 3 đợt mổ xẻ khi mới 10 ngày tuổi khiến tôi nổi điên đi chất vấn toàn bộ e kip bác si y tá trong phòng cấp cứu về sự cần thiết đặt G-tube hay không cho một em bé bị hở hàm ếch?

Câu hỏi của tôi rất đơn giản: Hãy nhìn đất nước Việt Nam và Cuba, Châu Phi... hàng triệu trẻ em hở hàm ếch, không một đứa trẻ nào chết vì thế cả, chúng sẽ học cách để bú và nuốt, chúng cần thời gian để thích nghi và học cách bú để tồn tại và chúng sẽ lớn lên. Tại sao ở Mỹ cứ hở cái là đè ra đặt ống G-tube?!

Không ai thèm trả lời tôi.

Từ cái phẫu thuật G-tube này kéo theo hàng loạt hệ luỵ khác: họ chích anti - biotic như kiểu truyền dịch (tức là vô tội vạ) và chỉ định thuốc giảm đau Tylenol.

Tôi lại phải chiến đấu về vấn đề này

Tiếp đến họ chỉ định không cho bé uống sữa mẹ, họ ra lệnh uống sữa công thức với cách tính sao cho đủ calories. Tính thế nào mà ra là truyền sữa 24/24 tức không nghỉ ngơi phút nào các bác ạ, thế mới đủ 600 calories!!!

Thế là tôi lại chiến đấu. Tôi nói họ rằng cho ăn như thế thì quý vị đang phá huỷ toàn bộ nội tạng đường ruột của con tôi. Nó cần bú theo bữa, phải có giờ nghỉ ngơi, thậm chí đói chút cũng không sao, nhưng đang ngủ mà vẫn bơm sữa vô bắt đứa bé đỏ hỏn tiêu hoá và đào thải thật là ngu xuẩn!

Thế là tụi bác si viết đầy rẫy những ghi chú về tôi trong hồ sơ của con tôi.

Chưa hết đâu quý vị, tôi đòi cho bé ăn real food, tôi tự nấu theo tháp dinh dưỡng của tôi, tôi không tin vào cái tháp dinh dưỡng của Hoa Kỳ trước đó. Thế là đám bác si dinh dưỡng họ cười khẩy tôi, tỏ thái độ khinh bỉ cứ như tôi là con mẹ gàn dở thích gây sự!

Bây giờ nhờ Trump và RFK jr, tụi nó IM MỒM hết rồi!

Note: Vì tôi cự nự với đủ các phác đồ điều trị không chỉ lĩnh vực dinh dưỡng, tiêu hoá mà còn trong nhiều khoa khác (tai mắt, nội tiết, não, vaccine... đủ cả). Cho nên tôi bị tụi bác si y tá report lên Sở Bảo Vệ Trẻ em tới 2 lần. Bao nhiêu người doạ tôi rằng: cô phải mềm mỏng xíu, cẩn thận xíu kẻo họ bắt con cô đi đó.

Cũng may, xứ Mỹ này còn tuyệt vời lắm dù là ở thời rối ren của Biden, tức là những nhân viên công lực ở DCF (sở bảo vệ trẻ em) họ vẫn còn biết tới công lý, không luật rừng thích bắt con là bắt như xứ Nẫu. Nên khi tôi show tất cả bằng chứng về cơ sở y học, về luật tự nhiên, về thực trạng sữa công thức và processed food đang gây bệnh chronics kinh khủng ra sao cho hàng triệu ng Mỹ, rằng tại sao tôi đã 45 tuổi, tôi ăn cực khoẻ mà vẫn mi nhon không tăng cân, không béo phì, không bệnh, trẻ hơn hẳn mấy người cùng tuổi ở đây? Bởi vì tôi ăn Real Food!!!...

Tôi hỏi tiếp rằng có gì sai khi người mẹ trồng cấy và tự nấu real food cho con họ?
Có gì SAI khi người mẹ có quyền từ chối phương pháp điều trị KHÔNG phù hợp với con mình? (Luật ở viện là cha mẹ có quyền từ chối không theo phương pháp điều trị của bác sỹ nếu chứng minh được nó không phù hợp, không hiệu quả)

Thế là nhân viên DCF đành im lặng đóng hồ sơ, không thể buộc tội tôi, nhưng họ cũng không dám công nhận tôi đúng.

Hành trình của tôi để bảo vệ con, có thể là một bài học cho nhiều người Mỹ cho nên tôi mới nung nấu sẽ viết ra một Chanel riêng về Tiếng Anh và Tiếng Việt để mọi người tham khảo. Nhưng cho đến nay hành trình chữa lành của con tôi chưa hoàn tất, tôi còn phải nghiên cứu học hỏi thêm nhiều vì thế không có thì giờ viết ra cũng như chưa an tâm tự tin mà công bố!

Nhưng chắc chắn tôi sẽ phải nói ra, càng sớm càng tốt để các bậc Cha Mẹ ở Mỹ cần thức tỉnh trước móng vuốt rất chi ngọt ngào của Y Tế và Bảo Hiểm.

FB Allison Pham









No comments:

Blog Archive