Monday, February 17, 2025

Romeo và Juliette thời Internet....

Happy Valentine's day 2025

Bảy Tửng, tuổi gần 40, cao ráo, khá điển trai, nhưng vẫn còn độc thân, bởi bản tánh hiền lành, nhút nhát, ít nói...

Từ lâu, anh vẫn yêu thầm, trộm nhớ - Kim Chảnh - Một cô bạn đồng nghiệp, trẻ và xinh đẹp, nên anh chưa bao giờ có dịp thổ lộ tình cảm và thân thế của mình với Kim Chảnh.

So với Bảy Tửng thì Kim Chảnh rất hoạt bát và lanh lợi.

Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, Bảy Tửng lấy hết can đảm, mua một bó hoa, một chiếc nhẫn hột xoài, chờ đến dịp St-Valentine, hẹn gặp riêng Kim Chảnh và cố gắng thuyết phục cầu hôn.

Cũng như thổ lộ về gia thế của mình, anh cho Kim Chảnh biết là Bố anh đã ngoài 80 tuổi, sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 50 triệu đô và anh là người duy nhất thừa kế khối tài sản này.

Nghe xong, Kim Chảnh chớp chớp đôi mắt, rưng rưng lệ, giọng run rẩy và nói một cách rất cảm động:

"Anh, Anh yêu.. Anh cho Em vài tuần để cân nhắc lời cầu hôn của Anh..."

Vài tuần lặng lẽ trôi qua, Bảy Tửng ngồi đếm thời gian qua đi, từng giây, từng phút, từng ngày trong sự hồi hộp, vô biên...

Anh quyết định gọi cho Kim Chảnh để đón chờ sự thông báo về quyết định của người mà mình thầm yêu trộm nhớ…

Bên kia đường giây điện thoại, người đẹp Kim Chành ỏn ẻn trả lời....

"Em xin lỗi anh, Em, Em... không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh, bây giờ Em đã là mẹ kế của anh ..."

Yoshi Nghĩa kể lại

No comments:

Blog Archive