Thông điệp của nghị viên Oleksandr Dubinskyi, quốc hội Ukraine gởi đến Tổng Thống Trump và ban tham mưu.
Tổng thống Trump thân mến,
Vào lúc này, nhiều người Ukraine coi ông là nguồn hy vọng. Hàng triệu trái tim đang cầu nguyện cho ông thành công trong việc đạt được hòa bình.
Trong lời cầu nguyện này, chúng tôi cầu xin Chúa ban cho ông sức mạnh để đưa sứ mệnh hòa bình đến thành công lần này. Chúng tôi biết rằng ông đang bị chống đối bởi những thế lực không mong muốn hòa bình. Ở Nga, đó là Putin. Ở châu Âu - một liên minh chính trị với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất, chẳng hạn như Macron, Starmer và Merz. Và ở Ukraine - đó là Zelensky, kẻ làm mọi cách để kéo dài chiến tranh.
Dù Zelensky có nói gì hôm nay, ông ta đều nói dối. Ông ta là một kẻ ranh mãnh, chơi đùa với mạng sống con người để kiếm tiền và "những chiếc bồn cầu vàng" cho bè lũ tay sai của mình. Có thể với ông, ông nghĩ rằng ông ta đã chấp nhận kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, chính kế hoạch mà người dân Ukraine đang mong đợi như hy vọng của họ. Nhưng chúng tôi hiểu người đàn ông này quá rõ để tin điều đó. Giống như một con rắn độc trong Kinh Thánh, ông ta sẽ vặn vẹo, nói dối, và vùng vẫy, rồi lại phản công - bằng nọc độc từ trong bóng tối.
Chúng tôi tin tưởng ông, Tổng thống Trump, nhưng chúng tôi cảnh báo ông về sai lầm khi tin tưởng Zelensky. Cho đến khi ông ta ký một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, chúng ta không được phép nới lỏng vòng vây quanh cổ ông ta. Không được nới lỏng dù chỉ một giây. Và sau đó - ông ta phải bị loại khỏi chính trường và phải chịu trách nhiệm về nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho Ukraine. Nhưng đó sẽ là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc này, nếu quý vị mang lại hòa bình cho chúng tôi !
No comments:
Post a Comment