Friday, January 6, 2017

Nghị lực phi thường


Mặc cho chấn thương có nghiêm trọng như thế nào, và mất thời gian bao lâu để phục hồi, Todd vẫn lạc quan như chưa từng có gì xảy ra. Anh vẫn tích cực với tình yêu nồng nhiệt với cuộc đời.

Hạ sĩ Todd Love là công dân của tieu bang Georgia, Hoa Kỳ và là thế hệ thứ 3 trong gia đình từng tham gia quân đội. Anh nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trung học rồi gia nhập hải quân. Dù bị mất hai chân và một tay trong khi đóng quân ở Afghanistan, nhưng Todd không hề lùi bước mà vẫn lạc quan và tận hưởng cuộc sống như một người Mỹ thực thụ.


Todd Love những ngày đầu tham gia quân đội (Ảnh: Todd Love, Facebook)

Todd được xếp vào Binh đoàn B thuộc Tiểu đoàn Trinh sát 1 và được đưa tới Afghanistan vào năm 2010.


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Sau 5 tháng tại đây, trong một lần đi tuần tra ở Sangin, tỉnh Helmand, anh giẫm phải một thiết bị gây nổ tự động (IED) và được đưa đến Trạm Y tế Quân đội Walter Reed.


Todd trong những ngày điều trị sau tai nạn (Ảnh: Todd Love, Facebook)

Tai nạn nghề nghiệp đã lấy đi hai chân và một phần cánh tay trái của anh.


Todd vẫn rạng rỡ nụ cười dù đã mất cả hai chân và một phần cánh tay trái (Ảnh: Todd Love, Facebook)

Nhưng điều đó không thể ngăn nổi tình yêu của anh vào cuộc sống. Anh vẫn lạc quan như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực với trái tim tràn trề nhựa sống.

Nếu bạn đang thắc mắc rằng điều đó có chính xác hay không? Hãy xem anh đã tiếp đón cuộc sống trong hoàn cảnh thiếu mất đôi chân và một cánh tay như thế nào…

Lướt sóng…


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Trượt tuyết!


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Nhảy dù…


(Ảnh: Todd Love, Facebook)


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Rồi thử sức với cá sấu!


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Vẫn dạo chơi trong siêu thị như một cậu bé.


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Ngắm bắn như một chiến binh thực thụ…


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Không ngại dù khẩu súng quá lớn so với thân người anh.


(Ảnh: Todd Love, Facebook)


Vẫn hăng say tập thể dục.


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Tham gia vào cuộc đua.


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Vượt qua thử thách độ cao…


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Bên cạnh đồng đội.


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Todd vẫn nở nụ cười.


(Ảnh: Todd Love, Facebook)

Anh từng viết trên Facebook cá nhân của mình: “Giờ đây tôi bắt đầu tạo trang này để chia sẻ với mọi người câu chuyện của tôi, và vì sao tất cả chúng ta đều là một phần trong đó. Tôi muốn cổ vũ những người khác hãy nâng đỡ những người xung quanh họ. Tôi có thể không mang được ai bằng thể xác, nhưng tôi muốn đáp lại đơn giản bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho mọi người”.

No comments:

Blog Archive