Bằng Cách Nào Trump Và Quân Đội Cứu California Khỏi Bị Hỏa Hoạn Tàn Phá Hơn Nữa
By Michael Baxter
Ngày 9 tháng 2 năm 2025
Nếu không có Tổng Thống Trump và quân đội Hoa Kỳ, California vẫn sẽ bị cháy tiếp tục mà không thể kiểm soát nổi.
Khi Tổng Thống Trump ra lệnh cho quân đội và Công Binh tiến vào California và xả hai tỷ gallon nước từ hai hồ chứa ở chân núi Siera Nevada, nhưng giới lãnh đạo chính của tiểu bang California (Golden State), gồm bản sao sinh học của Gavin Newsom và Thị Trưởng Los Angeles Karen Bass, thề sẽ khóa chặt các vòi nước.
Một phần của tiểu bang đã phựt lửa, cháy dữ dội. Năm đám cháy bao trùm cả hàng trăm ngàn mẫu tây đã thiêu rụi vô số nhà cửa và cơ sở thương mại, khiến dân chúng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm chỗ an toàn hơn. Lính cứu hỏa cần mẫn cố gắng kiểm soát các đám cháy nhưng đã gặp phải hết vấn đề này đến vấn đề khác. Khi họ gắn vòi nước vào cột nước chữa lửa, thì lại không có nước. Bởi tiểu bang đã hạn chế dòng nước từ Sierra Nevada đến nam California chỉ để bảo vệ một loài cá lòng tong. Để chống lại đám cháy không thể ngăn cản này, cần phải chuyển dòng nước khỏi khu vực hợp lưu của con sông cũng là nơi trú ngụ của bầy cá cơm. Palisades đã bị thiêu rụi, lính cứu hỏa không thể làm nhiệm vụ của họ, nhưng các cơ quan hành chính của tiểu bang vẫn cương quyết bảo vệ loài cá đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Tổng Thống Trump, một người từ tâm giàu nhân đạo, đã ngăn chận sự điên khùng cà chớn này bằng cách chỉ thị cho Công Binh, một lực lượng gồm 37 ngàn nhân viên dân sự và quân sự thực hiện các công trình xây dựng quân sự và dân sự trên khắp cả nước, xả nước từ đập Terminus ở hồ Kaweah và đập Schafer ở hồ Success.
Đập Terminus ở hồ Kaweah và đập Schafer ở hồ Success.
Tuy vậy, khi đến đập, Công Binh đã gặp phải sự kháng cự. Các viên chức của sở tài nguyên nước California cùng những kẻ thù nghịch của Lữ Đoàn 79 chiến đấu của Vệ Binh Quốc Gia California đã có mặt tại cả hai địa điểm với lệnh đẩy lùi Công Binh và bảo vệ nguồn nước quý giá của tiểu bang.
Họ cố thủ quanh các hồ chứa nước và dựng rào chắn gần các chốt điện và vòi mở các ống dẫn nước. Tại đập Terminus, các viên chức nhà nước, được Vệ Binh Quốc Gia vũ trang hộ tống, nói với một kỹ sư xây dựng của Công Binh rằng Tổng Thống Trump không có quyền xử dụng nước của tiểu bang. Hơn nữa, các viên chức cho biết việc xả nước sẽ vô ích vì không có hồ chứa nào phục vụ cho khu vực Los Angeles rộng lớn hơn. Mỗi bên đều cho là bên kia nói dối. Và khi Công Binh xác định chủ quyền của họ đối với các hồ chứa nước, nói rằng đó là tài sản của liên bang, thì các Vệ Binh Quốc Gia vung súng trường một cách hung hăng thách thức, nói: “Chúng tôi sẽ coi lại chuyện đó.”
Sự bế tắc xảy ra ở cả hai nơi. Việc thương lượng dường như vô dụng.
Sự bế tắc đã được phá vỡ vài giờ sau đó khi lực lượng viễn chinh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đến các hồ chứa nước và tuyên bố họ được phép xử dụng “vũ lực chết người” đối với bất kỳ ai hành động trái với lệnh của Donald J. Trump.
Nguồn tin từ văn phòng của Đại Tướng Eric M. Smith nói với Real Raw News rằng Công Binh đã thông báo cho Tòa Bạch Cung về sự cản trở của những giới chức thuộc tiểu bang.
Nguồn tin của chúng tôi nói: “Khi Tổng Thống Trump nhận được tin, ông không thể tin rằng Vệ Binh sẽ giết người để bảo vệ một con cá vô giá trị. Đoàn Công Binh chỉ là các kỹ sư. Họ không được đào tạo để chiến đấu, họ chỉ xây cầu, xây đường. Đúng vậy, Tổng Thống cảm thấy cần có một lực lượng đối trọng để giải quyết vấn đề trước khi bất kỳ kỹ sư nào bị gây tổn thương.”
Hai trung đoàn viễn chinh Thủy Quân Lục Chiến 11 và 15 được điều động để làm lực lượng trung hòa.
Trung đoàn viễn chinh 11 và Trung đoàn viễn chinh 15 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Mỗi trung đoàn có 2.200 quân nhân và phi đoàn không vận cơ hữu.
Họ xuất phát từ Camp Pendleton với 29 Palms trên các chiếc trực thăng OV-22 Osprey và UC-12W Huron, một phiên bản cải tiến dành cho quân đội từ máy bay dân dụng Beechcraft Super King Air hai động cơ cánh quạt. Thủy Quân Lục Chiến trên các chiếc VTOL Osprey nhảy xuống khi chúng lơ lửng cách mặt đất vài feet trên bờ phía nam của hồ Kaweah. Trong khi các chiếc UC-12W Huron phải hạ cánh tại Fresno, cách 40 dặm về phía bắc, và Thủy Quân Lục Chiến “trưng dụng” các phương tiện đường bộ để đi về phía nam.
Trực thăng OV-22 Osprey và phi cơ chuyển quân UC-12W Huron của Thủy Quân Lục Chiến.
Trong khi đó, Thủy Quân Lục Chiến tại hồ Kaweah đã cảnh cáo đám Vệ Binh vì dám không tuân lệnh Tổng Thống và nói với sĩ quan cao cấp nhất của họ, một viên trung úy mặt còn non choẹt, xanh xao đầy lo lắng, rằng quân tiếp viện của Thủy Quân Lục Chiến đang đến. Và nếu có đổ máu thì đó cũng không phải là máu của Thủy Quân Lục Chiến.
Sự hiện diện của Thủy Quân Lục Chiến khiến cho đám Vệ Binh và các viên chức quản lý nước của tiểu bang hết còn dám hung hăng. Chắc hẳn họ nhận ra rằng họ không có một cơ hội nhỏ nhoi để giành chiến thắng trong một cuộc đấu súng. Cuối cùng, họ phải đầu hàng theo những chỉ thị của Trump, đành phải để Công Binh tiến đến đập mà không dám cản trở.
Ngay sau đó, hàng tỷ gallon nước sạch đã được cung cấp cho các cột nước chữa lửa khô khốc để những người lính cứu hỏa đang tuyệt vọng và bị làm khó có thể chiến đấu với ngọn lửa đang bùng cháy, giảm thiểu sự tàn phá lan tràn.
Sau đó, Tổng Thống Trump nói rằng: “Nước đang chảy ở California.” Đồng thời ông còn nói thêm rằng nước “đang chảy đến cho những người nông dân trên khắp tiểu bang và cả đến Los Angeles.”
–––––––––– oOo ––––––––––
Thống Đốc Gavin Newscum từ chối không chịu ký vào bản tuyên bố phục hồi nguồn nước đặt trước mặt ông, sẽ cho phép hàng triệu gallon nước, từ lượng mưa và tuyết tan dư thừa từ phía Bắc, chảy hàng ngày vào nhiều nơi ở California, gồm cả những khu vực hiện đang bị cháy khủng khiếp. Ông ta muốn bảo vệ một loài cá cơm hoàn toàn vô dụng, bằng cách cho chúng ít nước hơn (nhưng không ăn thua gì cả!), nhưng lại không thèm quan tâm đến người dân California. Bây giờ là cái giá cuối cùng dân chúng phải trả. Tôi sẽ yêu cầu vị thống đốc vô dụng này cho phép dòng nước sạch, tươi mát, đẹp đẽ CHẢY VÀO CALIFORNIA! Ông ta phải chịu trách nhiệm cho việc này. Trên hết, không có nước cho cột cứu hỏa, không có nước cho máy bay chữa lửa. Một thảm họa thực sự!
Để ý, Donald Trump viết là Gavin Newscum, không phải Gavin Newsom. Không nên dốt đến độ lớn tiếng mắng Donald Trump là thằng ngu đần không biết đánh vần tiếng Mỹ, nên viết sai họ của Gavin.
Nên biết, viết là Newsom, nhưng phát âm là Newsum. Donald Trump chỉ thêm chữ C vào giữa để trở thành Newscum.
Người Việt có đọc qua cũng không để ý, hoặc không hiểu gì cả, hay cho rằng Donald Trump đánh vần sai (misspelling). Chưa kể việc đem cái dốt của mình ra mà mắng kẻ khác. Như tình trạng khi đứa học trò Lớp 3 nhìn thấy phép toán nhân 4 x 5 = 32 liền chê là dốt toán. Nhưng dân Mỹ bản địa, chỉ cần đọc qua, hay nghe đến Gavin Newscum, sẽ hiểu ngay rằng Gavin là thằng mất dạy, vô dụng, đáng khinh bỉ.
Đây chính là quái chiêu trong ngôn ngữ của Donald Trump mà Scott Adams gọi là “killshot.” Qua chuyên môn nghề nghiệp trong hơn 30 năm dạy người khác diễn thuyết, Scott Adams cho rằng Donald Trump có khả năng ngôn ngữ thiên phú (linguistic gift), mà không một chính trị gia nào có thể đánh bại được: “No politician can beat him.”
Những trận hỏa hoạn tự nhiên bùng phát hết chỗ này đến chỗ nọ, suốt cả tháng trời, thiêu rụi từ thành phố này đến thành phố nọ. Nước thì không có để chữa lửa. Chuyện này thì không sao. Nhưng khi Donald Trump ra lệnh tiểu bang phải xả nước từ các hồ chứa để lính cứu hỏa có nước chữa lửa thì bị kiện là giết cá, vì Donald Trump coi con người quan trọng hơn cá, và gây ngập nước các cánh đồng ở California.
Cái hay là ở chỗ đám ma bùn này kiện Donald Trump vì cho rằng khi Donald Trump ra lệnh mở nước đưa nước từ dãy núi Sierra Vevada về California để chữa lửa thì Donald Trump phạm tội xem con người quan trọng hơn cá (“people over fish”).
–––––––––– oOo ––––––––––
No comments:
Post a Comment