Tuesday, February 18, 2025

Chuyện về kho dự trữ vàng 4580 tấn của Hoa Kỳ !

FB Tam An

Breaking news: Elon Musk nói trên Twitter hôm nay rằng, ông lo sợ số vàng ở Fort Knox đã biến mất (hình chụp tôi để ở comment), hi vọng rằng nó vẫn còn đó!
























Thượng nghị sĩ Rand Paul đang kêu gọi kiểm toán Fort Knox để xem liệu 4.580 tấn vàng của Hoa Kỳ vẫn còn ở đó hay không?

Đây là những điều bạn KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI về vàng ở Fort Knox:

Sự giàu có của nước Mỹ, khối tài sản lớn nhất trong lịch sử thế giới, đã bị đánh cắp.

Vụ cướp vàng Fort Knox có liên quan tới dòng họ Rockefeller và Cục Dự trữ Liên bang (FED)

Một lần nữa, lại là dòng họ Rockefeller!

“Vậy thì câu chuyện về vụ cướp vàng ở Fort Knox đã bị lộ ra như thế nào? 

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài viết trên tạp chí New York năm 1974 của một người ẩn danh. Bài viết cáo buộc rằng gia đình Rockefeller đang thao túng Cục Dự trữ Liên bang FED để bán kho vàng Fort Knox Gold với giá rẻ mạt cho các nhà đầu cơ ẩn danh ở châu Âu.

Ba ngày sau, nguồn tin ẩn danh của câu chuyện đã bị lộ diện, đó là cô Louise Auchincloss Boyer, đã bị tử vong một cách bí ẩn khi rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 10 của cô ở New York. Làm sao cô Boyer biết được mối liên hệ giữa Rockefeller và vụ trộm vàng ở Fort Knox?

Hoá ra cô là thư ký lâu năm của Nelson Rockefeller.

Trong 14 năm tiếp theo, người đàn ông này, Ed Durell, một nhà công nghiệp giàu có ở Ohio, đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm sự thật về kho vàng Fort Knox. Ông đã viết hàng ngàn lá thư cho hơn 1.000 viên chức chính phủ và ngân hàng để cố gắng tìm hiểu xem thực sự còn lại bao nhiêu vàng và số vàng còn lại đã đi đâu.

Edith Roosevelt, cháu gái của Tổng thống Teddy Roosevelt, đã đặt câu hỏi về hành động của chính phủ trong ấn bản tháng 3 năm 1975 của tờ New Hampshire Sunday News.

— Thật không may, Ed Durell chưa bao giờ đạt được mục tiêu chính của mình, đó là kiểm toán toàn bộ trữ lượng vàng tại Fort Knox. Thật khó tin khi kho báu lớn nhất thế giới lại có rất ít hoạt động kế toán hoặc kiểm toán. Mục tiêu này thuộc về người dân Mỹ, không phải của Cục Dự trữ Liên bang và các chủ sở hữu nước ngoài.

Một điều chắc chắn là chính phủ có thể đập tan mọi đồn đoán này chỉ trong vài ngày bằng một cuộc kiểm toán được công khai rộng rãi dưới sự theo dõi của các phương tiện truyền thông.

Elon Musk đang muốn làm như vậy.

Đám Deep State đang sợ sự thật này lộ ra công chúng!

Vậy sự thật là thế nào? Đây là câu trả lời:

Khi Tổng thống Ronald Reagan nhậm chức vào năm 1981, những người bạn bảo thủ của ông đã thúc giục ông nghiên cứu tính khả thi của việc quay trở lại chế độ bản vị vàng như là cách duy nhất để hạn chế chi tiêu của chính phủ. Nghe có vẻ như là một giải pháp hợp lý nên Tổng thống Reagan đã bổ nhiệm một nhóm người được gọi là Ủy ban Vàng để nghiên cứu tình hình và báo cáo lại cho Quốc hội.

Báo cáo của Ủy ban Vàng của Reagan gửi lên Quốc hội năm 1982 là tiết lộ gây sốc sau đây về vàng: Bộ Tài chính Hoa Kỳ không sở hữu bất kỳ lượng vàng nào.

Toàn bộ số vàng còn lại ở Fort Knox hiện thuộc sở hữu của Cục Dự trữ Liên bang, một nhóm các ngân hàng tư nhân, làm tài sản thế chấp cho khoản nợ quốc gia.

Sự thật của vấn đề là chưa bao giờ có nhiều tiền bị đánh cắp từ tay công chúng và đưa vào tay một nhóm nhỏ các nhà đầu tư tư nhân, những người đổi tiền như vậy”!


No comments:

Blog Archive