Wednesday, August 20, 2025

CUỘC CHIẾN GIỮA CHÍNH VÀ TÀ.


Cuộc chiến giữa Chính và Tà đã xảy ra trên đất nước ta từ năm 1945 đến năm 1975, khi đảng Cộng sản do Hồ Chí Minh (một tên Tàu) cầm đầu, cướp Chính Quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Nếu quý vị tìm đọc lịch sử thì sẽ thấy Hồ Chí Minh dùng chữ "Cướp Chính Quyền".

Trên nguyên tắc, Chính phải thắng Tà. Nhưng phe Chính đã thua phe Tà, vì phía Chính không ý thức Tà là kẻ thù không đội trời chung, nên chúng ta (Việt Nam Cộng Hòa) đã quá nhân đạo đối với bọn phản nghịch.

Bọn phản nghịch đó là Vương văn Đông và Trần Đình Lan (tay sai Thực dân Pháp) đã cấu kết với Nguyễn Chánh Thi làm cuộc đảo chánh vào năm 1960.

Bọn phản nghịch đó là tên Việt Cộng có pháp danh là Trí Quang, vu khống cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và các anh em dòng họ Ngô đàn áp Phật giáo, mặc dầu đa số các Bộ trưởng trong Nội Các và Tướng lãnh trong Quân Đội là Phật tử. Cuộc đảo chánh đã xảy ra vào Tháng 11 năm 1963 kéo theo việc mất nước vào cuối tháng Tư năm 1975.

Hiện nay, nước Mỹ đang xảy ra cuộc chiến giữa Chính và Tà rất rõ nét, giống như nước Việt Nam ta . Đảng Cộng sản đã chào đời trên đất nước Hoa Kỳ vào ngày lễ Lao Động Quốc Tế mùng 1 tháng 5 năm 1919. Bằng tuyên truyền, bằng kiên trì thầm lặng len lỏi vào bộ máy Chính Quyền, đảng Cộng sản đã đưa được Barack Hussein Obama (một người có tư tưởng Hồi Giáo và Đệ tử ruột của thủ lĩnh đảng Cộng sản Frank Marshall Davis) lên làm Tổng thống. Cộng sản đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận trong thể chế dân chủ, truyền thông dòng chính (Mainstream Media) đã biến thành bộ máy tuyên truyền của Cộng sản. Đảng Dân Chủ và RINO làm tay sai của Deep State có chủ trương đánh đổ lý tưởng "In God We Trust" Ki-tô-giáo. Đó là lý do tại sao Hồng Y Carlo Maria Vigano nói đến chiến tranh tôn giáo đang xảy ra trên nước Mỹ.

Khí giới nguy hiểm của cộng sản là tuyên truyền đầu độc tư tưởng quần chúng. Mà tuyên truyền là nói sai sự thật, là dối trá, là bịp bợm, là điêu ngoa, là đổi trắng thay đen. Quần chúng Mỹ đã bị tà thuyết Cộng sản đầu độc. Giới làm chính trị cũng bị tà thuyết Cộng sản đầu độc. Bọn làm nghệ thuật như phim ảnh, ca nhạc kịch cũng bị tà thuyết Cộng sản đầu độc. Nghiệp đoàn lao động cũng bị tà thuyết Cộng sản đầu độc, nhồi sọ.

Cho nên ta đang chứng kiến hiện tượng đảng Dân Chủ mang đầy đủ đặc tính dối trá, điêu ngoa, bịp bợm, ngồi trên Pháp luật, nhưng truyền thông (tuyên truyền dòng chính) đều đổ cho Tổng thống Donald Trump (thủ lĩnh đảng Cộng Hòa).

Trong Cộng Đồng Việt Nam mang danh tị nạn Cộng sản, nhưng vẫn bị con quỷ sứ Cộng sản trà trộn, đang hợp đồng tác chiến với bọn Tà giáo Dân Chủ, để bôi nhọ, mạ lỵ Tổng thống Donald Trump. Bằng cớ là bà Trần Mộng Tú đã ví Tổng thống Donald Trump là Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng, là kẻ vô giáo dục. Trên San Jose có con mẹ tên là Bùi Như Loan làm Youtube, cũng chửi Tổng thống Donald Trump rất hăng tiết vịt.

Băng đảng Việt Tân, con đẻ của cái gọi là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đã bị Việt Cộng (tay sai Tập Cận Bình) nắm đầu, cũng xuyên tạc, mạ lỵ Tổng thống Donald Trump không ngớt. Ở Houston có tên Hoàng Bách. Ở Nam Cali có cặp bài trùng Chí Phèo (Tru Tắt Tiếng) - Thị Nở (Đỗ Thuấn).

Tôi vui mừng khi thấy Tổng thống Donald Trump ra chiêu "Áp Thuế" đã làm cho lãnh đạo của các Quốc gia Âu Châu coi khinh sự lãnh đạo của Joe Biden, bây giờ lũ lượt đến Washington DC xin đàm phán với ông Trump.

Tôi càng mừng hơn khi thấy chiêu "Áp Thuế" của Tổng thống Donald Trump đã làm cho nội bộ Cầm Quyền của Tập Cận Bình bị phân hóa và quần chúng Tàu tỏ ra bất mãn qua các cuộc biểu tình đập phá hãng xưởng.

Những nhà tranh đấu chân chính cho Việt Nam sớm có tự do dân chủ nên nhớ rằng chỉ khi nào thằng Trung Cộng ở phương Bắc thoát khỏi chế độ ma quái cộng sản, thì dân Việt Nam mới hòng thoát khỏi con ma Cộng sản ngự trị.

Những Con Vẹt sa sả hả mỏ chống Tổng thống Donald Trump các lộ ra cho mọi thấy chúng là những con ác quỷ từ chín tầng địa ngục, mong muốn nước Việt Nam mãi mãi nằm dưới sự thống trị man rợ Trung Cộng.
Tru Tắt Tiếng đích thân tới tại tư gia của thằng Tiến sĩ dỏm Cù Huy Hà Vũ có lẽ cũng nuôi hy vọng hưởng chút bơ thừa sữa cặn?

Tôi đề nghị những người Việt Nam làm truyền thông chân chính, tôn trọng Sự Thật hãy hợp thành một khối để vạch mặt những con quỷ Tà giáo để nòi giống Việt Nam đỡ ô danh. Quý vị nghĩ sao?


--

No comments:

Blog Archive