Saturday, October 21, 2023

ĐẶT MÌN

Mới 3 giờ sáng, Cha xứ đang ngủ ngon thì một thằng bé chạy vô gọi giật giọng hốt hoảng:
- Trình Cha có người phá hoại nhà thờ...!

- Ai vậy hả con...?

- Trình cha... một người đàn ông ngoài Bắc mới vô đang ở phòng nguyện ạ...!

Cha vội theo nó xuống phòng nguyện thì thấy một người đàn ông to khỏe, khoảng 50 tuổi đang cầu kinh rất thành kính.

Cha nói:
- Ông ấy đọc kinh chứ có làm gì đâu...?

- Cha nghe rõ lời ông ấy tuyên bố đi ạ...!

Cha và nó cùng lắng tai nghe ông ấy cầu như sau:
- Con nạy Đức Chúa... con nạy các Đức Cha... con nạy các Đức Mẹ...!

Thằng nhỏ nói vào tai Cha:
- Ông ấy đòi lấy xà beng nạy đổ hết các bức tượng Chúa và Thánh đấy cha...!

- Suỵt...! im để nghe tiếp...!

Ông kia lại lẩm bẩm cầu:
- Con xin hướng nòng vào Chúa Giê Su... Hướng nòng vào các vị thánh...!

Thằng bé run rẩy rỉ tai cha:
- Ông ta đòi bắn nát nhà thờ Cha ơi...!

- Suỵt...! Im lặng nghe tiếp...!

Ông kia vẫn lẩm bẩm cầu:
- Con xin đặt mìn dưới chân Chúa...Con xin đặt mìn dưới chân các Đức Thánh...Suốt đời con sẽ đặt mìn trong nhà thờ chúa...!

Thằng bé run lẩy bẩy nói:
- Ông ta đòi nạy, bắn không được giờ đòi đặt mìn phá nhà thờ Cha ơi...!

--nguồn Người Giồng Trôm
Chuyện này chép và chế từ chuyện cười của cha Quang Hồng.

No comments:

Blog Archive