Monday, August 18, 2025

TIN VỀ CÔ JAMIE HAN

Phải nói ngay, VL này chẳng biết cô Jamie Han là ma nào, chỉ đọc vài email trao đổi trong cộng đồng, theo đó cô này là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Đại Học UCLA của Cali (chuyện chỉ có thể xẩy ra tại thành đồng văn hoá cấp tiến Cali dĩ nhiên!). Theo tên, chắc cô là gốc Tầu, tuy không biết gốc Tàu cộng, Hồng Kông hay Đài Loan, hay sanh đẻ tại Mỹ. Theo truyền thống các trường Mỹ, sinh viên thủ khoa được cho lên đọc diễn văn. Chẳng hiểu diễn văn của cô này có được nhà trường kiểm duyệt trước hay không, nhưng cô này kết luận bài diễn văn một cách... cực kỳ hoành tráng. Cô kết thúc bài diễn văn bằng cách hô lớn "Fuck ICE! Fuck Trump!"

Một vài người Việt tị nạn bất mãn, tung email công kích cô này.

Ngay sau đó, 'chị hai' Nhận-vơ là Hạc-vơ Linda Nguyen tung email ra bênh vực cô Han. Đại khái "... phải hiểu rằng, Hoa Kỳ là một nước tự do dân chủ và quyền tự do ngôn luận đã được bảo đảm bởi Tu Chánh Án thứ Nhất cho nên Hoa Kỳ có đứng vững, có hùng mạnh bởi vì tiếng nói của người dân. Chính phủ Hoa Kỳ được bầu lên để phục vụ cho người dân chớ không phải đè bẹp người dân như ở Bắc hàn hay Việt Nam...Vì thế cô Jamie Han dám nói là vì cô ta nói thay cho những người không nói được, những người thấp cổ bé họng".

Hả??? 'Fuck' là câu những người thấp cổ bé họng cần cô Han nói giùm từ hồi nào??? Tôi cứ tưởng đó là ngôn ngữ của đám du đãng mất dạy chứ? Hóa ra bây giờ mới được chị Hạc-vơ dạy cho biết đó là tiếng nói của 'dân thấp cổ bé họng' nhờ đại trí thức nói giùm. Tuy chị Han có cả trăm ngàn đô để theo học UCLA, rồi lại tốt nghiệp thủ khoa nữa nhưng vẫn chỉ là tiếng nói giùm của dân thấp cổ bé họng đấy...

Xin lỗi, tôi vẫn không hiểu 'chị hai' Hạc-vơ có tốt nghiệp Hạc-vơ thật hay không, nhưng ný nuận của chị nghe thật quái dị.

Không sai là nước Mỹ bảo đảm quyền tự do ngôn luận, ai muốn nói gì thì nói, cô Han thù ghét Trump, muốn công kích Trump, không ai cản cho dù không đúng chỗ, không đúng lúc, nhưng trên thực tế, cái tự do đó không vô giới hạn.

- Thứ nhất, 'chị hai' vào rạp hát, đông người đang xem hát, 'chị hai' la lớn "Fire Fire !!!" Thiên hạ hoảng loạn, đạp nhau chạy ra cửa, nhiều người bị thương, thậm chí bị chết. Bảo đảm một chăm phần dầu, 'chị hai' sẽ bị FBI túm đầu ra tòa, đi bóc lịch mãn kiếp. Chẳng ai chấp nhận quyền tự do ngôn luận vô giới hạn của chị.

- Thứ nhì, 'chị hai' thử ra đường hô "Heil Hitler!" xem thử quyền tự do ngôn luận của chị sẽ được tôn trọng như thế nào.

- Thứ ba, một giáo sư giảng bài cho học sinh, hay một thủ khoa đại học đọc diễn văn tốt nghiệp mà hô 'fuck' loạn xị -bỏ qua chuyện 'fuck tổng thống'- là chuyện không thể chấp nhận trong tiêu chuẩn văn hóa sơ đẳng tối thiểu nhất. Con chó có thể sủa lung tung bất cứ đâu, con người không thể nói lung tung bất cứ câu thô tục bẩn thỉu nào bất cứ đâu. Cô Han có quyền nói -hay hành động- fuck tứ tung, không khác gì đám du đảng Cầu Muối có quyền ĐM cả ngày, nhưng hiển nhiên đó là hành động vô học, vô văn hóa, mất dạy, mà không ai có thể bào chữa hay biện minh được. Nếu 'chị hai' chấp nhận, coi 'fuck' như ngôn ngữ bình thường của giới học cao hiểu rộng tốt nghiệp đại học lớn của Mỹ, nhất là phụ nữ, thì... xin lỗi chị hai, chị đã cuồng đến độ mất hết nhân tính, tự trọng rồi. Như tôi đã nhận định, đại học Mỹ là những trường hay nhất, tốt nhất khi dạy về kỹ thuật, về máy móc, nhưng lại là những trường tệ hại nhất về nhân văn, về văn hoá, về con người.

Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên khi đọc tin một nữ sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đại học lại ăn nói y chang du đãng Cầu Muối, nhưng kinh ngạc hơn nữa là lại có một phụ nữ Việt tị nạn, 'chị hai' Hạc-vơ Linda Nguyen trên nguyên tắc có học khi tự khoe tốt nghiệp Đại Học Hạc-vơ (?) lại công khai bênh vực loại ngôn ngữ đó.

Phụ nữ Việt ta lấy 'công dung ngôn hạnh' làm tiêu chuẩn cho dù phần lớn phụ nữ thế hệ mẹ chúng ta học chưa tới trung học. Tôi không bàn đến 'công và dung', chỉ muốn hỏi 'chị hai' ngôn và hạnh' của chị ở mức nào? Hạc-vơ có dạy chị và các nữ sinh viên nói fuck không? Một ngày bình thường, chị nhân danh tự do ngôn luận nói fuck bao nhiêu lần? Ông bà cụ ở nhà có hoan nghênh và hãnh diện về trình độ văn hóa của chị không?

Đám đàn ông nói 'fuck' nghe đã khó ổn tuy có thể thông cảm được vì là đám thô bạo, một Trương Phi hay thậm chí một Trump, có nói 'fuck' lung tung cũng khó trách, nhưng một nữ sinh viên đọc diễn văn tốt nghiệp trước viện trưởng, cả lô giáo sư và cả trăm đồng bạn sinh viên 'có học', vậy mà 'chị hai' bênh vực được, thật là hết ý. Văn hóa xứ Mỹ này đi về đâu? Giới trẻ có học, tương lai của Mỹ, đi về đâu?

Thật ra, dân Mỹ, bất kể nam nữ, nói những chữ fuck, shit, là chuyện rất bình thường mà chẳng ai có ý nghĩ bẩn thỉu nào, nhưng một nữ sinh viên đọc diễn văn trước một cử tọa nghiêm chỉnh và quan trọng trong lễ mãn khoá là việc làm vô ý thức, vô trách nhiệm, thô lỗ, và mất dạy.

Ờ đây, xin mở ngoặc, nói qua về chuyện có video clips cho thấy Trump và bà Melania dùng 'f' loạn xị. Dưới đây là ý kiến của ChatGPT:


16/8/2025
Vũ Linh

No comments:

Blog Archive