Tuesday, March 11, 2025

TIN NGẮN ĐỂ SUY GẪM

Tôi viết nhiều, chắc gì đã có mấy ai quan tâm? Nhưng những chủ đề tôi nêu ra, là nỗi bận tâm trong lòng tôi muốn mọi người, ai có lương tâm thì hãy suy nghĩ, cầu nguyện cho nó. Còn nếu mà nói cho hết, thì phải viết hàng ngàn cuốn sách mới thoã và nói cho thấu đáo hết mọi vấn đề.

Tin ngắn suy gẫm lần này, tôi viết ngắn gọn thôi:

1. Cái chuyện trường Colombia College vừa rồi gây xôn xao dự luận. Mà sáng này thì có tin ICE bắt giữ anh chàng Palestine đấu tranh, và phá hoại trường học qua những vụ bạo động suốt nhiều ngày qua.

Mà con số tiền trường này nhận từ chính phủ không phải chỉ có 400 triệu đâu. Họ nhận đến ... 5 tỉ lận. Ông Trump là mới chỉ cắt cái khoản sắp chuyển giao, chứ không phải toàn bộ.

Mà họ phí trường này cao ngất ngưỡng, lên đến 70 ngàn đô/năm. Chứ không hề miễn phí như nhiều người nghĩ.

Dễ sợ.
Hiện toà tiểu bang đang ngưng lệnh trục xuất thằng kia. Chờ xem.

2. Có anh nói tôi nghĩ sao lại đi viết tổng số hàng xuất khẩu của Mỹ đi Canada và Mexico chỉ chiếm 2,9% GDP thì lớn hơn nhiều so với số hàng 2 nước nhỏ của Mễ và Canada. Con số không chỉ ra điều gì, mà người ta chỉ dựa vào thâm thủng mậu dịch giữa 2 nước. Với Canada, con số xuất siêu sang Mỹ là 64,3 tỉ năm 2024. Và với Mexico con số này là 178,1 tỉ. Nếu đánh thuế trên số hàng chênh lệch đó và thuế không hề thấp thì hai nước này kiếm được bao nhiêu tiền từ Mỹ? Một 1 con số khổng lồ nếu tính lên tổng số hàng nhập vào Mỹ. Nên biết, thuế họ đánh lên hàng Mỹ gấp nhiều lần, có cái hàng vài chục lần. Bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu là tiền.

Cũng nên biết thêm, số tiền người Mễ gởi về nước năm ngoái (qua ngân hàng hay chính ngạch) là 63, 3 tỉ. Còn mà cầm tay với làm ăn buôn bán bằng tiền mặt thông qua 68 trạm thông thương thì phải con số gấp 10 lần. Tôi biết rất nhiều người về Mễ lấy hàng rồi chở qua Mỹ bán hàng tuần. Ở ngay Houston này luôn. Chứ bên Cali thì còn nhiều hơn. Có ông khi tôi hỏi, ông nói có ... 38 cái nhà. Khi họ già, họ bán hết tài sản về Mễ sống. Nhà tôi có 8 tenants từ Mễ trong suốt hơn 10 năm mở nhà. Thì hết 7 đứa cha mẹ buôn bán xuyên biên giới và đều về Mễ sống.

Thêm nữa, viện trợ nhân đạo của Mỹ từ 57 tỉ đến 77 tỉ cho hàng trăm nước trên thế giới, chiếm 40% tổng số tiền viện trợ của các nước. Trong khi Canada đứng hàng thứ 14 với chưa tới 2 tỉ. Mexico thì càng tệ hơn, tổng số tiền họ viện trợ từ năm .... 1960 đến 2022 (62 năm) là 223 triệu, tức chỉ bằng 1/10 số tiền mà Mỹ viện trợ trong .... 1 tháng.

Vậy, thằng giàu thì phải chịu thiệt? Ăn tô phở, thằng nghèo trả 10 đồng. Người giàu phải trả 15 đồng sao? Cũng như có anh lên nhà tôi tháo pin máy lạnh ra rồi bỏ cái mới vào charge tôi 120 đồng. Hỏi sao đắt anh ta nói: - Giàu thì phải cho bớt người nghèo.

Vậy đó hả?

3. Sau cái vụ ông Trump lên và cuộc chiến Nga - Ukraine, rất nhiều anh chị block tôi. Hễ họ cãi không lại là họ block. Còn tôi thì chưa hề làm thế với ai. Xong, họ viết bài nói xấu và không hề để tôi bào chữa. Thậm chí có anh block tôi comment. Qua việc ấy, tôi nhận ra 1 vài điều:

- Họ độc tài như quân phiệt và sợ sự thật như cộng sản.

- Nhiều người tôi rất kính trọng về học thuật, nhưng đọc bài họ, tôi mới biết họ chẳng biết gì về thế giới.

- Nhiều người có cách hành xử như ở các quốc gia cộng sản, và ngòi bút họ dễ sợ hơn cơ quan tuyên truyền. Họ sẵn sàng vì ông Trump mà chống Mỹ, bênh Canada, bênh Trung Quốc. Nước nào chống Mỹ là đồng minh. Ai theo Mỹ là sai lầm. Người nào dám nói sự thật là mối nguy hại cho danh tiếng của họ...

Vậy thì tôi đang ở Mỹ hay ở .... Bắc Triều Tiên vậy?


No comments:

Blog Archive