"Người đàn ông có cánh tay vàng"
Các bác sĩ ở Úc đã phải vật lộn để tìm ra lý do tại sao hàng nghìn ca sinh nở ở đất nước này lại dẫn đến tình trạng sảy thai, thai chết lưu hoặc dị tật não ở trẻ sơ sinh. Năm 1967, họ phát hiện ra rằng những đứa trẻ này mắc phải Bệnh tan máu ở trẻ sơ sinh, hay HDN. Tình trạng này xảy ra khi một người phụ nữ có nhóm máu Rh âm tính mang thai một đứa trẻ có nhóm máu Rh dương tính và sự không tương thích này khiến cơ thể người mẹ từ chối các tế bào hồng cầu của thai nhi.
Các bác sĩ ở Úc đã phát hiện ra rằng một kháng thể rất hiếm trong máu có tên là Anti-D có thể được sử dụng để tạo ra một loại thuốc cứu sống, khi được tiêm cho những bà mẹ có nguy cơ mắc HDN sẽ giúp bảo vệ em bé. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm trong các ngân hàng máu để xem máu của ai có thể chứa kháng thể này và tìm thấy một người hiến tặng ở New South Wales tên là James Harrison. Các nhà khoa học đã yêu cầu anh tham gia vào một chương trình Anti-D thử nghiệm và chương trình này đã có hiệu quả trong việc cứu sống những đứa trẻ này.
Trong hơn 60 năm, Harrison đã hiến máu mỗi tuần và huyết tương của anh đã được sử dụng để tạo ra hàng triệu mũi tiêm Anti-D. Mỗi ống Anti-d từng được sản xuất tại Úc đều có một phần của James trong đó. Vì khoảng 17% phụ nữ mang thai ở Úc cần tiêm Anti-D, nên dịch vụ máu của Úc ước tính rằng Harrison đã giúp 2,4 triệu trẻ sơ sinh ở nước này.
Sau khi hiến máu 1.100 lần, ở tuổi 81, mặc dù muốn tiếp tục, James Harrison đã buộc phải nghỉ hiến máu. James Harrison, có biệt danh thích hợp là "Người đàn ông có cánh tay vàng", đã qua đời ở tuổi 88, một người đã không hề khoa trương khi cứu sống hàng triệu sinh mạng.
No comments:
Post a Comment