Monday, November 3, 2025

Sự chia rẽ giữa thế hệ cha mẹ tỵ nạn cộng sản và con cái họ

Hôm nay, New York Times có bài viết về bà Song Ying, một phụ nữ đã đào thoát khỏi chế độ cộng sản, nhưng giờ đây các con của bà lại ủng hộ cho Mamdani, một tay cực tả, chủ trương biến New York thành một thành phố xã hội chủ nghĩa.

Sự chia rẽ tư tưởng trong các gia đình Mỹ gốc Trung Hoa như vậy, có lẽ cũng giống như trong các gia đình tỵ nạn cộng sản Việt Nam tại Mỹ.

"Năm 1976, bà Song Ying bơi tám tiếng đồng hồ từ Thâm Quyến, khi đó còn là một làng chài nhỏ, đến Hồng Kông, gia nhập hàng triệu người Trung Hoa đại lục mạo hiểm mạng sống để trốn đói kém, giáo điều và đàn áp dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản.

Hôm nay, ở tuổi 72, bà là một người New Yorker đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump ba lần và bỏ phiếu sớm cho Andrew M. Cuomo trong cuộc bầu cử thị trưởng thứ Ba.

Bà coi chủ nghĩa xã hội là một lời nguyền mà bà khó khăn thoát khỏi khi chạy trốn khỏi Trung Quốc, và lo sợ rằng Zohran Mamdani, một nhà xã hội chủ nghĩa dân chủ và ứng cử viên Đảng Dân chủ cho chức thị trưởng, là mối đe dọa đối với quê hương thứ hai của bà.

Bà Song không thể hiểu được tại sao giới trẻ lại dành sự ủng hộ cho Mamdani, kẻ đang dẫn đầu cuộc đua.

Quan điểm của bà phản ánh một sự chia rẽ ngày càng tăng trong nhiều gia đình người Mỹ gốc Trung Hoa giữa thế hệ cha mẹ chạy trốn khỏi chủ nghĩa tập thể và con cái họ, những người lớn lên trong tự do và bị thu hút bởi lời hứa về bình đẳng.

Quan điểm chính trị của nhiều người nhập cư Trung Quốc lớn tuổi đã chuyển dịch sang cánh hữu, một xu hướng đang diễn ra trong cuộc đua thị trưởng.

Sự chia rẽ thế hệ, được nhấn mạnh bởi ký ức, truyền thông và trải nghiệm giai cấp, đã biến một số hộ gia đình người Mỹ gốc Trung Hoa ở New York thành những vi mô của một cuộc tranh luận rộng lớn hơn về ý nghĩa của sự công bằng và tự do, hoặc giấc mơ Mỹ thực sự là gì.

Điều chắc chắn là giới trẻ gốc Á như con bà Song Ying hay thế hệ con cái cháu các gia đình tỵ nạn cộng sản khác ở Mỹ, chúng chưa từng nếm trải các sự thật đằng sau lời tuyên truyền... Chẳng hạn như "kinh tế mới", "làm chủ tập thể", "đổi tiền", "kinh tế kế hoạch"... vân vân.

Lịch sử chứa đầy dẫy những ví dụ về tài tuyên truyền bậc thầy của cộng sản và cả những ví dụ về sự thất bại của các chủ trương ấy, đến nỗi chính những người cộng sản cũng phải gào lên "đổi mới hay là chết", để quay về nền kinh tế thị trường.

Có lẽ ngay chính Mamdani, cũng do choáng váng vì các 'lý tưởng cao đẹp" của cộng sản, mà y tôn sùng, nên đã sơn phết thêm vào chương trình nghị sự của y, hầu một lần nữa mê hoặc những kẻ ngây thơ.

Chẳng phải ngày xưa, ngay chính các triết gia hàng đầu phương Tây đoạt giải Nobel văn chương như Jean Paul Sartre, Albert Camus cũng còn bị cộng sản mê hoặc suốt những năm dài hay sao?

Hình 2: Albert Camus
Hình 3: Jean Paul Sartre (ngồi giữa) tháp tùng Fidel Castro

No comments:

Blog Archive