Tuesday, May 10, 2016

T h ô n g B á o 1 3 – Hãy nhìn vào thực tế để không trở thành nạn nhân của VOICE và Việt Tân


Phần IV
Ngày 10 tháng 5, 2016
Thưa quý vị quan tâm,
Trong bài viết này, tôi trưng những chứng cớ cũng như luận điểm do nhiều người cung cấp cho thấy những việc làm của Trịnh Hội và VOICE vượt qua sự tưởng tượng của tôi và có lẽ của mọi người. Đó là những việc tày trời, không chỉ đánh lừa cả cộng đồng, trục lợi những người cô thế, mà còn xâm phạm luật pháp của quốc gia nhận định cư, nếu như những thông tin này đúng sự thật.
Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, số người vào trang blog của tôi để đọc Thông Báo 12 “Trịnh Hội — Lương mỗi tháng 100 USD, nhà 3 căn 2,500,000 USD” đã lên đến 300,000.  Họ ở Hoa Kỳ, Việt Nam, Pháp, Úc, Thái Lan, Phi Luật Tân, Canada… Nhiều người cho biết là đã chuyển thông tin đến bạn bè bằng email hay đăng lại trên những trang blog khác. Nhiều người trước đây bênh vực Trịnh Hội và VOICE thì nay than thở với tôi rằng họ cảm thấy bị phản bộilừa bịp và lợi dụng.
Chuyện tày trời: Đưa lậu người vào Canada
Trịnh Hội không gì không dám nói dối đã đành. Theo những nguồn cung cấp thông tin cho tôi, Trịnh Hội lại còn làm những việc làm phi pháp: lợi dụng lòng nhân đạo của chính phủ Canada để đưa lậu người vào quốc gia này. Nhiều người trong tổ chức VOICE đã tiếp tay cho việc ấy.
Sau khi đọc Thông Báo 12, một gia đình cựu thuyền nhân ở Thái Lan đã liên lạc ngay với tôi để báo động: “Nếu muốn đi Canada thì phải được Cha Peter Namwong xác nhận là người đó có phải ở trong trại Sikiew ngày xưa không. Xong rồi, phải qua một người tên Vũ để ghi danh. Nhưng Vũ không ghi tên những người bị cưỡng bức hồi hương mà ghi tên những người từ Việt Nam qua để ăn tiền 1 người 7000 USD. Khi có bà LTB, nữ quân nhân QLVNCH, biết chuyện và lên tiếng, thì Trịnh Hội mới lấy Vũ đi Canada liền và mới ghi tên cho thuyền nhân còn kẹt lại ở Thái Lan. Khi Vũ qua Canada rồi thì Trịnh Hội mới kêu người tên ‘Dũng Loa’ ghi danh sách những người còn lại. Ai muốn ghi tên thì phải nịnh nọt, đút lót mới được ghi. Không có tiền thì phải đi làm trả công cho Dũng Loa. Và hiện nay có người tù vì giết người ở Việt Nam chạy qua cũng được ghi tên.”
Theo nhân chứng này, mà chính gia đình anh ta đã không được ghi danh vì không đủ sức đóng tiền, thì Dũng Loa là người rất thân với Trịnh Hội: “Ai muốn gặp Trịnh Hội thì phải qua tay Dũng. Dũng là thuyền nhân ở trong trại năm xưa và nay là Giám Đốc công ty hướng dẫn du lịch ở Thái Lan.”
Vậy “Vũ” là ai?
Đó không phải là tên thật mà chỉ là bí danh. Hai vợ chồng Vũ, hoàn toàn không nằm trong tiêu chuẩn của chương trình định cư mà chính phủ Canada cho phép, đã đến Canada cùng với 37 người khác ngày 25 tháng 11, 2014 và được VOICE đón tiếp đình đám.
39
Chuyến bay đưa 39 người từ Thái Lan đến Canada, ngày 25 tháng 11, 2014
Những quy định của chương trình bảo lãnh tư nhân vào Canada
Năm 1988, Liên Hội Người Việt Canada ký Bản Ghi Nhớ (Memorandum of Understanding) với chính phủ Canada về chương trình bảo lãnh tư nhân. Bản Ghi Nhớ này tạo dễ dãi cho Liên Hội Người Việt Canada bảo lãnh thuyền nhân vào Canada theo diện di dân. Năm 1988-1992, với sự yểm trợ của BPSOS, Liên Hội Người Việt đã định cư được 1,000 thuyền nhân từ nhiều trại ty nạn ở Hồng Kông và Đông Nam Á.
Năm 2008-2009, Liên Hội Người Việt Canada, với sự yểm trợ của VOICE, đã định cư 275 cựu thuyền nhân từ Phi Luật Tân đến Canada, nghĩa là những người đã vượt biên đến Phi Luật Tân trong những năm 1989-1990 và không bị cưỡng bức hồi hương năm 1996.
Năm 2012, chính phủ Canada đồng ý để Liên Hội Người Việt Canada nhận định cư 78 cựu thuyền nhân từ Thái Lan sang Canada. Quy định là những người này đã phải đến Thái Lan từ 1992 trở về trước, và đã ở lại Thái Lan từ đó đến nay.  Xem bài phỏng vấn Ts. Lê Duy Cấn, người khởi xướng chương trình định cư tư nhân của Liên Hội Người Việt Canada: https://bpsosrcs.wordpress.com/2013/02/18/chuong-trinh-bao-lanh-tu-nhan-dinh-cu-tai-canada/
Ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ Tịch VOICE Canada, xác nhận quy định này trong bài phỏng vấn của Phóng Viên Thanh Trúc của RFA: “Trong 39 người này có 12 người ở lại Vancouver, 12 người đi Toronto, 7 người đi Calgary, số còn lại sẽ đi Edmonton. Đây là những anh chị đã ở Thái Lan 25 năm rồi nên vừa mới bước xuống thì mọi người rất xúc động và quý anh chị cũng rất là cảm kích cộng đồng người Việt ở đây đã mở rộng vòng tay để giúp những người này.” Xem: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-refugees-fr-thailand-landing-canada-tt-11292014065509.html
Thế nhưng “Vũ” và vợ không phải là thành phần “đã ở Thái Lan 25 năm rồi” theo quy định của chính phủ Canada. Nghĩa là VOICE đã đưa người bất hợp lệ vào Canada. Không những vậy, VOICE cũng đã qua mặt cả Liên Hiệp Quốc vì văn phòng Cao Uỷ Tị Nạn LHQ phải xác minh thân thế của từng người với chính phủ Thái Lan thì mới được cấp giấy xuất cảnh để rời khỏi Thái Lan.
Hai vợ chồng Vũ được 5 gia đình ở thành phố Edmonton đứng ra bảo lãnh về tài chánh. Tuy nhiên, khi các gia đình này muốn gặp người mình bảo lãnh thì bị từ chối. Có lẽ VOICE và chính Vũ sợ bị khám phá rằng đây là hồ sơ nguỵ tạo nên đã gặp không gặp người bảo lãnh . Ở trên đời sao lại có điều lạ lùng đến thế: người chịu trách nhiệm bảo lãnh mà lại không được gặp người mình bảo lãnh.
VOICE biết rất rõ thân thế của “Vũ” và đã cố tình nguỵ tạo hồ sơ. Cô Ls. Amy VyHạnh Nguyễn, Giám Đốc chương trình ty nạn của VOICE, đã làm việc với Vũ từ lâu nên cũng phải biết rõ thân thế của Vũ, nhưng vẫn lập hồ sơ nhập cảnh bất hợp pháp cho Vũ vào Canada. Điều lạ là trước khi tham gia VOICE, cô Amy là một luật sư ở San Jose nên lẽ ra phải có tinh thần tôn trọng luật pháp thì mới đúng.
LS AMY
Cô Ls. Amy VyHạnh Nguyễn chụp hình chung với đoàn 39 người từ Thái Lan đến Canada, ngày 25 tháng 11, 2014
Ngay Phóng Viên Thanh Trúc, người phỏng vấn Ông Đỗ Kỳ Anh, cũng biết rõ vụ này vì đã biết Vũ từ khi còn ở Thái Lan.  Dưới đây là tấm hình Thanh Trúc “trùng phùng” với Vũ tại Toronto, ngày 26 tháng 8, 2015. Thành ra, nhiều người biết về việc đưa người bất hợp lệ vào Canada nhưng vẫn lờ đi. Đó là thái độ đồng loã.
thanhTruc













Nói tóm lại, VOICE đã lợi dụng thoả thuận với những điều khoản dễ dãi vì chính phủ Canada tin vào Liên Hội Người Việt Canada để đưa nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước này. Số người ấy, theo thông tin từ chính người Việt ở Thái Lan, đã tận tuỵ phục vụ cho VOICE, cho Trịnh Hội. Đưa người nhập cư lậu (immigration fraud) là tội hình sự chắc chắn sẽ bị truy tố nếu chính phủ Canada khám phá ra.
Lại chuyện tiền bạc
Trong Thông Báo 12 tôi đã nêu lên vụ gây quỹ năm 2005-2006 dưới danh nghĩa LAVAS, không ai biết đích xác Trịnh Hội đã thu được tổng cộng bao nhiêu và số tiền ấy giờ ở đâu. Cuộc gây quỹ để định cư cựu thuyền nhân từ Thái Lan đến Canada đang diễn ra cũng vậy.
Theo Trịnh Hội tuyên bố, VOICE cần gây quỹ 2,330 USD cho một cựu thuyền nhân định cư vào Canada và con số sẽ định cư là 105 người — con số này đã tăng lên so với con số nguyên thuỷ là 78 người được chính phủ Canada chấp nhận và trong đó có cả những trường hợp bất hợp lệ.
Như thế, để định cư 105 người sẽ cần tổng cộng 245,000 USD.  Xem:https://vietbao.com/a198946/tiec-gay-quy-bao-tro-thuyen-nhan-tieng-vong-tu-thai-lan
Thế nhưng, không bao giờ VOICE công bố con số tổng hợp của các buổi gây quỹ từ tháng 1 năm 2012 đến nay, cho nên không ai biết được tổng số thu vào đã lên đến bao nhiêu. Ban tổ chức gây quỹ ở mỗi địa phương chỉ có thông tin cục bộ về phần mình chứ không biết tổng quát các ban tổ chức khác thu được bao nhiêu.
Nhặt nhạnh thông tin từ các nơi, tôi thấy các cuộc gây quỹ bắt đầu tháng 1, 2012 nhưng chỉ lấy được những thông tin tương đối chính xác về các sự kiện sau đây:
Sự kiệnSố tiền thuNguồn
Hội Ngộ cựu thuyền nhân PLT tháng 1, 2012 ở Orange Countyh, California5,000 USDhttp://tynanphilippines.com/chia_s%E1%BA%BB_-_t%C3%ACm_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_th%C3%A2n/tin_t%E1%BB%A9c_tin_t%E1%BB%A9c_tin_t%E1%BB%A9c
Gây quỹ ở Oslo, Na Uy cuối năm 210236,000 USD (300,000 NKR)http://tynanphilippines.com/chia_s%E1%BA%BB_-_t%C3%ACm_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_th%C3%A2n/tin_t%E1%BB%A9c_tin_t%E1%BB%A9c_tin_t%E1%BB%A9c

Gây quỹ ở Vancouver và Ottawa vào tháng 10-11, 2014

40,000 USDhttp://vomedia.ca/chao-mung-dong-bao-viet-tu-thai-lan-den-ben-bo-tu/
Gây quỹ ngày 20 tháng 1, 2013 ở Long Beach, California??? USDhttps://vietbao.com/a198946/tiec-gay-quy-bao-tro-thuyen-nhan-tieng-vong-tu-thai-lan
Thu được ở Toronto đến thời điểm tháng 11, 2014, theo xác nhận của Ông Đỗ Kỳ Anh150,000 USDhttp://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-refugees-fr-thailand-landing-canada-tt-11292014065509.html
Cộng Đồng Việt Nam Tự Do tại New Jersey tháng 11, 201410,000 USDhttp://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-refugees-fr-thailand-landing-canada-tt-11292014065509.html
Ông Nam Lộc gây quỹ đợt 1 Vòng Tay Nhân Ái ngày 11 Tháng 10, 201451,900 USDhttp://vietnamvoice.org/2014/10/van-con-lam-chong-gai/

Ông Nam Lộc gây quỹ đợt7,800 USD ?http://vietnamvoice.org/2014/10/van-con-lam-chong-gai/

Ông Nam Lộc gây quỹ đợt 3
Ông Nam Lộc gây quỹ đợt 4
Ông Nam Lộc gây quỹ đợt 5, ngày 16 tháng 11, 201414,400 USDhttps://vietbao.com/a229683/free-at-last
Gây quỹ ở Virginia bởi Nhà Việt Nam, ngày 1 và 2 tháng 11, 20144,427 USDhttps://vietbao.com/a229115/hoa-thinh-don-nha-viet-nam-ban-com-giup-dong-bao-ty-nan-o-thai-lan-dinh-cu-tai-canada
Thời Báo – Toronto đóng góp từ chương trình Đại Nhạc hội “Nhớ Sài Gòn 2” ngày 21 tháng 12, 2014khoảng 15,000 USDhttp://thoibao.com/chuan-bi-don-dong-bao-ty-nan-tu-thai-lan-den-ben-tu-do/
Gây quỹ ngày 15 tháng 8, 2015 ở San Jose??? USDhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=211343&zoneid=3#.VcKt-kXHK18
Gây quỹ 6 thang 9, 2015 o Houston??? USD
Dù còn thiếu sót nhiều, tổng cộng những con số ở trên đã lên đến 334,000 USD, nghĩa là vượt quá nhu cầu mà Trịnh Hội đề ra, 245,000 USD.
nam loc
Ông Nam Lộc trao $51,990 cho VOICE, tháng 10, 2014
Phối kiểm với hồ sơ khai thuế
Hồ sơ thuế VOICE khai với Sở Thuế Liên Bang cũng cho thấy rằng số tiền gây quỹ đã vượt xa nhu cầu tài chính để định cư 105 người ở Thái Lan vào Canada. Trong các năm 2012-2014 VOICE đã thu vào tổng cộng 1,965,504 USD. Số tiền đã chi là 1,592,571 USD. Số tiền còn lại tính đến cuối năm 2014 là 372,933 USD. Đó là chưa tính đến các cuộc gây quỹ trong năm 2015.
Theo lời tuyên bố của Trịnh Hội thì trong những năm qua VOICE có 3 lĩnh vực hoạt động: cứu trợ nạn nhân bão Hải Yến, định cư cựu thuyền nhân từ Thái Lan sang Canada, và hỗ trợ cho xã hội dân sự ở Việt Nam.
Cũng theo chính lời của Trịnh Hội, khoảng 400,000 USD đã thu vào và theo sổ sách khai với sở Thuế Liên Bang thì VOICE đã chi ra cũng gần số ấy để trợ giúp nạn nhân bão Hải Yến.
Các hoạt động mà VOICE gọi là để yểm trợ xã hội dân sự trong các năm 2012-2014 được tài trợ bằng các cấp khoản nhận từ những tổ chức tài trợ. Về nguyên tắc, các ngân khoản này không thể để dành mà phải sử dụng hết trong năm.
Như thế số tiền tồn đọng cuối năm 2014 (372,933 USD) phần lớn phải là số tiền gây quỹ để định cư người từ Thái Lan vào Canada.
Theo Trịnh Hội và Nhạc Sĩ Nam Lộc tuyên bố, tính đến cuối năm 2014 tổng cộng đã có 67 người đã định cư làm 2 đợt:
28 người đến Canada ngày 15 tháng 11, 2014
39 người đến Canada ngày 25 tháng 11, 2014
Như vậy, trong số 245,000 USD cần để định cư 105 người, 156,000 USD đã được chi ra để định cư 67 người, và chỉ cần thêm 89,000 USD cho số 38 người còn lại.
Trong khi đó số tiền tồn đọng trong quỹ của VOICE vào cuối năm 2014 là 372,933 USD, vượt xa nhu cầu. Nhưng VOICE và Trịnh Hội vẫn tiếp tục gây quỹ. Tại sao?
Bí quyết kiếm tiền
Trong Thông Báo 12, tôi nhận định rằng “hoạt động nhân đạo” là nguồn thu nhập và bí quyết làm giàu của Tổ Chức VOICE và Trịnh Hội. Trước đây Trịnh Hội và Ls. Nguyễn Quốc Lân đã dựng lên LAVAS giả để gây quỹ dưới chiêu bài đưa cựu thuyền nhân ở Phi Luật Tân sang Hoa Kỳ, dù Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho biết là không cần và không đón chào việc can dự của Trịnh Hội và Nguyễn Quốc Lân, thì giờ đây việc định cư cựu thuyền nhân ở Thái Lan sang Canada cũng rất có thể là bí quyết kiếm tiền tương tự.
Muốn làm vậy thì Trịnh Hội nhận vơ công lao của người khác làm của mình để tự đánh bóng rồi nương vào đó đi gây quỹ và nắm số tiền thu vào mà không ai biết đích xác là bao nhiêu. Theo các nguồn tin cho tôi biết, một số ban tổ chức đã bị Trịnh Hội đòi 40% đến 50% số tiền thu được. Số tiền ấy có thể hoàn toàn không nằm trong hồ sơ thuế vụ nên tôi không thể phối kiểm và chỉ khi nào IRS điều tra hình sự thì mới lòi ra.
Chương trình đưa người định cư vào Canada cũng vậy. Đó là chương trình của Liên Hội Người Việt Canada chứ không phải của VOICE. Nhưng VOICE lại đứng ra gây quỹ và Liên Hội Người Việt Canada không thể nào kiểm soát được số tiền đích thực đã thu vào là bao nhiêu, chi tiêu ra sao, còn lại bao nhiêu.
Và Trịnh Hội sẵn sàng cho Liên Hội Người Việt Canada lãnh hậu quả nếu bị phát giác là đã đưa người di dân lậu vào Canada qua chương trình đã cam kết với chính phủ. Lúc ấy VOICE dễ dàng phủi tay và nếu cần thì có thể đóng cửa, ngưng hoạt động, giống như trước đây Trịnh Hội đã lập ra LAVAS giả chỉ với mục đích gây quỹ và rồi khai tử nó ngay sau đó. Điều này rập khuôn Việt Tân, núp sau chiêu bài Mặt Trận để lừa bịp và gây quỹ, rồi khi không cần đến nữa thì dẹp Mặt Trận và đưa ra những chiêu bài khác.
nam2
Trịnh Hội và Nhạc Sĩ Nam Lộc tại buổi gây quỹ cho VOICE ở Vancouver, Canada, tháng 10, 2014.
Kết luận
Thực tế là, Trịnh Hội lừa dối sẽ luôn tìm được những người cho phép mình bị lừa dối; vì thể Trịnh Hội cái gì cũng có thể nói dối. Không chỉ vậy, cái gì Trịnh Hội cũng dám làm, kể cả những chuyện tày trời mà chính người Việt ở Thái Lan đã tố giác như bao che các hành vi tống tiền của thuộc hạ và đưa người nhập cảnh lậu vào Canada. Khi bị phát hiện và tố cáo thì Trịnh Hội lại hứa hẹn đưa những người lên tiếng ấy định cư Canada, kể cả bằng cách đi lậu, để họ im tiếng. Phải chăng con số nguyên thuỷ nộp cho chính phủ Canada là 78 nay tăng lên thành 105 một phần là vì vậy?
Như vậy, VOICE là một công cụ để Trịnh Hội lường gạt cả cộng đồng ở hải ngoại. Trịnh Hội cũng đã dùng VOICE làm công cụ để phục vụ Việt Tân.
Tôi trông chờ Trịnh Hội lên tiếng cải chính những gì tôi viết không chính xác trong thông báo này và các thông báo trước đây.  Tôi cũng trông chờ Ông Đoàn Việt Trung, Chủ Tịch của VOICE, ra bản thông cáo xác minh những gì Ông nghĩ là không đúng sự thật. Nếu trong vài tuần tới mà các Ông không lên tiếng thì có nghĩa là mặc nhiên thừa nhận rằng VOICE, y hệt như Việt Tân, đích thực là một tổ chức tội phạm.
Tôi tiếp tục thách đố báo Người Việt đăng những Thông Báo số 7, số 11, số 12 và số 13 này.  Hoặc tối thiểu các Anh phải điều tra thực hư về những điều tôi tố giác và tường trình cho độc giả. Đó là nguyên tắc sơ đẳng cho người làm báo chuyên nghiệp. Bằng không thì các Anh chỉ là cơ quan ngôn luận của một nhóm lợi ích, thích thì tung hô, không thích thì lờ đi. Chẳng có tiêu chuẩn gì cả cho nghề làm báo của các Anh cả.
Cuối cùng, tôi xin quý vị nào quan tâm đến sự trong sạch và tử tế trong cộng đồng thì hãy giúp tôi bằng cách cung cấp thông tin về các buổi gây quỹ của VOICE trong suốt thời gian từ tháng 1, 2012 cho đến giờ này.  Đó là những thông tin mà tôi cần để bổ túc hồ sơ đã nộp cho Đơn Vị Điều Tra Hình Sự của Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ.
Tôi cam kết bảo mật mọi nguồn tin. Xin liên lạc với damphong@hotmail.com.
Trân trọng,
chukyTu250

No comments:

Blog Archive