Thursday, October 4, 2018

THẾ HỆ 100%


100% Trung ương Đảng đề cử ông Trọng ra tranh cử chức Chủ tịch nước. 100% dân biểu ( được 100 % cử tri tín nhiệm ) sẽ bầu ông Trọng. 100% nhân dân sẽ đứng sau quốc hội. 100% báo chí nhà nước và dư luận viên sẽ thay mặt 100% dư luận ca ngợi ông Trọng đã hy sinh giúp nước, bái phục quốc hội đã chọn đúng minh quân, nhiệt liệt đề cao nhân dân đã sáng suốt ủng hộ quốc hội biết người biết của, 

Có thể nghi ngờ con số 100% . Bởi vì nó không hoàn toàn chính xác. Bởi vì trong số gần 100 triệu dân, ít nhất có MỘT người không hay biết chuyện này, rất ngạc nhiên, rất ngần ngại, rất '' bức xúc '', rất không đồng ý, nhưng vì quá yêu nước, quá kính trọng quốc hội, quá thương dân, đã phải miễn cưỡng chấp nhận trọng trách. Để đưa 100% đất nước tới XHCN,100 % nhân loại tới đại đồng. Người đó là ông Nguyễn Phú Trọng.

Như vậy, đúng ra phải viết 100% thiếu một người. Nhưng cũng không sao, vì thiếu một người, một vĩ nhân thực, nhưng có thêm một phiếu cũng quan trọng không kém : TRỜI. Website chính thức của thủ tướng Phúc viết : việc đề cử ông Trọng '' trên thuận ý trời, dưới hợp lòng người ' ! Vô thần, nhưng khi cần vẫn lôi Trời, Phật đi bỏ phiếu

Cam đoan 100% là bài này viết đúng ít nhất 100% sự thực

No comments:

Blog Archive