Monday, December 29, 2025

RIP Brigitte Bardot 

Huyền thoại điện ảnh và biểu tượng gợi cảm của nước Pháp, Brigitte Bardot, hay còn được biết đến với tên gọi B.B, qua đời, hưởng thọ 91 tuổi.
















Nữ tài tử Brigitte Bardot qua đời tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp, theo lời ông Bruno Jacquelin thuộc Quỹ Brigitte Bardot về bảo vệ động vật xác nhận với hãng tin AP ngày 28 Tháng Mười Hai.

Bà sinh ra tại Paris vào ngày 28 Tháng Chín năm 1934, lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp trung-thượng lưu. Bà tự ví mình là một đứa trẻ nhút nhát, tự ti, "đeo kính và có mái tóc xơ xác."

Tuy nhiên, đến năm 15 tuổi, Brigitte Bardot đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle, khởi đầu sự nghiệp người mẫu và nhanh chóng dẫn đến sự nghiệp điện ảnh.






















Từ mái tóc vàng bồng bềnh, rối bời, điệu nhảy mambo chân trần trong phim "Và Chúa đã tạo ra người phụ nữ", một biểu tượng toàn cầu ra đời. Giới điện ảnh gọi Brigitte Bardot là sức hấp dẫn giới tính hiếm thấy trong nền nghệ thuật thứ bảy chính thống thời bấy giờ.

Sức quyến rũ của bà vượt ra ngoài điện ảnh Pháp. Năm 15 tuổi, Bob Dylan được cho là đã viết bài hát đầu tiên của mình về bà, bài hát "Song for Brigitte" chưa từng được phát hành.

Mặc dù có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, Brigitte Bardot vẫn cảm thấy cuộc sống của người nổi tiếng thật buồn bã, cô đơn. Bà thường nói rằng mình là tù nhân của chính sự nổi tiếng, không thể tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Sự nghiệp điện ảnh của Bardot có 42 bộ phim. Bà đã đóng bộ phim cuối cùng của mình vào năm 1973. Chán nản với ngành công nghiệp điện ảnh, bà tuyên bố thế giới điện ảnh "thối nát" và rút lui khỏi cuộc sống công chúng.

"Tôi đã dành 20 năm cuộc đời mình cho điện ảnh, thế là đủ rồi," bà nói trong một cuộc phỏng trình truyền hình vào thời điểm đó.

Theo tờ France24, trong những thập niên sau này, Bardot trở thành một nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật đầy nhiệt huyết và sau đó chuyển sang phe cực hữu, đưa ra những nhận xét miệt thị về cộng đồng LGBTQ+, người Hồi Giáo và người nhập cư. Từ năm 1997 đến năm 2008, bà đã bị tòa án Pháp phạt sáu lần vì những bình luận của mình, đặc biệt là những bình luận nhắm vào cộng đồng Hồi Giáo ở Pháp.

Tòa án Paris từng phạt bà $17.000 vì mô tả người Hồi Giáo là "những người đang hủy hoại chúng ta, hủy hoại đất nước chúng ta bằng cách áp đặt những hành động của họ."

Cũng theo Farnce24, trong cuốn sách cuối cùng của mình, "Mon BBcedaire" được xuất bản vài tuần trước khi bà qua đời, bà đã chỉ trích gay gắt những gì bà mô tả là một nước Pháp "nhạt nhẽo, buồn tẻ, cam chịu" và cả thị trấn quê hương Saint-Tropez của bà, nơi giờ đây tràn ngập những du khách giàu có mà chính bà đã góp phần thu hút. Cuốn sách đầy những lời lẽ miệt thị đối với người đồng tính và người chuyển giới.

Những năm cuối đời, Brigitte Bardot sống một mình trong khu nghỉ dưỡng sang trọng Saint-Tropez của Pháp, nơi bà tìm thấy sự an ủi giữa những loài động vật và phong cảnh Địa Trung Hải.

Tại đó, bà bắt đầu một cuộc đấu tranh đầy nhiệt huyết cho quyền lợi động vật. "Đây là cuộc chiến duy nhất của tôi, hướng đi duy nhất mà tôi muốn dành cho cuộc đời mình," Bardot nói vào năm 2013.

No comments:

Blog Archive