Friday, January 12, 2018

18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives


Ngoài những bãi biển cát trắng, thiên đường du lịch Maldives thuộc Ấn Độ Dương còn ẩn chứa những điều thú vị và ngạc nhiên khác đang chờ du khách khám phá.

1. Không có gì tuyệt vời hơn khi du khách được nghỉ dưỡng, đón ánh mặt trời tại bãi biển cát trắng và nghỉ dưỡng tại khu spa của resort Sun Island Resort & Spa thuộc đảo Nalaguraidhoo.
Kỳ nghỉ 7 ngày đêm tại resort này, bao gồm ăn sáng và một bữa chính (half-board) với chi phí khoảng 1.588 bảng Anh (tương đương 47,9 triệu đồng/người), áp dụng từ 28-1-2018.
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 1)
Chỗ nghỉ Sun Island Resort & Spa - Ảnh:sunislandmaldives.net
2. Lặn biển tại đảo Biyadhoo ngắm cá vược và thế giới sinh vật biển đầy sắc màu. Lưu trú 7 ngày đêm tại resort 3 sao Biyadhoo bao gồm ăn sáng và các bữa chính (full-board) với chi phí khoảng 1.715 bảng Anh (tương đương 51,8 triệu đồng/người), áp dụng từ tháng 2-2018.
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 1)
Đảo Biyadhoo - Ảnh: Booking.com
3. Trải nghiệm ăn uống tại nhà hàng 5.8 Undersea Restaurant thuộc resort Hurawalhi được thiết kế độc đáo nằm dưới biển ở độ sâu 5,8m so với mặt nước. Nghỉ ngơi 7 ngày đêm tại resort Hurawalhi với chi phí khoảng 2.914 bảng Anh (tương đương 88 triệu đồng/người), áp dụng trong tháng 3-2018.
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 1)
Nhà hàng 5.8 Undersea Restaurant - Ảnh:hurawalhi.com
4. Nghỉ dưỡng và thư giãn spa tại resort đẳng cấp Huvafen Fushi. Huvafen Fushi trong tiếng Maldives nghĩa là "hòn đảo trong mơ". Điểm độc đáo nhất của resort là spa dưới nước, giúp du khách ngắm nhìn các rặng san hô và hệ sinh vật biển trong lúc trị liệu. Giá phòng giường đôi 1.400 bảng Anh (tương đương 42,2 triệu đồng/đêm).
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 1)
Resort Huvafen Fushi - Ảnh:huvafenfushimaldives.org
5. Công ty Steppes Travel thực hiện tour du lịch 10 ngày dành cho gia đình với gói "Maldives Family Holiday" tại resort Soneva Fushi. Nơi đây có đầy đủ các trò chơi cho trẻ em. Giá tour trọn gói 2.800 bảng Anh (tương đương 84,4 triệu đồng).
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 1)
Resort Soneva Fushi - Ảnh: thestylejunkies.com
6. Maldives được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời cho tình yêu đôi lứa tận hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, đất nước này lại có tỉ lệ ly hôn cao nhất thế giới với 10,97% (110 trường hợp ly hôn)/1.000 người/năm).
7. Maldives có khoảng 200 hòn đảo/1.192 đảo được khai thác du lịch. Maldives chỉ xếp sau Macau (Trung Quốc) về top các quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch. Ngành du lịch mang lại khoảng 1,03 tỷ USD, chiếm 41,5% trên tổng giá trị GDP hằng năm cho Maldives.
8. Maldives là một trong những quốc gia nằm gần đường xích đạo nhất. Fuvahmulah - nằm ở vị trí có vĩ độ Nam 0,16oS - là một hòn đảo san hô nổi tiếng ở Maldives, trực thuộc các khu hành chính của Maldives nằm giáp với đảo san hô Gnaviyani. Khách sạn Marina Boutique Hotel là sự lựa chọn ưa thích tại đảo Fuvahmulah.
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 1)
Đảo Fuvahmulah - Ảnh: maldivesfinest.com
9. Trải nghiệm chuyến lặn biển cùng với các thợ lặn trong tour 8 ngày "Marine Wildlife of the Maldives", du khách được đối mặt với những con cá đuối Manta hay còn gọi cá đuối "hai miệng" khổng lồ. Trọn gói tour 2.599 bảng Anh (tương đương 78,3 triệu đồng/người).
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 1)
Lặn cùng cá đuối khổng lồ ở Maldives - Ảnh:bookmundi.com

10. Thủ đô Malé, trung tâm hành chính và kinh tế của Maldives luôn nhộn nhịp với các hoạt động của cuộc sống con người. Trải nghiệm một vòng chợ cá nằm ở phía bắc của thủ đô Malé đem đến cho du khách cảm nhận cuộc sống luôn bận rộn và tấp nập, đầy đủ các loại mặt hàng hải sản tươi sống, đặc biệt là những con cá ngừ khổng lồ.
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 2)
Quang cảnh một góc thành phố Malé, Maldives - Ảnh: nationsonline.org
11. Majeedhee Magu là con đường trung tâm của thủ đô Malé. Tất cả các mặt hàng điện tử, đồ gia dụng, túi xách, điện thoại, đồng hồ… đều có thể mua ở các cửa hàng đường Majeedhee Magu.
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 2)
Một góc đường trung tâm Majeedhee Magu, thành phố Malé, Maldives - Ảnh: mapio.net
12. Hiện chưa có di sản thế giới nào của Maldives được công nhận bởi Ủy ban Quốc gia Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Hai địa điểm lịch sử nổi bật là nhà thờ Hồi giáo Eid và Malé Friday thuộc đảo Kaafu đã được Maldives trình hồ sơ lên UNESCO xem xét từ năm 2013.
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 2)
Quang cảnh mặt tiền nhà thờ Hồi giáo Malé Friday - Ảnh: rasiatravels.com
Nhà thờ Hồi giáo Eid xây dựng kể từ năm 1815 sau Công nguyên (1815 CE), được xây trên nền đá san hô dày, với các bức tường đá san hô chạm trổ cầu kỳ. Còn nhà thờ Hồi giáo Malé Friday được xây dựng từ năm 1658 sau Công nguyên (1658 CE), đây là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất và là một trong những tòa nhà làm từ đá san hô đẹp nhất thế giới.
13. Thực hiện tour du lịch kết hợp "Summit to Sea" 29 ngày đêm của 2 quốc gia nằm ở nơi cao nhất thế giới (Nepal) và thấp nhất thế giới (Maldives) để trải nghiệm những điều thú vị nhất.
Tour do công ty Responsible Travel tổ chức, trong đó du khách được ngao du trên thuyền Dhoni - một loại thuyền gỗ truyền thống của người Maldives làm từ gỗ cây cọ dừa. Chuyến đi bằng thuyền Dhoni rất thích hợp để tham quan những hòn đảo hoang sơ gần, cùng bạn bè bơi và lặn ống thở ngắm san hô, thưởng thức thịt nướng hải sản tươi sống và ngắm cảnh biển xinh đẹp. Giá trọn gói 3.190 bảng Anh (tương đương 96,8 triệu đồng/người).
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 2)
Loại thuyền truyền thống Dhoni của Maldives - Ảnh: gadventures.com
14. Maldives nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng hạng sang tuyệt đẹp. Một trong những resort đẳng cấp và siêu sang tại Maldives là Four Seasons Voavah với chi phí "đắt đỏ" lên đến 46.000 USD (tương đương 1,045 tỷ đồng/đêm).
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 2)
Resort "trong mơ" Four Seasons Voavah - Ảnh: Youtube
Khu nghỉ dưỡng Four Seasons Voavah có thể phục vụ 22 khách trong 7 phòng ngủ hạng sang, khu giải trí, trung tâm lặn và spa. Khách nghỉ tại đây có thể sử dụng du thuyền..
15. Du khách trải nghiệm trên tàu Maldives Dhoni Cruise được điều hành bởi công ty Explore có thể khám phá lần lượt ba hòn đảo san hô Meemu, Vavuu và Felidhoo trong 8 ngày, trọn gói 1.775 bảng Anh (tương đương 54 triệu đồng/người).
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 2)
Một nhóm du khách trải nghiệm đàn, hát ca và ngắm cảnh biển trên tàu Maldives Dhoni Cruise - Ảnh: gadventures.com
16. Resort Fushifaru mới mở cửa đón khách nằm ở phía đông đảo san hô Faadhippolhu hứa hẹn đem đến sự thư giãn spa và lặn biển cho du khách. Hầu hết các hòn đảo ở Maldives luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu. Từ sân bay quốc tế Malé, thủy phi cơ chở du khách đến Fushifaru chỉ mất khoảng 35 phút.
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 2)
Một góc resort Fushifaru - Ảnh: Booking.com
17. Một điều đáng ngạc nhiên khác ở Maldives là vấn đề giao thông diễn ra an toàn. Maldives đứng thứ 3 trên thế giới về mức độ an toàn khi lái xe, chỉ xếp sau lãnh thổ San Marino (thuộc Ý) và vùng Micronesia với hàng ngàn đảo lớn nhỏ (thuộc châu Đại Dương), với tỷ lệ 2 người tử vong/100.000 người/năm. Tại sao? Bởi phương tiện giao thông được sử dụng chủ yếu tại Maldives là tàu cao tốc và du thuyền cao cấp.
18. Tại Maldives, du khách có thể đạp xe. Ở đâu? Đó là tại khu nghỉ dưỡng Shangri-La’s Villingili Resort & Spa - nằm trên đảo san hô vòng hình trái tim Addu của đảo Villingili.
18 điều ngạc nhiên khi du lịch 'thiên đường' Maldives (Phần 2)
Trải nghiệm đạp xe tại khu nghỉ dưỡng Shangri-La’s Villingili Resort & Spa - Ảnh: Pinterest
Tại khu resort Shangri-La’s Villingili Resort & Spa, du khách được khuyến khích khám phá 5 hòn đảo lân cận bằng xe đạp thông qua con đường liên đảo dài khoảng 16km. Giá phòng giường đôi tại resort này là 710 bảng Anh (tương đương 21 triệu đồng/đêm).

No comments:

Blog Archive