Tuesday, January 19, 2021

Cà phê Bối Thủy

FB Andrew Nguyen

Có một điều thú vị thế này, nhóm người tin rằng Trump không bỏ cuộc chính là nhóm người thiên tả, những người thực sự chiến đấu bao nhiêu năm nay chống lại Trumpers. Những người nói Trump bỏ cuộc, chấp nhận thua, kỳ tình là những người ở bên ngoài, hoặc là vì một ly do nào đó, hoặc là họ chẳng hiểu cái mẫu tử gì về chuyện tranh đoạt ở Washington, và có lẽ, họ cũng chẳng hiểu gì về tâm lý chiến.

Nỗ lực ngăn cản Trump bước vào tòa Bạch Cung đã bắt đầu từ năm 2012, khi Valerie Jarrett phát hiện ra Trump rất được lòng cử tri Hispanics và Africans, hai nhóm cử tri này một khi rời bỏ Democrats, thì người Democrats không còn có tương lai nữa. Hai nhóm cử tri này hết sức quan trọng, hơn cử tri gốc Á và dân Mỹ trắng rất nhiều.

Valerie Jarrett sắp xếp cho Trump ngay giữa trung tâm bữa tiệc, cho anh diễn viên Obama giễu cợt trước hàng trăm khách mời dạ tiệc. Đây là đòn đánh rất độc. Một khi xuống tay tàn độc lên cái publicity của Trump, chứng tỏ họ đã nhìn ra sự nguy hiểm của Trump. 

Giễu cợt là một vũ khí rất hiệu quả. Nhất là khi chẳng có súng đạn trên tay, người ta chỉ có ba tấc lưỡi thôi. Ba tấc lưỡi đó và quyền tự do ngôn luận có thể lật đổ cả một thể chế. Saul Alinsky và những người Cộng Sản hiểu rất rõ điều này, nên họ khai thác sự chế giễu trong môi trường tự do ngôn luận hết sức hiệu quả. Ngay khi chiếm được quyền lực rồi, ngay lập tức thông qua các kỹ thuật đàn áp chính trị loại bỏ cái quyền tự do ngôn luận kia ngay lập tức. 

Donald Trump liên tục bị công kích từ ngày đó. Ấy vậy mà ông vẫn lầm lũi quay lại vào năm 2016 chiến thắng vang dội. Ngay từ lúc nhận ra sự thất bại của Hillary Clinton, bên Democrats liên tục lên các kế hoạch, tung các chiêu thức mới, các miếng đánh mới. Không một giây phút nào ngừng, nếu miếng đánh này không hiệu quả thì kế hoạch B là thế nào. Sau phương án này không hiệu quả thì miếng đánh tiếp theo là gì. Từ chuyện thông đồng với Nga, tới chuyện luận tội, tới đủ thứ mọi chuyện trên đời, nhiều người quan sát chính trị chán ngán tới độ họ nhận ra rằng mọi sự tệ bại trên đời này là dành cho cánh tả dùng để mạ lỵ Trump.

Vụ việc tranh cử vừa rồi, những người ăn gian phiếu hiểu rất rõ ai mới là người chiến thắng, đảng Democrats đương nhiên biết điều đó. Nên chuyện kiện ở cấp tiểu bang, lên tối cao pháp viện, hay như chuyện phó tổng thống mới đây,... đều cho thấy rằng Democrats bày binh bố trận, không lúc nào ngơi nghỉ. 

Nên một khi Trump chưa biến mất, nói đúng hơn là chưa bị thủ tiêu, người Democrats không bao giờ dám tin là ông bỏ cuộc. Và ngay cả đối với người hiểu chuyện một chút, cũng không tin rằng Trump bỏ cuộc.

Năm xưa, Hàn Tín chưa đầy 30 tuổi làm đại tướng quân nắm giữ binh quyền của Lưu Bang gây bất bình đối với không ít người. Ai cũng muốn ông thất bại, Lưu Bang thì không tin tưởng, chỉ vì biết Tiêu Hà là người có đảm lược, nhìn người, nên mới nghe theo mà giao ấn tín binh quyền cho một anh lính quèn chưa làm nên công trạng gì. 

Hàn Tín trong trận Bối Thủy, chỉ có 4 vạn quân đối đầu với 10 vạn quân Triệu. Trong số 4 vạn quân này, lớp thì già yếu, lớp còn là tân binh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy rằng Hàn Tín đối diện với áp lực lớn chừng nào. Thua là cái mạng ông cũng xong, Lưu Bang có cớ để lấy lại binh quyền, nương theo đó hạch tội, thiếu gì người muốn xé xác Hàn Tín ra? Cái tội của Hàn Tín là "hậu lại cư thượng", nếu không nhờ ba tấc lưỡi nói giúp cho của Tiêu Hà, làm gì mà có tư cách làm đại tướng quân? 

Hàn Tín từ nhỏ học binh thư, ông hiểu mình đang ở chỗ chết, nếu như trước sau gì cũng chết, vậy xem như là chết một trận oanh liệt. Nên ông đem lính tới đóng doanh trại, phía trước là quân Triệu, phía sau là sông. Bên kia đi dò la, thấy Hàn Tín làm vậy, cho là ông ngu ngốc quá sức, phía sau doanh trại là sông lớn, sao mà lui nữa? Cho rằng ông chẳng qua chỉ là thằng oắt con gặp thời, chẳng thèm quan tâm. Hàn Tín trước lúc xung trận, cũng cho thuộc cấp biết, trước là địch, sau là sông lớn, trận này đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Lính nghe vậy, hiểu rằng chẳng còn đường chạy nữa, vậy thì đánh một trận sống mái. 

Quân Triệu nhập trận thấy 4 vạn quân Hán chiến đấu hết sức dũng mãnh, chỉ trong thời gian ngắn liền bỏ hàng ngũ, quay đầu chạy. Đây là điển tích Bối Thủy Trận rất nổi tiếng của Hàn Tín.

Donald Trump, kỳ tình là cũng đang trong tình huống của Hàn Tín. Ông đã leo lưng cọp rồi. Chỉ cần ông leo xuống, cả nhà ông vạn kiếp bất phục. Không chỉ họ lùng bắt ông, mà con cháu nhà ông vĩnh viễn không còn đường làm ăn. Tất cả những người tin tưởng theo ông, nhóm người Proud Boys, MAGA, hay rất nhiều nhóm người Trumpers khác từng ủng hộ Trump sẽ bị liệt vào thành phần khủng bố, khắp Hoa Kỳ sẽ nổi lên một trận bắt bớ đồ sát liên tục. 

Nên nơi này khi thấy Pence phản Trump lại nói mọi người nên mừng. Tại sao mừng?

Là vì mọi người thử nghĩ xem: những người thích dùng bạo lực, gây bạo loạn, đánh lén người trong các cuộc biểu tình từ phe thiên tả là những thanh niên chưa từng kinh qua trận mạc. Chúng thích dùng bạo lực là vì bạo lực làm cho người ta sợ. Việt Cộng thực sự rất ngán lính VNCH, bởi vì lính VNCH chiến đấu dũng mãnh, lại hết sức thiện chiến. Nhưng chiến tranh quy ước là chuyện của thời xưa, còn những quả lựu đạn ném vào trường học, vào chợ, bệnh viện... là những thứ đánh thẳng vào lòng dân, lòng dân thì lại... nhát chết, có cái tật hồ hởi sảng và hốt hoảng bậy, nên dễ bị Cộng Sản lừa mà trói tay lính, hay tệ hơn là đâm sau lưng chiến sĩ đồng bào.

Bây giờ, rất nhiều người ủng hộ Trump từ quân lực, cựu binh, từ những người được huấn luyện bài bản ở chiến trường, thành thạo các kỹ thuật chiến đấu, bạo lực, để phụng sự quốc gia. Số này trong MAGA rất đông, nay đã bị dồn vào đường cùng, mọi người nghĩ thử xem? Thực ra Trump vẫn phải kiện tới cùng, bởi vì khi kiện tới cùng và thua trên mọi mặt trận, ông mới có lý do rằng ông là người luôn chọn giải pháp hòa bình, nhưng bởi vì tất cả những gì có thể làm đã làm, và ông đã làm hết cách có thể về mặt pháp lý để bảo vệ nền cộng hòa trước những bằng chứng gian lận hết sức rõ ràng.

Điều đó cũng có nghĩa là ông cũng đã ở vào thế không còn gì để mất, và những người MAGA, các cựu binh, những người ủng hộ ông cũng không còn gì để mất. Bạn có tự hỏi vì sao dân Mỹ ồ ạt mua súng nhiều tới như vậy gần đây? 

Chính là họ biết rằng, nền cộng hòa không còn đứng vững nữa. Rất nhiều người mộng mơ về nền Cộng Hòa ở Hoa Kỳ, kỳ thực, ý niệm về nền Cộng Hòa xuất hiện trước, người ta mới viết Tuyên Ngôn Độc Lập. Sau khi viết xong Tuyên Ngôn Độc Lập, thì người Mỹ (We the people) mất một thời gian mới viết xong Hiến Pháp, đây là một quãng thời gian buffering nguy hiểm. Sau khi Hiến Pháp được viết xong, mất một thời gian sau mới viết Bill of Rights. Quãng thời gian buffering đó là một quãng thời gian vô pháp vô thiên, rất đáng sợ. 

Sự tình hiện nay sẽ trở nên nguy hiểm nếu như Hoa Kỳ rơi vào quãng thời gian buffering đó. Sở dĩ người Democrats và người Reps ở thế đối nghịch với Trump còn có thể yên ổn tại Washington, là bởi vì họ đang ở trong tình huống sau khi Bill of Rights được viết ra, và ẩn nấp trong sự bất toàn của nền Cộng Hòa mà tiếp tục gian dối. 

Donald Trump và MAGA là không còn đường lui, và chính vì họ không còn đường lui, nên nơi này mới nói, chuyện 30,000 troops xuất hiện ở Washington DC là chỉ dấu cho chuyện đó.

Chính vì vậy, nên những người đang lo sợ nhất bây giờ chính là những người đã dồn Trump và MAGA vào bước đường cùng.

Đám trí thức tự cho mình là tinh hoa, kỳ tình rất dở một chuyện: chịu khổ!
Cái ông giáo sư hàng không ở Việt Nam, cho đi sống một ngày tù của Trần Huỳnh Duy Thức, bảo đảm nói ông ca ngợi Hồ còn hơn Phật Thích Ca ông cũng nói, bảo ông nhục mạ ba đời tổ tông ông cũng làm. 

Và vì họ sợ khổ, nên họ càng sợ một chuyện nữa:

Đồng Quy Ư Tận!



No comments:

Blog Archive