Monday, March 10, 2025

KẺ "RÁCH ĐÍT" VÀ NGƯỜI CÓ 5 TRIỆU USD, SUY NGHĨ KHÁC NHAU CHỔ NÀO?

TrannhatPhong

Bỏ lên 2 status, đọc bình luận mà tui bật cười về cách hiểu biết giá trị cái Passport và 5 triệu USD.

Những tên DLV "rách đít" vẫn suy nghĩ theo giá trị 5 triệu USD mà không chịu hiểu giá trị Passport.

Những người có 5 triệu USD để mua cái "Gold Card Visa" hay nói cách khác là mua lộ trình nhập quốc tịch Mỹ, là những kẻ đang tìm cách bảo vệ tài sản của họ trị giá nhiều lần so với 5 triệu USD, mấy thằng dốt "rách đít" lương "3 củ" vẫn chưa hiểu.

Cũng là 5 triệu USD sống ở đâu cũng được, Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul hay Sài Gòn đều không sao cả, có điều sống ở đó bằng Passport nào mới quan trọng.

Tui tới Bangkok, tui tới Đài Bắc, tui đến Hongkong có nhiều người là quốc tịch Mỹ họ sinh sống ở đó nhiều năm, không về Mỹ, họ cảm thấy cuộc sống ở đó phù hợp hơn ở Mỹ, nhưng họ vẫn giữ quốc tịch Mỹ, vì Đó là sự an toàn, lỡ có chuyện gì thì chính phủ Mỹ can thiệp cho họ, vì họ là công dân Mỹ.

Đám có tiền ở VN cũng vậy, họ tìm cách qua Mỹ lấy quốc tịch rồi quay trở lại VN làm ăn, không ai cản họ cả, bởi vì lỡ có chuyện họ còn chạy đến tòa đại sứ Mỹ để yêu cầu can thiệp, còn có 5 triệu USD mà vẫn còn cái quốc tịch chết tiệt CHXHCNVN thì một ngày nào thân phận của họ cũng như Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết, Hà Văn Thám hay Trầm Bê thôi.

Thằng Phạm Nhật Vũ 5 quốc tịch nhưng có nước nào can thiệp cho nó không?

Trịnh Vĩnh Bình Quốc tịch Hoa Lan đó bị Cộng Sản đánh cho "lên bờ xuống ruộng" mấy năm tù, giựt hết tài sản, giờ kiện thắng, chính phủ Hoa Lan có can thiệp lấy được đồng xu nào chưa?

Sống ở đâu không quan trọng nhe mấy chú em, quan trọng là quốc tịch nào?

Đó là tại sao TT Trump vừa mới nhắc "gold Visa" thì đã có 250,000 người ghi danh chỉ trong vòng có vài ngày, đa số đều đến từ Trung Quốc, Venezuela, Việt Nam, Ấn Độ, vài nước Âu Châu và Trung Đông.



No comments:

Blog Archive