Tuesday, January 20, 2026

Bẫy tình nhưng nghiệp quật

Cô gái trong hình là Hao Li, một trí thức Trung cộng đang theo học cao học tại Newcastle, mới bị kết án 6 năm tù vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 tại Tòa án Durham Crown (nước Anh).

Hao Li làm quen với một sĩ quan cảnh sát rồi cả hai mau chóng lên giường quấn quít và tiểu thơ họ Lí chủ động bày tỏ tình yêu.

Nhưng ngay sau đó, khi anh cảnh sát còn chưa hết choáng váng vì men tình nồng cháy, thì tiểu thơ này gọi điện cho cảnh sát, tố cáo rằng ông cảnh sát đã dùng vũ lực "hiếp dâm em" .

Cậu cảnh sát bị tóm ngay lập tức khi đang lái xe đưa Li về nhà, và bị bắt tạm giam 35 giờ liền, bị đình chỉ công tác trong 5 tháng và tất nhiên phải chịu những tổn thương rất đau đớn về cảm xúc cũng như nghề nghiệp (làm cảnh sát mà bị lừa rất đơn giản). 

Nhưng nhờ trời thương và cũng "thiên bất dung gian", cậu cảnh sát đã vô tình ghi âm lại toàn bộ cuộc gặp nồng cháy này bằng phone của mình. Cậu trưng ra đoạn ghi âm này để chứng minh việc quấn quít với cô trên giường là tự nguyện và chính tiểu thơ mới là kẻ chủ động.

Cậu cảnh sát thoát tội hiếp dâm một cách ngoạn mục.

Tiểu thơ Li bị buộc tội cản trở công lý nhưng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi nước Anh trước khi vụ án được xét xử.

Sau đó, tưởng có thể qua mặt luật pháp, cô ta quay lại Anh (tìm con mồi khác?) rồi bị tóm gọn tại Phi trường Manchester và bị tạm giam vào tháng 7 năm ngoái.

Lí tiểu thơ xuất hiện trước tòa (qua video) từ nhà tù HMP Low Newton, đã bị tuyên án 6 năm tù vào ngày 16 tháng 1 vừa qua. Thẩm phán cảnh báo rằng hành vi của cô ta có nguy cơ khiến "các nạn nhân bị hiếp dâm thực sự sẽ không dám tố cáo".

Hy vọng khi thụ án trong tù cô Li tiếp tục học hành cẩn thận và tốt nghiệp cao học trước khi bị trục xuất về Tàu.

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive