Phiếm....
Cách đây hơi lâu, cái thời gọi điện thoại về Việt Nam $3,5/phút mà phải gọi 2-3 lần, hẹn hò ra bưu điện đúng ngày giờ để nghe điện thoại. Giá điện thoại đắc vì phải gọi chuyển tiếp 2-3 nước mới về tới Việt Nam. Lại phải thức đến 1-2 giờ sáng để gọi điện thoại vì giờ giấc khác nhau. Mỗi lần gọi điện thoại tốn $50-$70 là chuyện nhỏ.
Đã có hẹn trước, đêm đó tôi liên lạc được với mẹ tôi. Chỉ nghe tiếng gọi má, má tôi khóc hết 5 phút, mất $30.
Sau đó hỏi thăm hàng xóm, anh em. Má tôi hỏi mấy đứa em mầy ở đâu. Tôi nói ở bên kia đầu cầu. Má tôi mừng rở. Mày chạy qua kêu tụi nó qua cho tao thăm chút xíu. Tôi nói xa lắm má ơi. Má tôi nói cách có cái cầu mà xa gì. Má ơi cái cầu này nó dài tới 40 cây số lận, bằng Saigon chạy lên Biên Hoà.
Thiệt tình.
Ngẫm lại nhiều ông ngày nay, có lúc chưa biết được Mỹ là gì, mà toàn nói chuyện trên trời dưới đất ở Mỹ.
Tôi sống ở Mỹ gần 50 năm, hỏi tiểu bang này, tiểu bang kia ở đâu. Chịu. Hỏi thủ đô tiểu bang này là gì, tiểu bang nọ là gì, chịu.
Tiếng Mỹ nhìn hai thằng nói thầm, tôi cũng biết nó nói chuyện gì. Nhưng hỏi tôi hiểu tiếng Mỹ hay không? Chịu.
Có một bà Việt gần đây, nghe nói cũng là dân trí thức từ Việt Nam qua khoe trên facebook. Bà qua Mỹ đi xem opera, nghe họ hát tuyệt vời, tuồng tích hay quá. Thấy một đống người Việt vào còm. Chị hay quá, hay quá..mới qua Mỹ mà hiểu hết.
Tôi thỉnh thoảng mở trúng mấy đài có hát opera nhưng không hiểu gì nên tắt.
Một bửa thằng con rảnh mới hỏi nó. Mày nghe tuồng này có biết gì không, làm ơn dịch dùm cho ba? Thằng con, chịu. Nó hát tiếng Ý ba ơi.
Lại còn có một ông Việt ghê hơn, chê Tổng Thống Mỹ không biết viết tiếng Mỹ, trật lên trật xuống.
Các bạn có tin hai người nói tiếng Anh với nhau mà phải cần thông dịch viên hay không ?
Nhìn ông Thủ tướng Ấn Độ nói chuyện với ông Trump tuần trước có ông, bà thông dịch viên ngồi giữa thì biết.
Bởi vậy tiếng Anh không phải chỉ cần bỏ vào google dịch ra là đúng. Cần hiểu ý nó nói chuyện gì. Mỹ có câu "read between the lines" Thấy vậy mà không phài vậy.
Có đọc chuyện xưa 7 thầy bói mù rờ voi, thì bớt nổ lại dùm.
Hình dưới: ông Modi nói tiếng Anh và TT Trump nói tiếng Anh nhưng phải cần thông dịch viên. Ông Tổng thống này quá tệ, bị thằng nhóc Việt chê không biết tiếng Anh là phải rồi.
Bởi vậy giống như Zelensky tới Bạch Ốc, thấy ông Trump khen mặc bộ đồ đẹp quá cứ tưởng bở.
FB Le Hoang
All reactions:728728
No comments:
Post a Comment