Thursday, February 20, 2025

Thảm kịch một chuyến đi

Du lịch là dịp thư giãn tâm hồn, mở mang kiến thức, khi bước ra khỏi môi trường quen thuộc, chỉ cần một khu đồng quê, hoặc đến những địa danh nổi tiếng trong nước hay trên thế giới.

Hai người Việt đã đến Las Vegas lần đầu tiên để tìm một thử nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên, kết thúc lại là một thảm kịch bằng chính mạng sống của họ tại nơi náo nhiệt này …
Thảm họa

Ngày 1 tháng 6 năm 2018, cả Las Vegas chấn động khi 2 du khách bị sát hại một cách bí ẩn tại khách sạn nổi tiếng Circus Circus. Nạn nhân là hai người Việt Nam, tên Nghĩa Bội Sang và Nguyễn Lê Bá Khương từ Sài Gòn mới qua.

Được biết Circus Circus là một khách sạn và sòng bạc nằm ở phía bắc Las Vegas Strip ở Winchester, Nevada. Circus Circus sở hữu một rạp xiếc lớn nhất thế giới, với các tiết mục xiếc và đu dây cũng như các trò chơi lễ hội tại Carnival Midway. Khách sạn này khai trương vào ngày 18 tháng 10 năm 1968, là sòng bạc dành cho gia đình đầu tiên ở Las Vegas. Sau nhiều năm thất bát, năm 1974, Cirus Circus phát triển mạnh dưới hai quản lý mới là William Bennett và William Pennington.

Một cuộc điều tra cấp tốc qua tra vấn tất cả thành viên trong đoàn, và cả nhân viên khách sạn. Các nhân viên khách sạn cho biết, toàn bộ phòng ốc, nhất là tầng 21, nơi xảy ra án mạng, các chốt cửa đều hoạt động bình thường, và không hề có dấu vết nạy phá.
Hai thành viên mất tích đột ngột Nguyễn Lê Bá Khương và Nghĩa Bội Sang (phải)

Theo điều tra thì hai du khách Việt này lần đầu đến Las Vegas, không có tranh cãi hay thù oán gì với các thành viên trong đoàn, chẳng dính dáng đến ma túy, băng đảng và những mối quan hệ với thế lực đen nào ở Mỹ.

Đây là lần đầu tiên họ đến Mỹ, ngày thứ nhất ở Mỹ đi theo đoàn đến Las Vegas chơi, theo kế hoạch sẽ ở nơi đây 2 ngày, ngày hôm sau cả đoàn sẽ đi thăm Grand Canyon, xong đi Los Angeles và trở về lại Việt Nam.

Hôm sau khi cả đoàn tập trung thì thiếu 2 người, sau khi nỗ lực liên lạc, không có bất kỳ dấu hiệu nào, kể cả đi đến tận phòng gõ cửa cũng im lìm, họ đành báo cho lễ tân khách sạn. Khi nhân viên mở cửa thì một cảnh tượng kinh hoàng. Cả hai đã chết, máu vãi khắp nơi.
Ray Spencer, cảnh sát trưởng Las Vegas

Thủ phạm là ai?

Cảnh sát kiểm tra hiện trường thì nhận ra tất cả tiền bạc, cả tiền đô lẫn tiền Việt đều biến mất, iPhone, giỏ xách, đồng hồ, thẻ tín dụng cũng không còn, như vậy đây là một vụ cướp. Nhưng tại sao kẻ cướp lại chọn 2 người Việt chân ướt chân ráo tới Mỹ. Có phải là một sự nhầm lẫn?

Để tìm ra sự nhầm lẫn này, khách sạn Circus Circus treo giải thưởng 10,000 đô cho ai có thể cung cấp thông tin về thủ phạm. Đồng thời, tất cả camera của Circus Cirus được các thám tử FBI soi rọi từng milimet một. Họ phát hiện ra một người đàn ông da màu, tuổi trạc 25 -30, mặc một chiếc áo thun màu xanh lợt ngắn tay, để lộ ra những vết xăm, xuất hiện trên hành lang, rồi tà tà đến phòng nạn nhân ở tầng 21, sau đó khoảng 45 phút, người này ung dung đi ra, đến một phòng khác, nơi đó có một phụ nữ chờ sẵn. Cả hai trở ra sòng bài với một chiếc túi màu đen khoác trên vai và gọi tắc xi, rồi biến mất trong rừng xe chói lòa của đêm Las Vegas.

Nghi phạm đang liên lạc điện thoại trong khi ở trong thang máy khách sạn Circus Circus

Lần theo dấu vết

Nhân viên khách sạn Cirus Circus báo cáo, trong quá trình kiểm tra thường lệ, họ không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ ổ khóa các cửa phòng, tuy nhiên cảnh sát điều tra FBI phát giác ra cửa phòng của 2 người Việt đã không khóa, cửa chỉ khép hờ, điều này cho kẻ gian có thể đột nhập vào dễ dàng.

Không nhận được sự mách nước nào từ dân chúng, cảnh sát mở rộng điều tra. Theo dữ liệu, trước đó 1 tháng, một vụ trộm tài sản tương tự đã xảy ra tại khách sạn Four Queen Casino Hotel trên đại lộ Las Vegas Blvd., một kẻ cướp đã lẻn vào phòng một bà cụ 81 tuổi, khoắng sạch tiền bạc và nữ trang, hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy kẻ trộm có vết xăm y hệt trên tay của nghi phạm ở khách sạn Circus Circus.

Mở kho dữ liệu, cảnh sát nhận ra đó là D’Angelo Trotter. Trước đó, Trotter vừa ở tù ra năm 2017 vì tội dùng vũ khí tấn công người thừa hành công vụ. Sau 4 năm thọ án, anh ta được thả và đang trong thời gian 5 năm thử thách (probation).

Chiếc xe chở D’Angelo Trotter vọt ra khỏi nhà

Tuy vậy hành tung của Trotter vô cùng khó đoán, anh ta thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Mới thấy nơi này đã vọt sang chỗ khác, mỗi nơi cách nhau vài trăm dặm. Lần này cảnh sát điều tra và FBI phối hợp chặt chẽ, lần theo dấu vết cà thẻ credit card để bám theo nhưng chưa xác định được vị trí.

7 ngày sau, cảnh sát lần ra được nơi trú ẩn của Trotter tại California. Một toán cảnh sát đặc nhiệm lập tức phong tỏa khu vực, chặn khắp ngả đường quanh nhà Trotter.

Không lâu sau đó, một chiếc thể thao màu đỏ vọt nhanh ra khỏi nhà, trên xe là một phụ nữ, Itasca Lavin là bạn gái của Trotter, bên cạnh là một người đàn ông, cảnh sát nhanh chóng nhận ra chính là nghi phạm.

Bám theo một lát, cảnh sát hụ còi nhưng chiếc xe đỏ tăng tốc. Một cuộc rượt đuổi tóe khói diễn ra, sau một hồi giằng co, chiếc xe đỏ quẹo gấp vào một hẻm nhỏ và người đàn ông phóng ra khỏi xe. Tuy nhiên, đã dự đoán trước tình huống này, cảnh sát tóm được anh ta chỉ sau vài phút truy đuổi.

FBI lục soát nhà của Trotter

Sau đó người ta tiến hành lục soát nhà của Trotter, hy vọng tìm được những bằng chứng liên quan đến vụ án, có thể là thẻ tín dụng, túi xách hay một vật dụng cá nhân nào đó của các nạn nhân. FBI cũng gặp hàng xóm của Trotter để điều tra thêm, họ cho biết anh ta hiếm khi ở đây, thỉnh thoảng mới thấy tạt qua.

Cuộc lục soát nhà đã tìm thấy iPhone, ví tiền và một số trang sức của 2 nạn nhân người Việt. Thậm chí một khẩu súng lục có gắn hãm thanh, được nghi là đã dùng bắn chết những nạn nhân. Tất cả được chuyển cho bên pháp y thu thập dữ liệu.

Qua những bằng chứng cụ thể, Trotter bị toà án Nevada kết 5 tội, 2 tội cướp tài sản, một tội ăn trộm và 2 tội giết người, tống giam không được bail.

Lavin, bạn gái của Trotter cũng bị bắt vì đồng phạm, theo lời khai của Lavin, cô hoàn toàn không can dự đến các vụ giết người của Trotter. Cô chỉ làm nhiệm vụ đi “kiểm tra” các cánh cửa, nếu phát giác phòng nào không khóa thì báo cho Trotter hành sự. Cô tin rằng, anh ta chỉ lẻn vào ăn trộm mà thôi. Nhờ thành thật khai báo, Lavin được tại ngoại thế chấp 100,000 đô la.

Cuối tháng 9 năm 2018, tòa án luận tội Trotter và kết án tử hình.

Vài dạng khóa chết (deadlock) bên trong phòng khách sạn.



Kết

Ngày nay, du lịch cũng là một phong trào, đặc biệt cho những quốc gia mới phát triển, như Việt Nam, Trung Quốc, du lịch là một cách thụ hưởng tích cực đời sống, nhưng khi phong trào bộc phát nhanh, nhiều người không trang bị đủ kiến thức, thiếu kinh nghiệm, đặc biệt ra ngoại quốc, nơi dễ bị bỡ ngỡ do thiếu thông tin hoặc rào chắn ngôn ngữ và quan trọng nhất là biết tự bảo vệ an toàn cho mình. Sự an toàn căn bản nhất là khóa cửa.

Cửa khách sạn thường thiết kế khi sập lại là tự chốt, nhưng ngoài ra, bên trong còn có thêm một cái chốt nữa, gọi là khóa chết (deadlock), khi vào phòng, ngoài khóa ở ổ, cần gài luôn deadlock, với khóa này, ngay cả khi kẻ gian nạy cửa hay bẻ khóa, vẫn không thể đột nhập vào bên trong.

Với một động tác đơn giản, bạn có thể cứu được mạng sống lẫn tài sản của mình và tiếp tục hành trình vui chơi.

Cảnh sát bao vây khu nhà ở của Trotter



No comments:

Blog Archive