Monday, January 4, 2021

Nước Mỹ Trở Mình

Năm 2020 có nhiều thử thách, nhiều biến cố xảy ra cho nên khiến nhiều người chỉ muốn quên nó đi, nhưng đối với mình, mình quan sát và mình thấy năm 2020 sẽ đi vào lịch sử là một năm nước Mỹ trở mình, nước Mỹ vươn vai đứng dậy sau một cơn ngủ mê dài đằng đẵng.

Vậy chúng ta cùng ôn lại và xem PL đã thấy gì trong năm 2020 nhé.

1. Nước Mỹ trở về với Thượng Đế.  Dân chúng cầu nguyện nhiều hơn với Thượng Đế.  Khi tất cả những niềm tin vào vật chất, danh vọng, con người  đều bị đánh đổ, dân chúng Mỹ chỉ còn niềm tin son sắt vào quyền năng của Thượng Đế, Sự Công Chính của Thượng Đế.

2. Giới trẻ Mỹ đứng lên.  Hãy xem các cuộc biểu tình rầm rộ để ủng hộ cho ông Trump, số người tham gia không phải chỉ có ông già bà cả, mà đa số là giới trẻ, thanh niên thiếu nữ! Nhất là những cuộc tuần hành Bảo Vệ Sự Sống (March For Life), hay các cuộc biểu tình chống ăn cướp bầu cử (Stop The Steal), hàng chục ngàn bạn trẻ đã xuống đường tuần hành ôn hòa.

3. Nước Mỹ quan tâm tới chính trị. Hàng bao chục năm trước, dân chúng Mỹ rất ít quan tâm tới chính trị, thậm chí hỏi thống đốc tên gì, dân biểu, thượng nghị sĩ tên gì, chưa chắc người dân đã biết tên họ là ai...  Nhưng năm nay thì khác!  Hầu như đa số người dân Mỹ đều hóng tin từng ngày, từng giờ, chính khách nào nói gì là họ đều biết!

4.  Số người chưa từng đi bầu đã đứng lên và đi bầu trong năm nay.  Đó là một sự kiện mà chỉ có ông Trump làm được! Chưa từng có tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ có khả năng khiến cho những người hàng bao chục năm không hề đi bầu mà lại hăng hái đi bỏ phiếu như năm nay cả!

5. Những khoa học gia, các kỹ sư, các nhà sáng chế kỹ thuật, các nhà phân tích, các tỷ phú, triệu phú, các luật sư đã dũng cảm bước lên phía trước, theo tiếng gọi của lương tâm và sự công chính.  Chưa từng có trong lịch sử một sự kiện nào mà hội tụ được đông đảo giới trí thức và những người thông thái nhất nước Mỹ đồng loạt tự nguyện lên tiếng bênh vực cho Công Lý và Sự Thật.  Những người như tỷ phú Patrick Byrne, nhà sáng lập và sáng chế kỹ thuật Jovan Pulitzer, luật sư Sidney Powell và Lin Wood ... Họ đều làm việc hết mình để điều tra và phơi bày các trò gian lận xảo trá của đám thế lực ngầm đứng sau Biden.

6.  Những người dân công chính đã dũng cảm bước lên phía trước để trực diện chỉ chứng đám gian lận. Họ là người tài xế lái xe tải, người phát thư, cô nhân viên làm công cho Dominion, những người dân giám sát kiểm phiếu, và cả người đã tố cáo mớ phiếu giả khổng lồ nằm trong nhà kho ở quận Fulton, tiểu bang Georgia.

7.  Báo chí thổ tả bị rơi mặt nạ thê thảm! Trong khi đó, những người làm báo chân chính đã dũng cảm tiến lên phía trước, gánh vác trách nhiệm loan báo thông tin cho dân chúng .  Họ là các phóng viên của Epoch Times, Gateway Pundit, OAN network, Next News Network ... Họ sẽ chính là tương lai mới của truyền thông nước Mỹ.

8.  Social media bị rơi mặt nạ lia chia!  Facebook, twitter, Google đều lộ diện là những tên bịp bợm, lưu manh, mất dạy, mị dân. Dân chúng cười vào các trò "fact check" của chúng, khiến cho cái trò này bị tác dụng ngược, tức hễ tin nào mà bị chúng "fact check" thì người dân hiểu rằng tin đó đúng chính xác 100%! Mặc cho chúng ra sức nhồi sọ, gán nhãn vào các dòng tin của những người công chính, cuối cùng thì chúng cũng vẫn chả nhồi sọ được ai mà cũng chả lung lay được ý chí của người công chính nào cả!

9.  Các biến cố đau thương của đại dịch Covid khiến cho gia đình càng gần gũi nhau hơn, yêu thương gắn bó nhau hơn, căm ghét China hơn và dũng cảm, mạnh mẽ hơn để bảo vệ nước Mỹ.

10.  Dân chúng nhìn thấy rõ bộ mặt thật của các quan tòa, các dân biểu, các thượng nghị sĩ, và cả những người trong danh sách bạn bè của social media như facebook, giúp cho chúng ta nhận biết ra ai với ai, phân biệt ngô khoai rõ ràng, thấy được người công chính vs kẻ gian ác, người dũng cảm vs kẻ hèn nhát, người mạch lạc vs kẻ ba phải ...

Vì 10 điều trên, PL cảm ơn 2020, những thử thách, gian khó đó là cơ hội để giúp ta mạnh mẽ, dũng cảm, sáng suốt hơn. Năm 2021 sẽ là năm nước Mỹ sẽ đánh trả lại tất cả những thế lực tăm tối, lưu manh, gian xảo! Hãy đợi đấy!

PL

Mồng 2 tháng Giêng năm 2021.

No comments:

Blog Archive