Sunday, November 16, 2025

Epstein và Dân biểu Plaskett thân mật với nhau cỡ nào

Dân biểu đảng Dân chủ Stacey Plaskett đã trao đổi tin nhắn với Jeffrey Epstein ngay trong phiên điều trần của Quốc hội năm 2019, cụ thể là trong buổi Michael Cohen ra làm chứng trước Ủy ban Giám sát Hạ viện để cố gắng buộc tội ông Trump.

Các tài liệu mới được công bố gần đây đã xác nhận thông tin này. Nội dung tin nhắn cho thấy Epstein đang xem phiên điều trần trực tiếp và đưa ra những gợi ý hoặc bình luận về lời khai của Cohen.

Trong một đoạn trao đổi, Epstein nhắc đến "RONA - keeper of the secrets" (người giữ bí mật), ý chỉ Rhona Graff, trợ lý lâu năm của ông Trump, Epstein đã gợi ý thông tin để Plaskett khai thác. Plaskett đã hỏi lại "RONA??" (do Epstein viết sai tên Rhona), rồi nhắn tiếp: "Quick I’m up next is that an acronym." (Nhanh lên, tôi sắp hỏi tới, đó là viết tắt à?); Epstein trả lời: "Thats his assistant." (Đó là trợ lý của ông ta) và ngay sau đó, khi đến lượt mình chất vấn Cohen, Plaskett đã hỏi về Rhona Graff và những cộng sự khác của ông Trump.

Plaskett sau đó hỏi Cohen: "Ông phải nhanh chóng đưa ra càng nhiều tên càng tốt... Ms. Rhona là ai?"...

Như vậy chứng tỏ Epstein 'chỉ đạo từ xa' cho Plaskett. Sau phần chất vấn của Plaskett, Epstein còn nhắn lời khen "Good work" (Làm tốt lắm).

Ly kỳ hơn nữa là vụ trao đổi tin nhắn này còn bộc lộ mức độ thân mật cá nhân bất thường giữa Plaskett và Epstein, lúc đó đã là tội phạm tình dục bị kết án từ 2008. Đây là những tin nhắn theo mốc thời gian, không mang tính chỉ đạo chính trị:

Lúc 10:02, ngay đầu phiên điều trần, Epstein nhắn: "Great outfit!" (Bộ đồ tuyệt vời!) để khen ngợi ngoại hình và trang phục của Plaskett.

Lúc 10: 22, nhắn tiếp: "You look great!" (Cô trông tuyệt vời!), lại khen ngợi, hệt như một trò chuyện thân mật giữa bạn bè. Và Plaskett nhắn lại: "Thanks!" (Cảm ơn!) chấp nhận lời khen và không từ chối.

Lúc 10:40, Camera quay cận cảnh Plaskett, nàng dường như đang nhai nhóp nhép miệng.

Lúc 10:41, Epstein nhắn "Are you chewing?" (Cô đang nhai à? / Có phải cô đang nhai chewing-gum không?), rõ ràng là Epstein chú ý từng chi tiết nhỏ của Plaskett, giống như một người quen thân thiết đang trêu đùa hoặc quan tâm quá mức.

Plaskett nhắn trả lời ngay lập tức: "Not any more. Chewing interior of my mouth. Bad habit from middle school." (Không nhai nữa. Nhai phần bên trong miệng thôi. Thói quen xấu từ hồi trung học). Điều này càng cho thấy họ chia sẻ chi tiết cá nhân vụn vặt, dù là giữa phiên điều trần của Quốc hội, với truyền hình trực tiếp, cho thấy Plaskett rất thoải mái và tin tưởng Epstein.

Lúc 12:50 Epstein nhắn "How much longer for you?" (Còn bao lâu nữa đến lượt cô?), lại hỏi về lịch trình cá nhân của Plaskett, như rất quan tâm đến hoạt động hàng ngày của cô nàng.

Điều này bộc lộ rõ ràng Epstein coi Plaskett như một người quen thân thiết, không phải cử tri thông thường. Plaskett cũng đáp lại một cách tự nhiên, chia sẻ chuyện riêng, điều hiếm thấy trong giao tiếp chính trị chuyên nghiệp.

Văn phòng của Plaskett xác nhận những tin này, và cho rằng họ nhận tin từ nhân viên, cử tri và công chúng, không riêng gì Epstein.

Theo hồ sơ công khai, Epstein góp cho chiến dịch của Plaskett khoảng $2.700 đô năm 2018 và họ có các cuộc gặp gỡ trước đó (không có chi tiết nào được nêu). Plaskett đã trả lại số tiền này sau khi Epstein bị bắt năm 2019.

Epstein vốn có ảnh hưởng lớn ở Quần đảo Virgin Islands (nơi Plaskett làm dân biểu), với tài sản chính trên đảo Little Saint James.

Dân biểu Plaskett vốn chống đối ông Trump kịch liệt, qua việc phát giác mối quan hệ giữa cô và Epstein lại cho thấy họ ở chung một xuồng, nhằm triệt hạ ông Trump. Phần của Plaskett là truy vấn Cohen để tìm mọi chứng cứ có thể.


FB Uyen Vu




No comments:

Blog Archive