VN rớt hạng hộ chiếu
Rớt hẳn 4 bậc.
Hên là VN mình nằm trong khối ASEAN á, chứ không thì Singapore với Thái cũng chẳng miễn visa cho mình đâu.
Mình đọc được một bình luận này trên Threads mà câm nín luôn.
Hôm trước mình apply vào một công ty bên Singapore.
Kinh nghiệm của mình nhiều hơn một bạn người Malay.
Nhưng cuối cùng họ chọn bạn kia.
Hỏi lý do ra, mình đơ luôn, không làm được gì ngoài bất lực.
"Công việc này đi công tác liên tục. Bạn kia cầm hộ chiếu là bay được. Còn bạn, mỗi chuyến phải xin visa gần cả tuần, thủ tục rườm rà nên thôi."
Đó, lý do chỉ vậy thôi. Họ không quan tâm bạn kéo về cho họ mấy tỷ doanh số.
Tức quá, về tìm hiểu sức mạnh hộ chiếu Malay xem nó có gì mà mình không có.
Hộ chiếu Malay đang đứng top 7 thế giới, hơn Mỹ luôn.
Người Malay cầm cuốn sổ đó ra sân bay, mua vé là bay thẳng tới 183 nơi, không cần xin visa trước.
Còn mình? Chỉ hơn được Lào, Cam, Miến Điện.
Muốn đi Nhật, Hàn, châu Âu thì chuẩn bị sao kê ngân hàng, giấy xác nhận công việc, đặt vé, đặt phòng trước, rồi ngồi chờ cả tuần. Có khi vẫn bị từ chối.
Đau nhất cái này nè
Malay xin đi Úc là được duyệt điện tử trong vòng 1p30s.
Còn VN mình xin đi Úc thì khổ trần ai khoai củ, tài sản chục tỷ vẫn bị Úc từ chối là bình thường.
Malay đi Úc dễ như người Sài Gòn đi phượt Vũng Tàu vậy đó, thích đi là đi à.
Mà Malay cũng gần sát bên mình chứ có xa xôi gì đâu.
Lương tối thiểu bên Malay khoảng 12 triệu/tháng. Mình vùng cao nhất tầm 7 triệu/tháng.
Cao tốc của họ rộng đẹp, hạ tầng chuẩn chỉnh, quan hệ ngoại giao tốt từ khối Thịnh vượng chung Anh tới các nước Hồi giáo nên được đầu tư nhiều lắm.
Tập trung sản xuất bán dẫn đứng top 3 thế giới. Nếu không có bán dẫn cả nền kinh tế thế giới sụp đổ nên Malay có quyền sinh sát.
Bỏ qua Singapore đi, họ là rồng rồi.
Còn Malay, mình tưởng họ ngang ngang mình, nhưng thật ra họ đi trước mình cả chục năm.
Cuốn hộ chiếu không chỉ quyết định bạn đi du lịch được đâu.
Nó quyết định uy tín của bạn, công việc của bạn, cuộc đời bạn sẽ đi xa đến đâu.
Có những thứ mà tiền không bao giờ mua được.
Huynh Phuc Hau

No comments:
Post a Comment