Thursday, May 25, 2023

ĐÃ HẾT RỒI “NGƯỜI DI TẢN BUỒN" CHỈ CÒN “THẰNG DI TẢN... BỊP"

Cách đây 37 năm, tháng 6 năm 1986, khi còn là “thuyền nhân” tôi có làm bài thơ lục bát “Khi nghe những giọng hát xưa trên đảo Bidong, Malaysia” về các giọng hát của Elvis Phương, Nguyệt Ánh, Lệ Thu, Thái Thanh, Phương Dung, Khánh Ly, Nam Lộc.

Bài thơ viết về giọng ca Nam Lộc như sau:

Mười năm vĩnh biệt Saigòn
Người ơi! Ta mất người trong cuộc đời
Biết tìm đâu một nụ cười
Biết tìm đâu giữa dòng đời ngược xuôi?
Một mình đi giữa cuộc đời
Trên môi gượng nở nụ cười héo hon
Mười năm vĩnh biệt Saigòn
Những tình cảm đã héo trong tim
Mười năm thành phố đổi tên
Biết bao cay đắng, đảo điên khóc cười
Biết bao chua xót ngậm ngùi
Ta xin nhỏ lệ khóc người, người ơi!”

Bài hát mà tôi nghe qua Ban phát thanh của Văn phòng Trại trên đảo Bidong là bài “Người Di Tản Buồn" do chính Nam Lộc hát.

Và đến nay, tôi chỉ còn nhớ hai câu: “Chiều nay có một người di tản buồn" và câu “Xin cho tôi một mộ phần bên nghìn chiến hữu của tôi".

Trong số những giọng hát xưa, có người đã chết -đúng nghĩa chết- như Thái Thanh, Lệ Thu, có người đã “chết", theo nghĩa bóng là Khánh Ly và Nam Lộc.

Nam Lộc đã chết - “như mùa thu đã chết... đã chết rồi... em ơi!” khi “ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo” trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy.

Nam Lộc “đã chết”; do đó “đã hết rồi người di tản buồn, chỉ còn thằng di tản bịp"

*
Ông Nam Lộc mà anh Nguyễn Thanh Tú, (người đi tìm công lý cho cha mình là cố ký giả Đạm Phong mà cách đây mấy năm cuốn phim phóng sự điều tra “Terror in Little Saigon” đã tố cáo là đã bị tổ chức K.9 của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam nay là đảng Việt Tân giết chết bằng 7 phát đạn cách đây hơn ba mươi năm) gọi là “Lộc cát-sê” là người dẫn chương trình các buổi trình diễn văn nghệ nên cách ăn nói, viết lách của ông rất văn hoa, bóng bẩy – giống như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn khi từ bỏ văn đàn bước xuống sân khấu để “tấu hài” đã kêu gọi người Việt tỵ nạn tại hải ngoại “hãy coi cuộc chiến cũ là tiền kiếp? hãy mang “hạt lúa đỏ” về gieo rắc trên quê hương?”.

Những âm thanh cuồng nộ của dư luận lúc đó như thế nào xin được không nhắc lại nợi đây vì chuyện... đã xưa quá rồi.

Mới đây, Lộc-cát-sê đã “noi gương” đồng nghiệp Nguyễn Ngọc Ngạn khi dẫn “bầu đoàn thê tử” qua Đức quốc trình diễn để kiếm tiền cho tổ chức VOICE đang bị Nguyễn Thanh Tú tố cáo là đã gian lận trong việc quyên góp tiền để đưa người Việt tỵ nạn tại Thái Lan qua Canada.

Theo các youtube của Nguyễn Thanh Tú phổ biến trên diễn đàn điện tử thì anh ta đã gửi những bằng chứng việc làm phạm pháp của tổ chức VOICE do Trịnh Hội, Nam Lộc thành lập và điều hành đến chính phủ Canada, nên xin không bàn đến chuyện này.

Thường những cái vòi của con bạch tuộc Việt Tân như đài SBTN, tổ chức VOICE, Tập Thể Chiến sĩ Hải Ngoại, các Ban Đại Diện Cộng Đồng thuộc Việt Tân “tìm mọi cách kiềm chế tác hại” bằng những bài viết không chứa đựng sự thật – như bài viết “Tiếng ồn ào của những người thầm lặng” mới đây được đưa lên diễn đàn điện tử và được tờ Việt Báo của nhà văn Nhã Ca ở Westminster đăng tải.

Bà nhà văn Nhã Ca này là người đã tuyên bố: “Việt Nam Công Hoà và Việt Cộng đều hung hiểm như nhau”.

“... Qua chuyến lưu diễn này, quý vị đồng hương ở khắp mọi nơi gởi cho các thành viên của VOICE một thông điệp rõ ràng rằng: “Cứ làm phải, làm đúng, làm việc hợp pháp thì chẳng sợ điều gì, hay bất cứ sự đe dọa nào. Dù nó đến từ đâu. Những người hiểu biết sẽ luôn luôn đứng sau lưng để hỗ trợ bạn. Họ bỏ ngoài tai những lời vu cáo, bịa đặt và xuyên tạc đầy ác ý để đến với chúng ta, đến với mục đích cao đẹp, đầy tình người, của một thé hệ trẻ rất trong sáng: “Act in good faith, and walk tall”!

Trạm dừng chân sắp tới của VOICE sẽ là ở thanh phố Vancouver, Canada vào cuối tháng này. Ban Tổ chức cho biết vé vào cửa đã bán hết và sẽ không đủ chỗ cho người tham dự. Cám ơn sự hỗ trợ cùng những tấm lòng nhân ái của toàn thể quý vị, và đó chính là “tiếng ồn ào của những người thầm lặng”.

Ít ai nghĩ ông Nam Lộc - một người viết những dòng chữ hoa mỹ như trên – trong bài viết được ông ta nhờ phổ biến khắp nơi lại là tác giả cái email có nội dung như sau:

“Thật không thể tưởng tượng được chỉ là những tỵ hiềm nhỏ nhoi và cá nhân mà BS Trần Văn Tích “méc bu” thằng VC hồi chánh giả, vô tư cách, ở tuốt tận bên Úc đẻ hãm hại những người cùng chiến tuyến cùng sinh hoạt với nhau bao lâu nay trên mãnh đất Tây Đức tự do.
Thật kinh hoàng và kinh tởm”.

Qua bức thư trả lời đầy từ tốn, lịch sự của bác sĩ Trần Văn Tích, tôi tin rằng những đồng hương người Việt tỵ nạn khắp nơi đã thấy rõ bài viết đầy những lời hoa mỹ của ông Nam Lộc “chỉ là tiếng ồn ào của những kẻ thiểu số to mồm” của ông ta và đồng bọn tìm mọi cách kiềm chế tác hại do những người cầm bút phục vụ Lẽ Phải và Sự Thật – như bác sĩ Trần Văn Tích, các nhà báo Hữu Nguyên, Hoàng Lan Chi.

Cũng còn may cho bác sĩ Trần Văn Tích và nhà báo Hữu Nguyên.
Dù sao “ông em-xi” Nam Lộc cũng còn “lịch sự chán”. Ông ta chỉ email riêng tư thôi. Ông ta chưa bằng bọn... “cẩu cuồng tại thị” –dịch ra Việt ngữ là “chó điên giữa chợ” - như cặp đôi “Chí Phèo, Thị Nở" là Chu Tất Tiến, Đỗ Thị Thuấn.

Chu Tất Tiến là tên thợ gò thùng thiếc kiêm ăng-ten ở trại tù Suối Máu bị đồng tù đánh gãy sống mũi, bị dư luận đánh thành Tru Tắt Tiếng nên núp dưới các nick Vietnguyen, Phạm Trung Kiên...

*
Ông MC Nam Lộc “đã chết" vỉ trong thời gian trước đây ông đã làm những chuyện khuất tất về chuyện đã tổ chức những Đại nhạc hội “Cám Ơn Anh" với chiêu bài là giúp Thương phế binh QLVNCH; nhưng không minh bạch về tài chính chi, thu. Dư luận thắc mắc thì lớn tiếng chửi bới như cố Đại Tá QLVNCH Trần Doãn Thường, như Thiếu Tá, Bác sĩ Trần văn Tích..

Vào những tháng đầu năm 2023, Nam Lộc đã bị Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của cơ quan BPSOS, anh Nguyễn Thanh Tú - người đi tìm công lý cho cha là cố ký giả Đạm Phong - liên tiếp tố cáo đã “đánh tráo hồ sơ" trong việc tổ chức VOICE đưa “người tị nạn vô tổ quốc tại Thái Lan" qua Canada.

Như trường hợp người tị nạn tên Võ Văn Dũng tự Dũng Loa là một “đại gia” tại Việt Nam và Thái Lan, Ông này có văn phòng Du lịch. Vợ cũng có văn phòng du lịch ở Việt Nam. Và “cả vợ và con” đều là... giả.(Xin xem những bài viết trên MachSongmedia với đầy đủ hình ảnh, bằng chứng).

Nhất là những lời tố cáo của “người tị nạn vô tổ quốc 32 năm tại Thái Lan" Nguyễn Viết Tuấn tức Tuấn Minor tố cáo Nguyễn Phú Lộc tức Tám Bờ là “một đại gia" có xe hơi bán cho linh mục Peter NamVong, có cơ sở internet tại Thái Lan, chứ không phải đi bán từng đôi dép, từng cái mắt kính... để sống qua ngày - như Nam Lộc đã nói.

Nhất là chuyện Nguyễn Thanh Tú vạch mặt Nam Lộc trong việc xưng danh Đại sứ Quốc tịch, Sở Di trú Hoa Kỳ/Thành viên Hội Đồng Quản Trị, cơ quan Thiện nguyện USCRI đã bị Giám Đốc của 2 tổ chức này lên tiếng phủ nhận.

Qua những việc làm đổ đốn như trên - Lộc Cát-Xê đã không còn là “người di tản buồn" ông ta đã tự biến mình thành “thằng di tản... bịp".

LÃO MÓC

No comments:

Blog Archive