Tuesday, September 17, 2019

New York Times kỷ niệm ngày chết của Mao Trạch Đông 


Treo bức ảnh chân dung khổng lồ của cố lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông nhân 43 năm ngày chết của một trong những lãnh tụ cộng sản khét tiếng nhất thế giới là cách mà tờ báo danh tiếng một thời New York Times chứng tỏ xu hướng ngày càng cảm thông với “chủ nghĩa xã hội” của mình. 

Bức tranh Mao Trạch Đông treo trước văn phòng của tờ báo New York Times ở New York nhân kỷ niệm 43 năm ngày mất của cố lãnh tụ Trung Quốc (Ảnh qua babylonbee.com)

Trong một khoảng thời gian ngắn, trước trụ sở New York của tờ báo từng danh tiếng nhất Hoa Kỳ, một bức vẽ “đồng chí Mao vĩ đại” dài 15 mét được dựng lên, trong đó hình ông Mao nghiêm trang đứng cạnh mặt trời màu đỏ đang tỏa ra những tia sáng chói lọi choán gần hết chiều dài của dòng chữ The New York Times (NYT) bên trên. 

Bức tranh được vẽ theo kiểu tuyên truyền thường thấy trong những năm Trung Quốc ngột ngạt bầu không khí cách mạng giai cấp dưới sự lãnh đạo của “Mao chủ tịch” và những người kế nhiệm, bên dưới không hề có một dòng chú thích. 

Mao Trạch Đông chết ngày 9/9/1976, sau nhiệm kỳ dài 33 năm 173 ngày và chứng kiến cái chết phi tự nhiên của khoảng 80 triệu người Trung Quốc. 

Di sản của Mao là một chủ đề cấm kỵ bàn luận ở Trung Quốc, nhưng chính ở Mỹ, một xu hướng cấp tiến ngày càng đồng cảm với các lãnh tụ cộng sản đang ngày càng nở rộ mà cả Đảng Dân chủ và những Đài truyền thông nổi tiếng cũng cuốn theo. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt kê New York Times vào danh sách “các Đài thông tấn của Đảng Dân chủ”, còn Đảng Dân chủ thì bị ông gọi là Đảng XHCN sau khi chạy theo các chính sách nhà nước phúc lợi giống với chính sách của các nhà nước XHCN trên thế giới đã và đang thực hiện. 


..Hôm 15/7, trong một loạt các dòng Tweet, TT Trump lặp lại các tuyên bố nhiều lần trước đó của mình rằng Mỹ sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia cộng sản hay xã hội chủ nghĩa, nhưng Đảng Dân chủ đang ngày càng cực đoan hóa trong việc mong muốn đưa các chính sách Xã hội chủ nghĩa (XHCN) thất bại tới nước Mỹ

Và giống như Đảng Dân chủ ngày càng uốn mình theo phe cánh tả, New York Times có vẻ đã không cần giấu giếm điều này. 

Ngoài bức chân dung Mao khổng lồ, vào ngày 9/9/2019, NYT còn chia sẻ lên Twitter một bài “điếu văn” kỷ niệm ngày chết của Mao, trong đó họ gọi Mao là một “nhân vật cách mạng vĩ đại của lịch sử”.

“Sinh ra ở một thời kỳ mà Trung Quốc bị tàn phá bởi xung đột nội chiến, bao vây bởi đói nghèo và xâm lấn bởi những cường quốc tiến bộ hơn nhiều, ông đã sống để hoàn thành giấc mơ thời niên thiếu của mình là khôi phục đất nước trở về vị trí truyền thống của nó: một quốc gia vĩ đại”, 

N.YTimes viết về Mao. “Với sự kiên nhẫn phi thường và chiến lược suy tính siêu việt, ông đã tập hợp được lực lượng của nông dân cùng sức mạnh của chủ nghĩa quốc gia để biến một nhóm nông dân nhỏ bé trở thành một đội quân hàng triệu người, và ông đã lãnh đạo họ đi tới chiến thắng trên khắp Trung Quốc vào năm 1949 sau 20 năm chiến đấu”. 

Mao Trạch Đông bắt đầu là một người nông dân vô danh, nhưng đã chết như “một trong những nhân vật cách mạng vĩ đại của lịch sử”, bài điếu văn của NYT kết luận. 

Sau khi hứng chịu chỉ trích mạnh mẽ của công chúng Mỹ, tờ báo này rất nhanh đã phải xóa cả dòng tweet lẫn hạ bức chân dung khổng lồ xuống.

Ban biên tập của NYT trong khi thừa nhận rằng việc treo mặt của một nhà độc tài giết nhiều người nhất trong lịch sử thế giới lên tòa nhà trụ sở là “hơi không phù hợp” nhưng vẫn khẳng định rằng lý tưởng của Mao là đúng đắn.

“Trong khi chúng tôi bảo vệ quyết định ca ngợi một người đàn ông vĩ đại của lịch sử, chúng tôi thừa nhận rằng bức tranh tuyên truyền đó thiếu bối cảnh lịch sử quan trọng”, một biên tập viên của NYTimes nói. 

“Mặc dù lý tưởng của ông ấy là đúng đắn về mặt đạo đức, trên thực tế họ đã giết hàng loạt người, và đó không phải là điều mà chúng tôi muốn quảng bá. Trừ khi bạn tự giết bản thân mình để chống lại biến đổi khí hậu”. 

Bernie Sanders, nhà “dân chủ xã hội chủ nghĩa” tự xưng của Đảng Dân chủ một ứng cử viên nặng ký của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc 2020 gần đây đã có những lời ca ngợi tương tự dành cho giới lãnh đạo Trung Quốc. 

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 27/8, Sanders nói những lãnh tụ Trung Quốc đã “có tiến bộ trong việc giải quyết tình trạng đói nghèo cùng cực tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử nhân loại và họ đã làm rất nhiều điều vì người dân của mình”. 

Ông Sanders đang nằm trong top 3 những ứng cử viên triển vọng nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. 

Được biết, ban lãnh đạo của tờ NYT ban đầu đã cân nhắc sẽ thêm vài dòng mô tả ở bên dưới của bức hình, giống như: “Đúng về đạo đức nhưng trên thực tế là một kẻ giết người hàng loạt”, nhưng cuối cùng, NYTimes đã quyết định đơn giản là hạ bỏ bức hình xuống. 

Bài điếu văn của NYTimes trên Twitter cũng bị xóa đi sau một ngày, thay vào đó là một thông báo gần như tương tự: “Chúng tôi đã xóa dòng tweet trước về Mao Trạch Đông vì thiếu bối cách lịch sử quan trọng”. 

Sử gia Frank Dikotter viết trên trang History Today vào năm 2016 rằng Mao “là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt lớn nhất, kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của ít nhất 45 triệu người trong giai đoạn từ 1958 tới 1962”. 

“Tờ New York Times thất bại” là tên gọi mà Tổng thống Trump thường nhắc đến khi nói đến tờ báo lâu đời có tiếng ở Mỹ này.

Ông lên án tờ báo đã trở thành một thứ “không là gì ngoài cỗ máy truyền thông xấu xa của Đảng Dân chủ. Việc đưa tin của nó quá dối trá, thiên lệch và độc ác tới mức mà nó đã trở thành một trò cười bệnh hoạn…”

“Chưa bao giờ từng có một thời gian trong lịch sử của đất nước chúng ta mà truyền thông trở nên quá lừa lọc, giả tạo và đồi bại như bây giờ! 

Khi ‘Thời kỳ của Trump’ được nhìn lại từ rất nhiều năm sau này, tôi chỉ hy vọng rằng một phần lớn trong di sản của tôi sẽ là vạch trần sự bất lương 
to lớn của Fake News!”, ông Trump viết trên Twitter hôm 28/8/2019. 

No comments:

Blog Archive