Wednesday, January 20, 2021

Gian tà và giả hình đã chiến thắng
Tác giả JB Trường SơnNgày đăng: 2021-01-20


Thật là một sự đau khổ cho người công chính hằng ngày mơ uớc chân lý trung thực nhưng hôm nay lại chứng kiến cảnh bọn gian tà lấn át thế gian. Một cảnh tượng nước Tàu lúc nhúc nhũng tên lãnh đạo khốn nạn đàn áp dân lành và xâm chiếm lãnh thổ các lâng bang thì nay lại thấy lan rộng vào nước Mỹ để phá vở mọi niềm mơ ước công bằng lẽ phải của mọi dân lành.
Ông già lú lẫn lòn háng Tàu Cọng Joe Biden và cô nàng bán trôn để tiến thân Kamala Harris hôm nay đã tuyên thệ làm Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ thứ 46.
Khó tưởng tượng sự nhục nhả của đa số dân Mỹ lâu nay thờ phượng và giữ mình lương thiện trong giới răn của Thiên Chúa mà họ vẫn giữ mãi phưong châm IN GOD WE TRUST nay đứng trưóc sự phá sản của niềm tin.
Thật quái gở khi trong bài diễn văn nhậm chức, Joe Biden lại nêu danh Thiên Chúa để kêu gọi đoàn kết trong khi cuộc sống chính trị của ông lại hô hào chia rẽ và bạo động qua việc xúi dục bọn Antifa và BLM đi đốt nhà cướp của chống lại với lực lượng Cảnh Sát đang giữ gìn an ninh công cọng, chiếm giữ khu phố đòi tự trị, đòi cắt hết ngân sách Cảnh Sát để chúng tự do hoành hành, và trong cuộc sống luân lý của ông thì lại phản Thiên Chúa và đảo lộn đạo đức.


Một sự giả hình ghê tởm khi ông già Joe Biden một con người tội lỗi chủ trương giết người từ trong bào thai mà lại mở miệng nêu danh Thiên Chúa để cầu nguyện. Có lẽ Satan đã cho phép ông được giả vờ làm nguời theo Chúa để dễ dàng phản Chúa hơn như xưa kia tên môn đồ Judas đã ở gần bên Chúa nên đã bán Ngài cho quân dữ.
Joe Biden hứa hẹn nhiều chuyện như sẽ tạo đoàn kết và hòa giải, sẽ xoa dịu những nỗi lo âu của người dân đang khốn khổ, và liệu ông ta có thực hiện được không ? Với mưu ma chưóc quỷ mà Satan phò trợ thì có thể ông ta sẽ làm cho người dân tin tưởng vào ông, nhưng rốt cuộc, như cả thế giới đều kinh qua, thành tích của Satan bao gờ cũng là phá hủy những gì tốt đẹp trong lòng người để khiến cả thế giới theo nó và phản lại với bản năng công chính mà Thiên Chúa đã cài đặt trong bản thân, chẳng hạn xưa kia con nít ra đường chơi một mình thì được người lớn chú ý bảo vệ và giúp đỡ, nhưng càng ngày Satan đã biến họ thành quỷ, thích bắt cóc và hãm hiếp trẻ thơ. Nước Mỹ rồi đây dưới sự điều hành của Satan sẽ là một quốc gia giống như Trung Cọng, vì đồng tiền mà dân Mỹ có thể làm bất cứ điều gian ác nào. Như chúng ta đã thấy trong mấy tháng qua, tự do ngôn luận đã bị tước đoạt, công ăn việc làm bị đe dọa, những kẻ bất đồng chính kiến đang bị đưa vào sổ đen để trừng trị và triệt tiêu. Đây mới là bước đầu của việc theo chân Tàu Cọng thực hiện chế độ XHCN và Cọng Sản trên đất nước Hoa Kỳ.
Dù cho đui mù cũng nhận ra được sự biến thể của nước Mỹ hiện nay. Những ai đang huênh hoang trong chiến thắng bầu cữ rồi đây sẽ khóc lóc vỡ mộng vì đã ngu dại tiếp tay cho lũ gian tà tay sai của Cọng Sản lên nắm chính quyền. Một con người đã quen thói hư hỏng trong 47 năm qua như Joe Biden và một con quen bán trôn để leo cao như Kamala Harris thì làm sao có thể lội người dòng thác hư đốn để trở thành lương thiện được ?
Hãy chờ xem, nước Mỹ sẽ ngày càng lụn bại, sẽ không còn IN GOD WE TRUST nữa mà sẽ đi đến ngày TẬN SỐ.
AMERICA IS DOOMED !!
Xin mới độc giả đọc bài giới thiệu dưới đây của ông CUONG NGUYEN ngducuong@gmail.com về đoạn video nói đến tai họa của nạn toàn cầu hóa chủ nghĩa mị dân đe dọa nền tự do của thế giới
Nghiền Nát nước Mỹ
Xin bỏ 90 phút xem video này, rất đáng xem.
Phim tài liệu 'Nghiền nát nước Mỹ' (Agenda: Grinding America Down) được dịch sang tiếng Việt. Rất hay. Trong tình trạng khủng hoảng nước Mỹ và thế giới hiện nay, tài liệu do Curtis Bowers sẽ giải thích và phơi bày cả một quá trình và phương án của công sản quốc tế đã và đang dùng để tiêu diệt và khống chế Hoa Kỳ và cả thế giới. Tài liệu dài 90 phút nhưng rất đáng coi. Tất cả những ai yêu chuông tự do và những công dân Hoa Kỳ yêu nước nên xem qua tài liệu này để ý thức được tình trạng nguy hiểm và khẩn cấp hiện nay. Nếu chúng ta tưởng rằng chủ nghĩa và chế độ cộng sản đã chết sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu thì chúng ta đã lầm to



JB Trường Sơn

No comments:

Blog Archive