Saturday, December 6, 2025

Cựu giám đốc tình báo Venezuela gửi thư và tài liệu cho ông Donald Trump

Cựu giám đốc tình báo Venezuela "El Pollo" Carvajal gửi thư và tài liệu cho ông Donald Trump. Đây là người mà bộ tư pháp Mỹ đã tiết lộ mấy ngày trước đây về vụ khai báo gian lận bầu cử ở Mỹ.

Ông khai Chế độ Maduro là một tập đoàn MA TÚY - KHỦNG BỐ hoàn toàn, Carvajal thú nhận hai thập nien khủng bố ma túy, hoạt động gián điệp và thao túng bầu cử theo lệnh của Maduro, Cabello và tình báo Cuba. Tin này độc quyền từ Dallas Express. Cần theo dõi nếu muốn biết thông tin mới.

Nguyên văn bức thư:

Kính gửi Tổng thống Trump và nhân dân Hoa Kỳ: Tôi tên là Hugo Carvajal Barrios. Trong nhiều năm, tôi là một quan chức cấp cao trong chế độ Venezuela. Tôi là một vị tướng cấp ba, được cả Hugo Chávez và Nicolás Maduro tin tưởng tuyệt đối, và tôi đã giữ chức vụ giám đốc Tình báo Quân đội và đại biểu Quốc hội. Hôm nay, tôi bị giam giữ trong một nhà tù của Mỹ vì tôi đã tự nguyện nhận tội về những tội danh mà tôi bị buộc tội: âm mưu khủng bố ma túy. 

Tôi viết thư này để chuộc lại tội lỗi của mình bằng cách nói ra hoàn toàn sự thật, để Hoa Kỳ có thể tự bảo vệ mình khỏi những mối nguy hiểm mà chính tôi đã chứng kiến ​​trong nhiều năm. Tôi đã công khai ly khai khỏi chế độ Maduro vào năm 2017 và trốn khỏi đất nước mặc dù biết rằng mình sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ. Khi làm như vậy, tôi đã trở thành kẻ thù của chế độ. Nhận thức được những rủi ro, tôi đã hành động với niềm tin vững chắc nhất để phá bỏ chế độ tội phạm của Maduro và khôi phục tự do cho đất nước mình. Hôm nay, tôi thấy cần phải nói với người dân Mỹ về thực tế của chế độ Venezuela và tại sao các chính sách của Tổng thống Trump không chỉ đúng đắn mà còn hoàn toàn cần thiết cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

1. Khủng bố ma túy Tôi đã trực tiếp chứng kiến ​​cách chính phủ của Hugo Chávez chuyển đổi thành một tổ chức tội phạm mà ngày nay do Nicolás Maduro, Diosdado Cabello và các quan chức cấp cao khác của chế độ lãnh đạo. Mục đích của tổ chức này, hiện được gọi là Cartel of the Suns, là sử dụng ma túy như một vũ khí chống lại Hoa Kỳ. Ma túy đến các thành phố của bạn thông qua các tuyến đường mới không phải là tai nạn tham nhũng hay chỉ là công việc của những kẻ buôn bán độc lập; chúng là những chính sách có chủ đích do chế độ Venezuela điều phối chống lại Hoa Kỳ. 

Kế hoạch này được chế độ Cuba đề xuất với Chávez vào giữa những năm 2000 và đã được thực hiện thành công với sự giúp đỡ của FARC, ELN, các đặc vụ Cuba và Hezbollah. Chế độ đã cung cấp cho họ vũ khí, hộ chiếu và sự miễn trừ để các tổ chức khủng bố này có thể hoạt động tự do từ Venezuela chống lại Hoa Kỳ.

2. Tren de Aragua Tôi đã có mặt khi các quyết định được đưa ra nhằm tổ chức và trang bị vũ khí cho các băng nhóm tội phạm trên khắp Venezuela để bảo vệ chế độ, bao gồm cả nhóm được gọi là Tren de Aragua. Chávez đã ra lệnh tuyển mộ các thủ lĩnh tội phạm trong và ngoài nhà tù để bảo vệ "cuộc cách mạng" để đổi lấy sự miễn trừ. 

Sau cái chết của Chávez, Maduro đã mở rộng chiến lược này bằng cách xuất khẩu tội phạm và hỗn loạn ra nước ngoài để truy đuổi những người Venezuela lưu vong chính trị và giảm số liệu thống kê tội phạm một cách giả tạo trong Venezuela. Những kẻ cầm đầu các băng đảng này được lệnh trục xuất hàng nghìn thành viên ra khỏi đất nước. Việc này được điều phối thông qua Bộ Nội vụ, Bộ Trại giam, Vệ binh Quốc gia và lực lượng cảnh sát quốc gia. Tren de Aragua trở thành băng đảng hiệu quả nhất và phát triển nhanh nhất. 

Khi chính sách mở cửa biên giới của Biden-Harris được biết đến rộng rãi, chúng đã nắm bắt cơ hội để đưa những đặc vụ này đến Hoa Kỳ. Giờ đây, chúng có lực lượng vũ trang ngoan ngoãn trên đất Mỹ. Để tài trợ cho các hoạt động của mình, chúng được lệnh rõ ràng tiếp tục bắt cóc, tống tiền và giết người. Mọi tội ác chúng gây ra trên đất nước của các bạn đều là hành động do chế độ ra lệnh.

3. Phản gián và Gián điệp Chống lại Hoa Kỳ Tôi đã có mặt khi tình báo Nga đến Caracas để đề xuất với Hugo Chávez chặn các tuyến cáp internet ngầm kết nối hầu hết Nam Mỹ và các đảo Caribe với Hoa Kỳ, với mục đích xâm nhập vào hệ thống liên lạc của chính phủ Hoa Kỳ. 

Năm 2015, tôi đã cảnh báo Maduro rằng việc cho phép tình báo Nga xây dựng và vận hành một trạm nghe lén bí mật trên đảo La Orchila một ngày nào đó sẽ thu hút bom của Hoa Kỳ. Ông ta đã phớt lờ tôi. Trong hai mươi năm, chế độ Venezuela đã cử gián điệp đến đất nước của các bạn; nhiều người vẫn còn ở đó, một số cải trang thành thành viên của phe đối lập Venezuela. Tình báo Cuba đã cho tôi thấy mạng lưới của họ trong các căn cứ hải quân Bờ Đông của các bạn. Họ khoe khoang đã cử hàng nghìn gián điệp trong nhiều thập nien, một số trong số họ hiện là chính trị gia chuyên nghiệp. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và sĩ quan CIA đã được trả tiền để giúp Chávez và Maduro duy trì quyền lực. Những người Mỹ này đã hoạt động như gián điệp cho Cuba và Venezuela, và một số vẫn hoạt động cho đến ngày nay.

4. Smartmatic và các cuộc bầu cử của nó Smartmatic ra đời như một công cụ bầu cử của chế độ Venezuela, nhưng nó nhanh chóng trở thành một công cụ để duy trì chế độ nắm quyền mãi mãi. Tôi biết điều này bởi vì chính tôi đã bổ nhiệm người đứng đầu bộ phận CNTT của Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) vào vị trí của ông ấy, và ông ấy đã báo cáo trực tiếp cho tôi. Hệ thống Smartmatic có thể bị thay đổi; đây là một sự thật. Công nghệ này sau đó đã được xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ. Các đặc vụ của chế độ duy trì mối quan hệ với các quan chức bầu cử và các công ty máy bỏ phiếu trong nước của các bạn. Tôi không khẳng định tất cả các cuộc bầu cử đều bị đánh cắp, nhưng tôi khẳng định chắc chắn rằng các cuộc bầu cử có thể bị thao túng bằng phần mềm đó, và nó đã được sử dụng để làm như vậy. 

Hỡi người dân Hoa Kỳ, đừng nhầm lẫn mối đe dọa khi cho phép một tổ chức khủng bố ma túy tự do hoành hành khắp vùng Caribe và toàn bộ Mỹ Latinh, làm mọi cách có thể để gây hại cho người dân Mỹ, tài trợ cho chủ nghĩa bài Mỹ trên khắp lục địa, và tạo điều kiện cho các hoạt động của các tổ chức khủng bố khác và kẻ thù của Hoa Kỳ tại Venezuela và giờ đây là ngay trong biên giới của chính các bạn. Chế độ mà tôi phục vụ không chỉ đơn thuần là thù địch: nó đang gây chiến với các bạn, sử dụng ma túy, băng đảng, gián điệp, và thậm chí cả các quy trình dân chủ của chính các bạn làm vũ khí.

Các chính sách của Tổng thống Trump đối với chế độ tội phạm của Maduro không chỉ chính đáng mà còn cần thiết và tương xứng với mối đe dọa. Ông ấy thậm chí có thể đang đánh giá thấp những gì chế độ này sẵn sàng làm để bám víu quyền lực. Họ có kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống cực đoan để đảm bảo họ không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát. 

Tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách của Tổng thống Trump đối với Venezuela vì nó là hành động tự vệ chính đáng và dựa trên sự thật. Tôi vẫn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin chi tiết về những vấn đề này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Hugo Carvajal Barrios,
Hoa Kỳ, Ngày 2 tháng 12 năm 2025.


FB Le Hoang

No comments:

Blog Archive