Friday, February 28, 2025

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TIẾN SĨ ĐỖ VINH

Sáng nay, Thứ Tư ngày 26 tháng 2 năm 2025, ngồi xem Youtube của Chris Phan về chủ đề sinh hoạt Cộng Đồng, tôi nghe Tiến sĩ Đỗ Vinh – Phó Thị trưởng Thành phố Garden Grove – tuyên bố rằng “ngày nay ở Việt Nam đâu còn chế độ Cộng Sản nữa”. Ông nhắn: “Nếu ai không đồng ý với nhận định của tôi thì cứ việc lên tiếng phản bản”. Thể theo yêu cầu của Tiến sĩ Đỗ Vinh, tôi mạo muội lên tiếng phản bác.

Trước đây, tôi có nghe một vài sĩ quan cấp Tá, sau khi về Việt Nam ăn chơi thỏa thích, khi trở lại Hoa Kỳ cũng phát biểu tương tự như lời tuyên bố của Tiến sĩ Đỗ Vinh, nhưng tôi im lặng, vì không muốn gây tranh cãi tại tư gia của người bạn có nhã ý mời mình tham dự tiệc. Hôm nay, vì câu tuyên bố của Tiến sĩ Đỗ Vinh công khai và có lời kêu gọi phản bác, tôi phải bày tỏ quan điểm.

Có lẽ những người Chống Cộng nhận thấy hiện nay Việt Cộng không còn chế độ hộ khẩu, đi từ Sài Gòn ra Hà Nội một cách tự do, không phải xin phép, không còn họp tổ dân phố, vào tiệm ăn có đầy đủ sơn hào hải vị, không còn ăn bo-bo, xa lộ cao tốc, xe hơi, xe gắn máy chạy đầy đường … thì nghĩ rằng chế độ Cộng sản không còn nữa? Người Chống Cộng nghĩ như thế, là nghĩ chủ nghĩa Cộng sản về khía cạnh vật chất, mà quên đi khía cạnh tinh thần về các quyền căn bản của con người.

Con người hơn các loài sinh vật ở chỗ có trí óc và có tiếng nói. Trí óc đẻ ra tư tưởng, tiếng nói đẻ ra ngôn ngữ. Con Vẹt có thể bắt chước tiếng người, nói như người, nhưng không có khả năng lý luận. Nên người ta thường chế giễu kẻ nào nói mà bất chấp lý luận, là nói như Vẹt! 

Từ khi cướp Chính quyền Trần Trọng Kim năm 1945, Đảng Cộng sản cai trị Việt Nam cho đến nay (năm 2025) vẫn độc quyền về tư tưởng và ngôn luận. Người dân sống dưới chế độ Cộng Sản đều phải cam chịu sống như con Vẹt. Điều gì đảng cho phép nói mới được nói. Chẳng hạn khi ông Nguyễn Xuân Phúc còn làm Thủ tướng, nếu ai dám nói thẳng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham nhũng, liền bị Công An bắt vào đồn đánh sặc máu ngay.

“Cướp Chính quyền” là ba chữ do Hồ Chí Minh nói từ năm 1945. Từ ngày đó cho đến nay, đảng Cộng sản chưa hề có một cuộc bầu cử dân chủ để cho nhân dân được quyền lựa chọn. Do đó, đảng Cộng Sản vẫn là đảng cướp, nghĩa là đảng Cộng sản không phải là đảng Chính trị. Nguyên tắc cơ bản của Chính trị là thỏa hiệp (Compromise). Đằng này, đảng Cộng sản nhốt tất cả đoàn thể nhân dân, như: tôn giáo, văn hóa, ngành nghề vào trong một cái lồng mệnh danh là Mặt Trận Tổ Quốc. Chủ trương cốt lõi của Cộng sản là “Vô gia đình – Vô Tổ Quốc – Vô tôn giáo”, mà lại có Mặt Trận Tổ Quốc là cái nghĩa lý quái gì?

Quốc hiệu của nước Việt Nam cho đến nay vẫn là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, mặc dầu từ lâu đã có nhiều vị “Cách mạng lão thành” yêu cầu đảng lấy lại danh xưng “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”. Tiến sĩ Joe Đỗ Vinh bảo rằng Việt Nam đâu còn là Cộng sản nữa, thì e rằng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phản đối đấy! Tiến sĩ Đỗ Vinh nên nhớ điều này: Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới nay vẫn duy trì “chủ nghĩa lý lịch”, “hồng hơn chuyên”, “còn đảng, còn mình” và “thà mất nước, hơn mất đảng”. Tổng Bí thư đảng đứng trên Chủ Tịch Nước (President).

Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ ngày nay chưa đổi tên đảng là Cộng sản, nhưng hành vi ứng xử của đảng Dân Chủ chẳng khác gì Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của đảng Cộng sản Trung Hoa, bị lệ thuộc bởi Tình Báo Hoa Nam. Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ là tay sai Nhà Nước Ngầm (Deep State) có chủ trương hủy hoại Tổ Quốc và đánh đổ nền văn minh Ki-tô giáo. Mở cửa biên giới cả phía Bắc (Canada) lẫn phía Nam (Mexico) để cho những phần tử tội phạm, tình báo, phản gián, buôn người, buôn ma túy tràn vào giống như đoàn quân xâm lược. Cưỡng bách giáo dục học sinh, sinh viên, quân đội chủ nghĩa “Woke” và “Diversity – Equity – Inclusion” chẳng khác gì Cộng sản cưỡng bách nhân dân học tập chủ nghĩa Karl Marx. Đảng Dân Chủ mang những đặc tính chẳng khác gì Cộng sản, như: chụp mũ, điêu ngoa, nói một đằng làm một nẻo, bạo lực, ám sát. Chính anh Joe Đỗ Vinh cũng thấy điều đó, nên anh mới hết sức ủng hộ Tổng thống Donald J. Trump.

Nếu Tổng thống Donald Trump thất cử vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, Joe Biden tiếp tục trị vì, thì sự nghiệp Chống Cộng của dân tộc ta coi như chấm dứt, vì Trung Cộng sẽ thống trị thế giới.

Truyền thông dòng chính (Mainstream Media) đa số đều thiên tả (một chữ trá hình thay cho từ ngữ Cộng sản). Tại sao? Tại vì truyền thông lề trái hiện nay đã từ bỏ phương châm “Fair – Balance – Accurate” và tự nguyện làm công cụ tuyên truyền cho đảng Dân Chủ một cách trơ trẽn.

Ngày nay, trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản cũng có những phần tử hành nghề truyền thông bất lương, làm tay sai cho đảng Dân Chủ, tiếp tục bôi nhọ Tổng thống Donald Trump và chụp cho bất cứ người Việt Nam ủng hộ chủ trương, đường lối cứu nước của Tổng thống Donald Trump là cuồng. 

Tại sao có tình trạng ngang nhiên đó xảy ra trong Cộng Đồng? 

Theo tôi nghĩ, tại vì ngôi nhà Việt Nam đã bị dột từ trên nóc dột xuống, thì cột phải xiêu, nền móng phải rệu rã. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh ngang nhiên làm Kháng Chiến một cách vô nguyên tắc, lừa đảo Niềm Tin đồng bào, rồi sử dụng bạo lực, ám sát, hăm dọa, khủng bố mà chẳng ai làm gì được? Do đó, những nhân vật mà Chris Phan lập một danh sách đưa lên công khai trên Diễn đàn vẫn ngang nhiên chửi bới, bôi nhọ Tổng thống Donald Trump! Tại Houston, có Hoàng Bách. Tại Quận Cam có Đỗ thị Thuấn, Chu Tất Tiến. Họ là đoàn viên “năng nổ” của băng đảng Việt Tân, “chửi” chính sách “MAGA” của Tổng thống Donald Trump rất quyết liệt.

Anh Đỗ Vinh có bằng Tiến sĩ và là Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove mà tuyên bố: “Việt Nam ngày nay không còn chủ nghĩa Cộng sản nữa” là rất nguy hiểm và tai hại cho đầu óc giới trẻ Việt Nam sinh ra trên đất Mỹ sau năm 1975. Họ là những người kế tục sự nghiệp của cha ông, mà tin theo nhận định của Tiến sĩ Đỗ Vinh, thì đâu còn trông cậy gì ở tương lai giống nòi?

Tôi thường bị những lời chỉ trích như: “Đặng văn Âu là tên Chống Cộng cực đoan, Chống Cộng quá khích!”. Tôi không thèm trả lời, vì tôi cho rằng đó là luận điệu của Việt Cộng nhằm chế giễu những người mắc bệnh cuồng điên. Hôm nay, tôi xin lặp lại một lần nữa: “Chủ nghĩa Cộng sản do Karl Marx đẻ ra và Lenin thi hành là một tôn giáo có mục đích súc vật hóa con người”. Tại sao? Tại vì Thượng Đế ban cho loài người hai đặc ân: Trí tuệ và ngôn ngữ! Karl Marx và Lenin dựng lên một chế độ độc tài toàn trị chuyên chính (Totalism), đặc biệt triệt tiêu quyền tự do tư tưởng và quyền tự do ngôn luận, thì đúng là Cộng sản chủ trương biến xã hội loài người thành xã hội súc vật như nhà báo George Orwell viết cuốn sách “Animal Farm” chứ còn gì nữa?

Tôi không muốn làm súc vật. Do đó, tôi chống Cộng, chứ tôi không phải là loại người không có lý trí, lý luận mà làm người Chống Cộng cực đoan hay quá khích. Còn ai muốn làm súc vật, thì đó là quyền tự do của họ, tôi không có quyền gì để bắt buộc họ phải Chống Cộng. Giống như mấy đứa Vẹt ủng hộ Joe Biden và chửi Donald Trump, đâu ai có quyền gì bảo chúng nó câm mõm?

Nếu Tiến sĩ Đỗ Vinh vẫn duy trì quan điểm “Việt Nam không còn chủ nghĩa Cộng sản” là quyền của Tiến sĩ. Nhưng với lý lẽ mà tôi trình bày hiện trạng Việt Nam vẫn còn là Cộng Sản thì không một ai có thể nói rằng Việt Nam đã có tự do dân chủ, quyền con người được tôn trọng.

Bằng Phong Đặng văn Âu, ngày 27 tháng 2 năm 2025.


No comments:

Blog Archive