Thursday, November 27, 2025

KHẮC TRÊN ĐÁ, IN TRONG TIM

Vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2025, MH đứng tại Bảo Tàng Hàng Hải Quốc Gia Úc (Maritime Museum) trong buổi lễ khánh thành bia tưởng niệm trên Welcome Wall. Đó là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời mình.

Giữa hàng ngàn cái tên được khắc trên bức tường này, MH tìm thấy tên của ba mình. Nhìn thấy tên ba được khắc trên đài tưởng niệm quốc gia này — được công nhận như một phần của lịch sử người tị nạn tại Úc — tôi nghe như có một tiếng sét lặng vang lên trong tim mình. Ba tôi đã vượt biển tìm tự do. Hành trình quả cảm của ba, niềm hy vọng không bao giờ tắt, và cuộc đời mà ba đã dựng xây lại trên mảnh đất này giờ đây đã được ghi lại để các thế hệ mai sau hiểu được giá trị thiêng liêng của tự do.

Bên ngoài bảo tàng, tôi nghẹn ngào khi đối diện với con tàu TỰ DO.

Con thuyền gỗ mộc mạc này mang trong mình một câu chuyện đầy sức mạnh:

* Được đóng vào năm 1975–76 trên đảo Phú Quốc bởi ông Tân Thành Lư, với mục đích duy nhất là dùng để vượt biên.

* 31 con người trên thuyền, gồm cả người vợ mang thai của ông Tân, vượt quãng đường 6.000 km chỉ với một chiếc la bàn đơn sơ và tấm bản đồ xé từ cuốn sách giáo khoa.

* Họ vượt qua bão tố, tránh hải tặc, và đi tiếp bằng nỗi sợ tột cùng cùng niềm tin mãnh liệt.

* Họ cập bến Darwin vào ngày 21 tháng 11 năm 1977, trở thành một trong những nhóm thuyền nhân Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Úc.

TỰ DO là một trong số ít những con thuyền tị nạn còn tồn tại và được ghi chép đầy đủ nhất ở Úc — một phần lịch sử chân thật và sống động.

Khi MH đứng đó, người phụ nữ bên cạnh khẽ kể câu chuyện vượt biên của bà. Chiếc thuyền gỗ của bà cũng nhỏ như TỰ DO… nhưng chở tới khoảng 250 người. Mười lăm ngày lênh đênh trên biển. Bão tố. Hải tặc. Đói khát.

Năm người đã chết trên hành trình đó. Thi thể họ phải thả xuống đại dương sâu thẳm.

MH phải cố gắng lắm để giữ nước mắt không rơi.

Và hôm nay, Tàu Tự Do vẫn đang nằm bên ngoài viện Bảo Tàng Hàng Hải.
Nó đứng đó, kiên cường — nhưng trơ trọi.
Nó cần một mái che đúng nghĩa, xứng đáng với ý nghĩa của mình.

Sang năm, MH hy vọng sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc góp quỹ đặc biệt để giúp con tàu này có được sự bảo vệ cần thiết. Đây không chỉ đơn thuần là bảo tồn — mà còn là một hành động tri ân. Một cách gìn giữ một phần lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, mà nhiều người cộng sản bắc Việt đã cố gắng xóa bỏ. Một cách để chống lại việc phá hoại mồ mả của những người đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Và cũng là một lời nói:

“Cảm ơn nước Úc đã mở rộng vòng tay đón chúng tôi.
Chúng tôi ghi nhớ. Chúng tôi gìn giữ.
Và giờ đây, chúng tôi đáp lại.”

Nếu bạn muốn đồng hành cùng MH trong dự án đầy ý nghĩa này — để cùng đứng lên vì lịch sử, tự do và lòng biết ơn — xin hãy liên lac. Hãy cùng nhau trao cho TỰ DO một mái che xứng đáng, để các thế hệ mai sau không bao giờ quên hành trình gian nan đã đưa chúng ta tới bến bờ hôm nay.



No comments:

Blog Archive