Nghệ Thuật Chửi
Tôi sống ở Úc, nhưng tôi không quan tâm gì đến tên gọi là nhạc sĩ này. Mà đã nói là không quan tâm, thì dĩ nhiên tôi không biết gì nhiều về hắn.
Chỉ nghe nói hắn ở Sydney. Một tiểu bang cách xa nơi tôi ở gần 1000 cây số.
Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn NSW, từ nhiều năm nay đều là lực lượng chính yếu trong công việc đấu tranh cho Nhân Quyền & Tự Do - Dân Chủ cho Việt Nam. Hàng năm vào ngày Quốc Hận hàng chục chiếc xe buýt cộng xe nhà, chuyên chở hàng trăm, hàng ngàn đồng hương người Việt Tỵ Nạn kéo về hang ổ của việt cộng tại thủ đô nước Úc Đại Lợi Canberra.
Dù nắng hay mưa, dù giông bão hay hiu hiu gió tàn thu của Úc Đại Lợi.
Trong nhiều năm, và rất nhiều năm, tôi chưa thấy mặt thằng này xuất hiện lần nào trong công việc chung của Người Việt Tỵ Nạn.
Và tôi cũng chỉ biết nó họ Hoàng. Chắc có bà con hay họ hàng gì với Hoàng Ngọc Tuấn, Hoàng Ngọc Diêu?
Vì Tuấn và Diêu là hai nhân vật chống Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump dữ dằn nhất.
Nói tóm lại dòng họ Hoàng ở Sydney Úc Đại Lợi là một dòng họ chuyên về nghệ thuật âm nhạc
Ngoài Diêu khùng khùng trên Facebook, Tuấn và Tâm nổi tiếng về đàn và nhạc.
Tuấn nổi tiếng vì hình như có một vài lần xuất hiện ở Hí viện âm nhạc của Úc. Còn Tâm thì ké nhạc với Ngô Thụy Miên, phổ nhạc bài thơ Tháng Sáu Trời Mưa của Thi sĩ Nguyên Sa.
Là thi nhạc sĩ, trước hết phải có tâm hồn. Một tâm hồn lương thiện là kết quả giáo dục của học đường, gia đình và xã hội.
Là văn nhân, nghệ sĩ cũng không bao giờ được quên nghĩa vụ Công Dân. Nước mất nhà tan, tỵ nạn xứ người, nếu không làm gì được cho những người còn kẹt lại trong gông cùm cộng sản, thi ít ra cũng sống sao để cho người ta Nể.
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần ...
Ngày trước người xưa lên núi cao
Phải đâu chỉ để ngắm hoa đào
Mà gào một tiếng hư không lạnh
Vọng đến ngàn năm Dũng biết bao......
Thi nhân nghệ sĩ ít ra cũng phải là như vậy
Đâu có phải là thứ đầu đường xó chợ đâu mà xài chữ nghĩa của giang hồ, chợ búa. Mà chữ nghĩa của giang hồ chợ búa nó có đạo lý của giang hồ.
Nói ví dụ : Ai cũng có quyền thể hiện quan điểm chính trị. Nhưng ít nhất là phải có chính kiến. Thể hiện chính kiến của mình bằng lập luận của niềm tin mà mình theo đuổi một cách thuyết phục. Còn nếu không làm được việc lập hội lập hè, dựng cương lĩnh chính trị thì xử dụng lá phiếu của mình để bày tỏ chính kiến.
Sống ở Úc lâu rồi mà cái điều sơ đẳng như thế cũng không làm được.
Thành ra chỉ biết chửi đổng, như Chí Phèo. Như con mẹ chửi mất gà trong văn học bình dân của xứ Bắc.
Nhưng ít ra Chí Phèo chửi cả Làng Vũ Đại vì cái nỗi uất ức bị chèn ép, bị khinh khi của cả cái làng ấy. Bà Bắc kỳ khăn mỏ quạ chửi bâng quơ vì tiếc con gà.
Còn anh em nhà Diêu, Tuấn, Tâm sống ở Úc, chuyện chính trị của Hoa Kỳ thì có bàn có luận cũng chỉ để mà bày tỏ quan điểm. Đồng ý là chuyện chính trị Hoa Kỳ có ảnh hưởng toàn cầu chứ không riêng gì ở Úc. Nhưng ít ra muốn bày tỏ quan điểm của mình thì cũng phải có lý và luận. Chứ đâu có phải đi ăn cắp ý tưởng của bọn dân chủ cộng sản Hoa Kỳ, rồi nhai đi nhai lại như giẻ rách.
Giống y chang cái bọn việt cộng con của sư đoàn AK47.
Nó chứng tỏ là mình không biết c..c.. gì về chính trị. Chỉ muốn được nổ phình phình như cứt trôi sông.
Từ hơn hai năm nay, bọn dân chủ cộng sản Hoa Kỳ đã dùng tất cả mọi thủ đoạn ma bùn để bôi nhọ thanh danh của ông Donald Trump. Biết bao nhiêu cái gọi là phiên tòa diễn ra một cách lố bịch, lộ liễu và vừa đá vừa làm trọng tài, nhưng có phiên tòa nào đưa ra được những điều công tâm để kết tội ông ấy chưa? Hay chỉ là cái cố gắng cuối cùng để gán cho ông ấy xú danh là tên tội phạm của tên quan tòa New York. Mục đích của chúng nó cuối cùng cũng chỉ làm cho người dân Mỹ nổi giận thêm,và họ đã chứng tỏ sự nổi giận của mình bằng lá phiếu.
Và tên quan tòa này cùng con gái và đồng bọn dân chủ cộng sản Hoa Kỳ trước sau gì cũng phải trả giá cho việc làm khốn nạn của chúng.
Và tên gọi là nhạc sĩ Tâm ké này ngồi ở Úc, lại đi nhai lại cái giọng điệu của bọn dân chủ cộng sản Hoa Kỳ. Mà nhai đi nhai lại như một thằng khùng ngồi giữa chợ. Cái khốn nạn hơn nữa là trong cái gọi là stt khác nó viết cầu cho thằng Tập Cận Bình tung ra một loại vi trùng mới để tiêu diệt bọn cuồng Trump.
Bà mẹ sao mà có cái loại gọi là văn nhân nghệ sĩ như cái thằng c..c.. này vậy trời?
Nó có biết là bao nhiêu người đã chết vì con vi trùng COVID 19 không? Có bao nhiêu người tán gia bại sản vì chuyện con vi trùng này không?
Sự nghiệp cả một đời gầy dựng của họ tức tưởi ra đi vì cái lịnh ngăn sông cấm chợ của bọn cầm quyền thiên tả, cực tả cộng sản trên toàn thế giới không?
Nó có biết là thằng cẩu tạp chủng Tập Cận Bình và đồng bọn dân chủ cộng sản Hoa Kỳ cấu kết với nhau để ăn gian cho bằng được kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 không?
Cái gì của sự thật, trước sau gì rồi cũng phải trả về cho sự thật.
Nếu thằng này mà sống ở Mỹ, thì trước sau gì cũng bị FBI chiếu cố.
Và thằng này đừng có bao giờ đặt chân lên đất Mỹ. Mà khốn nỗi cái bọn gọi là văn nghệ sĩ này, đều ước mơ được đến Mỹ.
Cho nên người ta nói đa ngôn đa bại là như vậy.
Bà mẹ bọn nó ăn c..c.. gì mà ngu như bò vậy trời!
Quang Caumuoi
No comments:
Post a Comment