Wednesday, October 7, 2026

Ngoại trưởng Marco Rubio vừa có chuyến thăm Iceland (Băng Đảo)

Chuyến đi này diễn ra chỉ hai tuần sau khi Mỹ ký một thỏa thuận quốc phòng lớn với Đan Mạch và Greenland để mở rộng, hiện đại hóa các căn cứ quân sự (như căn cứ không gian Pituffik).

Ông Rubio khẳng định: "Iceland nằm ở trung tâm" của phòng thủ chiến lược tại khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.

Vị trí của Iceland là trạm trung chuyển hoàn hảo để hậu cần và tiếp tế cho các căn cứ mới của Mỹ tại Greenland. Trước sự gia tăng đe dọa quân sự từ Nga, Mỹ muốn thắt chặt an ninh tại eo biển Đan Mạch, bảo vệ hệ thống cable ngầm dưới biển và kiểm soát các tuyến hàng hải viễn bắc.

Và một điều có ý nghĩa hơn, thông qua Hiệp định Artemis Iceland đã trở thành quốc gia thứ 30 trên thế giới tham gia vào khuôn khổ hợp tác không gian do Hoa Kỳ khởi xướng.

Ít ai biết rằng Iceland đóng vai trò lịch sử quan trọng trong ngành hàng không vũ trụ Mỹ.

Trong những năm 1960, các phi hành gia của sứ mệnh Apollo (kể cả Neil Armstrong) đã được Mỹ đưa đến các vùng cao nguyên núi lửa của Iceland để huấn luyện vì địa hình đá basalt và tro bụi ở đây có độ tương đồng địa chất cao nhất với bề mặt Mặt Trăng.

Hiện tại NASA và phi hành đoàn thuộc chương trình Artemis II tiếp tục tận dụng các vùng thực địa khắc nghiệt của Iceland để thử nghiệm robot tự hành, đồ bảo hộ và huấn luyện kỹ năng sinh tồn trước khi đưa người trở lại Mặt Trăng.

Việc Mỹ đưa Iceland vào Hiệp định Artemis giúp Washington siết chặt tầm ảnh hưởng ngoại giao từ mặt đất lên tới không gian đối với các quốc gia vùng Bắc Cực (các nước Bắc Âu khác như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan cũng đều đã ký Artemis).

Bằng cách mở rộng số lượng thành viên ký kết (đã vượt mốc hơn 50 quốc gia), Mỹ muốn thiết lập một "luật chơi quốc tế" thống trị trên Mặt Trăng, cô lập các mưu đồ cạnh tranh của Trung Quốc và Nga (như dự án Trạm nghiên cứu Mặt Trăng quốc tế ILRS).

*Hiện tại thì ông Rubio tiếp tục đến Hy Lạp và Bồ Đào Nha

FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive