Monday, March 20, 2023

SỨC NGƯỜI-TÀI NGƯỜI NĂM XƯA THẬT ĐÁNG KHÂM PHỤC...!

Để đến “Bùng binh” ngả Bảy Phụng Hiệp-Hậu Giang ngày hôm nay, người dân Tây Nam kỳ đã đổ xuống những con kinh thẳng tấp không thể kể được biết bao công sức mồ hôi, nước mắt và cả má.u...!

Chợ Nổi Ngả Bảy-Phụng Hiệp-Hậu Giang là nơi gặp nhau của Bảy dòng kinh đào bằng tay:

Cái Côn, Quản Lộ, Lái Hiếu, Mang Cá, Mương Lộ, Xẻo Dong và Xẻo Môn.

*Hình ảnh một con kinh tên Quản Lộ được khởi công đào từ thời Pháp thuộc từ năm 1905.

Đó một con kinh đổ ra sông Gành Hào, dài 121 km, chảy qua các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Đó là Một trong Bảy con đường sông nước đến Chợ Nổi Phụng Hiệp. (ảnh chụp năm 1961).

Bảy con kinh đào tay đã làm thay đổi diện mạo của các vùng đất có dòng nước chảy qua về cảnh quang, lúa thóc, cây trồng, tôm cá, nhà của thêm trù phú tốt tươi và đẹp đẽ hơn...!

Cũng chính nơi ngả Bảy nầy, bản vọng cổ “Tình Anh Bán Chiếu” được ra đời đầy đủ “sáu câu” xem như dấu ấn xa xưa để lại, như lời tỏ tình mộc mạc chân chất của người xưa mà đôi trai gái cùng hò hẹn...!

Cho tới nay, khó ai có giọng ca trầm ấm nào hay hơn danh ca Út Trà Ôn...!

Nhờ các lớp người xưa đã tạo nên kỳ tích để khu vực Ngả Bảy được nổi tiếng. Từ đó, các Tạp chí, sách hướng dẫn Du lịch miền Tây Nam phần Việt Nam của Travel Asia đã giới thiệu trong những năm (1960-1970) và Noleny Planet (1990) ca ngợi nét độc đáo về cách buôn bán dân dã mà ngộ nghĩnh qua hình ảnh “Cây Bẹo” cắm trên ghe xuồng với những nông sản có bán, cùng với những hoạt động di chuyển của các phương tiện thô sơ của người dân vùng sông nước nơi đây đã tạo nên nét đẹp đặc trưng, mà ít nơi nào trên Thế giới có được...!

Xin trân trọng những tấm lòng cao cả của muôn vạn người xưa...!

Xin được nói lên tự đáy lòng hai tiếng: “BIẾT ƠN..!”.
(Ảnh của Howard Sochurek và Wibur. E Garrett-Đinh Trực viết).

No comments:

Blog Archive