Saturday, March 8, 2025

Tài T Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, tên thật là Norma Jeane Baker (1926-1962), được nhớ đến như một biểu tượng sắc đẹp của Hollywood và một người phụ nữ thông minh và có tâm hồn sâu sắc. 

Một giai thoại thú vị kể lại rằng Marilyn từng nói với Albert Einstein một cách thẳng thắn và đầy quyến rũ: "Ông và tôi có thể có một đứa con: nó sẽ thừa hưởng sắc đẹp của tôi và trí thông minh của ông." Einstein đáp lại hóm hỉnh: "Nhỡ đâu nó thừa hưởng sắc đẹp của tôi và trí thông minh của cô thì sao?"

Thời đó chưa ai biết rằng Marilyn Monroe có chỉ số IQ lên đến 165, cao hơn Einstein 5 điểm. Bà là người yêu sách cuồng nhiệt, với khoảng một nghìn cuốn sách trong thư viện tại nhà. Marilyn dành nhiều giờ chìm đắm trong các tác phẩm văn học, thơ ca, triết học và kịch nghệ. Tâm hồn bà luôn tràn đầy khát khao sống và tinh thần khám phá thế giới.

Bà để lại những câu nói sâu sắc và giàu triết lý về cuộc sống và tình yêu:

"Một trong những điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi là tôi được sinh ra làm phụ nữ. Tất cả phụ nữ đều nên cảm thấy như vậy."

"Người ta đồn tôi là đồng tính. Tôi chỉ mỉm cười. Không có tình dục nào là sai nếu có tình yêu trong đó."

"Chó không cắn người. Chỉ có con người cắn nhau thôi."

"Tôi không cảm thấy như mùa xuân, mà như một mùa thu rực đỏ."

"Cười khi buồn. Khóc quá dễ dàng rồi."

"Tôi muốn già đi mà không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi muốn có can đảm để trung thực với gương mặt mình tạo ra."

"Không ai bảo tôi xinh đẹp khi tôi còn nhỏ. Mọi đứa trẻ đều nên được nghe rằng chúng đẹp, kể cả khi chúng không phải vậy."

"Trở thành biểu tượng tình dục là một gánh nặng, đặc biệt khi bạn mệt mỏi, tổn thương và bối rối."

"Thà cô đơn còn hơn bất hạnh bên một ai đó."

"Sự không hoàn hảo là vẻ đẹp, sự điên rồ là thiên tài. Thà buồn cười còn hơn nhàm chán."

"Những thất vọng mở mắt bạn nhưng cũng đóng chặt trái tim bạn."

"Tôi chỉ là một cô gái nhỏ giữa thế giới rộng lớn, tìm kiếm ai đó để yêu."

"Tình dục là một phần của tự nhiên. Và tôi tận hưởng nó."

"Tôi chưa bao giờ rời bỏ ai mà tôi tin tưởng."

"Nếu tôi tuân theo tất cả các quy tắc, tôi sẽ chẳng đi đến đâu."

"Dễ yêu một người đàn ông hơn là sống chung với anh ta."

"Hãy ngẩng cao đầu, cười lên, bởi cuộc đời rất đẹp và luôn có lý do để mỉm cười."

Marilyn Monroe, với vẻ đẹp, trí tuệ và những triết lý sống của mình, mãi mãi là một biểu tượng không phai nhòa trong lòng công chúng.




No comments:

Blog Archive