Đại sứ của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani run lẩy bẩy khi bị một công dân Iran tố thẳng mặt tại diễn đàn LHQ.
Nhà hoạt động quả cảm người Iran, bà Masih Alinejad, đã lên án gắt gao chế độ Khamenei tại Liên Hợp Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm nay 15/1/2026:
"Tôi xin nói thẳng với Đại diện của Cộng hòa Hồi giáo: Các người đã cố gắng giết tôi 3 lần!"
Tội của tôi là gì?! Là lên tiếng cho những người vô tội mà các người đã giết! Lãnh đạo của các người, Ali Khamenei, đã ra lệnh giết tôi!
Tôi đã tận mắt nhìn thấy kẻ ám sát mình ngay trước khu vườn nhà tôi ở Brooklyn.
Hắn ta nói, "mụ điệp viên Mỹ đã so sánh việc bắt buộc đội khăn trùm đầu với Bức tường Berlin phải bị giết." Tôi chính là người phụ nữ đó nhưng tôi không phải là điệp viên của Mỹ. Tôi có quyền tự quyết, nhưng tôi biết ơn chính phủ Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật đã bảo vệ mạng sống của tôi!
Và nếu không có sự bảo vệ của lực lượng thực thi pháp luật, tôi sẽ không thể, tôi không thể có mặt ở đây để làm chứng cho hàng triệu người đang phải đối mặt với những kẻ giết người tương tự, đối mặt với chế độ khủng bố tương tự ở đất nước tôi!"
Bà Alinejad, một nhà báo lưu vong và người sáng lập các chiến dịch chống lại việc bắt buộc đội khăn trùm đầu như #MyStealthyFreedom, nhấn mạnh sự sống sót của bà nhờ sự bảo vệ của Mỹ, bà coi hoạt động vận động của mình là việc khuếch đại tiếng nói của những người Iran đang đối mặt với những mối đe dọa tương tự, giữa các cuộc thảo luận của Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu về các cuộc biểu tình sau những cảnh báo của Trump về khả năng can thiệp quân sự.
Chúng ta dễ dàng thấy chân của Đại sứ Iran tại LHQ run lẩy bẩy từng chặp khi nghe chính một công dân nước mình lên án thẳng mặt, giữa một diễn đàn thế giới. Ông ta cố trấn tĩnh, nhưng nét mặt xám lại vì nhục nhã.
No comments:
Post a Comment