Wednesday, October 7, 2026

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sustainable Development
6/10/2026
—-
Hôm Chủ Nhật vừa rồi, tôi ghé lại tiệm tạp hoá trái cây của 1 chị người Việt gốc miền Tây ở phố Changsin, khu Đông Đại Môn (Dongdaemun). Mỗi lần ghé tới khu Việt Nam là tôi ưa tới mua cái gì ủng hộ chị, dù những thứ tôi thực sự muốn mua như măng cụt hay các loại trái cây Việt Nam khác đều không có. Tôi chỉ mua trái bưởi da xanh, sầu riêng Thái Lan và xoài keo của Việt Nam.

Còn gian hàng đồ khô thì tôi không mua được gì nên tôi cũng không vào làm gì. Trong khi chờ chị xẻ sầu riêng cho khách, tôi bước vào thì thấy hộp cà phê pha sẵn có thương hiệu “Cà Phê Phố”. Hộp này màu xanh lá, ghi là cà phê chồn.

Lâu nay tôi chỉ uống cà phê hoà tan hiệu UCC của Nhật Bản nên không mua cà phê Việt. Không phải vì cà phê Việt không ngon, mà tôi chọn cà phê Nhật vì niềm tin vào an toàn thực phẩm đối với sản phẩm của Nhật Bản.

Nhưng tôi luôn mua 1 gói cà phê G7 của Trung Nguyên để trong phòng làm việc để đãi khách. Đa số khách uống cà phê G7 đều khen ngon. Hầu như bạn bè quốc tế nào của tôi cũng biết tới thương hiệu cà phê hoà tan G7 của Trung Nguyên.

Về phát triển bền vững, ông Vũ Qua của Trung Nguyên đóng góp cho Việt Nam hơn gấp ngàn lần mấy doanh nghiệp bất động sản, cho dù họ có giàu hơn ông đi chăng nữa.

Thứ nhất ông Vũ Qua đã giới thiệu Việt Nam qua gói cà phê G7 khắp thế giới, đưa Việt Nam vào bản đồ sản xuất cà phê của thế giới. Cà phê chính là sản phẩm phát triển bền vững vì nó tận dụng được tài nguyên đất, khí hậu, thổ nhưỡng và tạo sinh kế cho rất nhiều nông dân.

Trong khi đó, các đại gia bất động sản chỉ làm giàu cho quan chức thông qua hối lộ dự án, khiến giấc mơ sở hữu nhà của hàng triệu người ngày càng xa vời vì chúng thổi giá và phải chi quá nhiều cho phí hối lộ dự án và lãi suất ngân hàng.

Đó là chưa kể chúng lấy hết tiền dành dụm của giới trung lưu nếu họ phải bỏ của chạy lấy người, bỏ cọc, bỏ tiền trả góp để bán huề vốn hay bán lỗ.

Đương nhiên các chủ nhân này cũng vì ham lợi mà đầu cơ bất động sản, ham lợi mà vay tiền ngân hàng để lướt sóng bất động sản…

Giấc mơ làm giàu nhanh quá lớn khiến ai cũng rơi vào cái vực thẳm của giới kinh doanh bất động sản.

Trở lại với gói cà phê hoà tan của thương hiệu ‘Cà Phê Phố”. Công bằng mà nói là rất thơm, đậm đà hơn cà phê của Trung Nguyên. Nếu mùi thơm này không phải là hương liệu hoá chất, và cà phê của họ thật sự sạch thì đây là sản phẩm rất có triển vọng đi xa như gói cà phê G7.

Nhắc tới cà phê, có 1 tin khá vui là người sáng lập chuỗi cà phê Highlands Coffee, 1 Việt Kiều Mỹ, đã mua lại cổ phần từ tập đoàn Jollibee của Phillippines để trở thành cổ động kiểm soát, đồng thời là CEO của chuỗi cà phê này. Về mảng quán cà phê thì Highlands Coffee hơn hẳn Trung Nguyên, và có lẽ là chuỗi cà phê hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam. Các chuỗi khác chỉ làm sớm nở tối tàn, đầu tư vào thiết kế cho nhiều nhưng chẳng hiệu quả bao nhiêu, làm kiểu rửa tiền hay ủ mưu phát hành cổ phiếu ra thị trường.

Mỗi lần tôi về Việt Nam là tôi chọn uống Highlands Coffee, bởi đó là chuỗi cà phê hiện đại đầu tiên ở Việt Nam khi tôi còn ở Sài Gòn. Tôi nhớ quán ở tầng trệt của Saigon Centre trên đường Lê Lợi ở thập niên 90.

Đáng lẽ Việt Nam phải tập trung vào những mặt hàng chiến lược như cà phê, trái cây tươi xuất khẩu, nước trái cây đóng hộp, thuỷ hải sản sạch cao cấp… để nuôi sống lượng nông dân đông đảo và để phát triển bền vững… thì các ngân hàng lại cho vay vô tội vạ để phát triển nền kinh tế PHÂN LÔ BÁN NỀN. Nhiều người cứ tưởng nhiều toà nhà xi măng trên đường phố là chỉ số của sự phát triển kinh tế, nhưng nếu những toà nhà đó không lấp đầy, xuống cấp theo thời gian thì đó là những khoản nợ.

Nội chi phí san ủi các đô thị ma của Nhơn Trạch (Đồng Nai) hay các khu đô thị ven Sài Gòn đã là sự lãng phí rất lớn. Đám lùa gà bất động sản ở Đồng Nai, đặc biệt khu vực quanh sân bay Long Thành toàn là tội phạm kinh tế.

Đó là chưa kể những biệt thự hàng chục đô ở khu Ba Son giáp sông Sài Gòn đang bị lún. Tương lai phải tháo dỡ và gia cố lại đất nền. Hàng trăm tỷ đồng đổ xuống sông là có thiệt.

Nhìn mấy đại gia bất động sản, rồi nhìn qua Vũ Qua, người sáng lập Highlands Coffee… sẽ thấy ai có công với nền kinh tế, ai là kẻ ăn hại đái nát…

Thời kỳ Đại Tái Thiết đã bắt đầu.

Hoa OC

No comments:

Blog Archive