Tuesday, August 5, 2025

Anh Trai

Một người anh trai gọi điện báo với em gái rằng anh sẽ ghé thăm nhà cô cùng vợ.

Cô em gái bối rối.
Tủ lạnh thì trống rỗng.
Tất cả những gì cô có… chỉ là vài quả cam.

Cô vắt số cam đó, cố gắng lắm mới đủ hai ly nước cam.

Khi anh trai và vợ tới nơi, cô sững người:
Đi cùng họ còn có mẹ vợ của anh – lần đầu tiên bà tới chơi nhà cô.

Ngại ngùng, cô dọn ra hai ly nước cam, mời chị dâu và mẹ vợ anh.
Còn với anh trai, cô đặt trước mặt anh một ly nước lọc, kèm một câu nói đầy tinh tế:

"Em nhớ anh thích uống loại soda này mà!"

Anh trai cầm ly uống, phát hiện đó chỉ là nước lọc… nhưng không nói gì cả.

Một lúc sau, mẹ vợ anh lên tiếng:
“Tôi không muốn làm phiền… nhưng liệu tôi có thể xin thêm một ly ‘soda’ nữa không?”

Cô em gái lúng túng, mặt đỏ bừng. Không biết phải làm sao.

Anh trai lập tức nói:
“Không sao, để con vào bếp lấy cho mẹ.”

Anh đứng dậy đi vào bếp.
Một lát sau, có tiếng ly vỡ vang lên.

Anh quay lại, nói nhẹ nhàng:
“Mẹ à, con lỡ làm rơi ly soda rồi… nhưng không sao, con chạy ra tiệm gần đây mua thêm ngay.”

Bà mẹ vợ vội ngăn lại:
“Thôi thôi, đừng phiền phức thế con, không có cũng được.”

Cuối buổi, khi chuẩn bị ra về, anh trai ôm em gái, nhét vào tay cô một tờ tiền, khẽ nói:

“Nhớ lau sạch ‘soda’ mà anh làm đổ trong bếp nhé.”

Rồi anh nhìn cô, mỉm cười trìu mến.

Khi bạn đang ở trong một vị trí thuận lợi hơn, hãy dùng điều đó để nâng đỡ người khác.

Không ai trở nên cao quý hơn bằng cách làm người khác thấy thấp kém.

Ánh sáng luôn tỏa ra từ những người biết cảm thông, biết san sẻ và biết xử sự tử tế.

Tg Văn Chương

No comments:

Blog Archive