Đất nước này không phải của riêng ai
Tôi không đòi hỏi TT Trump phải làm thêm điều gì khác cho thế giới. Những gì ông ấy đã làm trong 7 tháng qua là quá sức tưởng tượng!
Ông ấy đã làm việc ngày và đêm, ngủ không bao nhiêu mà họp hành liên tục, và đạt được rất nhiều thành tựu trong một thời gian ngắn như thế, quả thực là chưa từng thấy một tổng thống nào như thế trong lịch sử nước Mỹ!
Một thủ lĩnh, một lãnh đạo ái quốc làm việc hết mình vì sự trường tồn và phát triển của quốc gia và tương lai các thế hệ sau thì họ không ngừng nghỉ, khác hẳn những kẻ chỉ làm việc vì lá phiếu.
Năm 2015, tôi còn là trong đảng DC, lần đầu tiên đi truy tìm tài liệu, thông tin, lý lịch của cả hai ứng cử viên Donald J Trump và Hillary R Clinton. Tôi bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để xem phim tài liệu thủa hàn vi và thời sinh viên, thời phá sản trong tiểu sử Donald Trump và tôi bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để xem phim tài liệu về cô bé kính cận Hillary rồi cô thiếu nữ lớn lên ra sao... Và tôi quyết định bỏ phiếu cho ông Trump, dù lúc đó tôi vẫn còn là thuộc đảng DC.
Sau đó, tôi chứng kiến những trò gian trá bọn lãnh đạo đảng DC và RINOS phá đám ông Trump, khiến tôi tức giận và bỏ đảng DC mà đăng ký sang đảng Cộng Hòa.
Từ ngày ấy, tôi thấy ông Trump làm việc cật lực không ngừng nghỉ, đứng mũi chịu xào, lướt bao sóng gió, mà không hề gục ngã cũng không hề lùi bước, rất can trường, rất thông minh, làm việc rất hiệu quả. Thật đáng khâm phục!
Vì vậy, tại thời điểm này, tôi chỉ muốn ông ấy khỏe mạnh và có giờ nghỉ ngơi một chút. MAGA là một phong trào của 75 triệu người, không phải một mình ông ấy gánh vác cả giang sơn trên vai. Do đó, tôi không còn đòi hỏi ông ấy đã làm được những gì, mà tôi tự hỏi tôi đã làm được những gì để san sẻ gánh nặng với ông ấy. Đất nước này là của chung, không phải của riêng ai, bổn phận gánh vác và phát triển đất nước cũng không phải của riêng ai.
Tôi vẫn đồng hành với ông tổng thống, trong cương vị nhỏ bé của tôi và khả năng hạn hẹp của tôi. Đất nước Hoa Kỳ này nhất định phải tốt đẹp, cường thịnh trở lại!
Phong Lan
No comments:
Post a Comment