Monday, September 22, 2008

Hòa Lan - Giữ Vững Ngọn Cờ Vàng
đụng độ Phạm Gia Khiêm 19, 20 tháng 9)

Đến tất cả những trái tim đập cùng một nhịp,
Hai ngày 19 và 20 tháng 9 (2008) vừa qua là hai ngày dài, rất dài và đầy ý nghĩa.
Hai ngày bám theo từng bước chân thù.
Hai ngày đuổi theo từng gót giặc.
Hai ngày sống trong khí thế hào hùng và niềm tin lồng lộng.
Sau hai ngày chiến dịch đã chấm dứt và chúng ta hoàn thành tốt đẹp trọng trách của mình, thực hiện lời thề nguyền QUYẾT CHIẾN - QUYẾT THẮNG trong thư ngày 2 và 15 tháng 9 (2008).

Và như lời khẳng định cuối cùng vài giờ trước khi bắt đầu chiến dịch "TIN TƯỞNG và TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI vào lẽ TẤT THẮNG của CHÍNH NGHĨA". Qủa thật chiến dịch vừa qua là một chiến thắng nức lòng và cố gắng cùng sự hy sinh của mọi người đã mang lại những thành công vượt bực.

Ngày 19/9 (2008) tại mặt trận thành phố The Hague phái đoàn Việt Cộng Phạm Gia Khiêm và đám theo đóm ăn tàn đã:
- Kinh hồn tại văn phòng hiệp hội Thưong Mại.
- Vỡ mật tại dinh tiếp khách của chính phủ Hòa Lan.
- Mất tinh thần bỏ cuộc viếng thăm tại cơ quan phòng chống vũ khí hóa học thuộc Liên Hiệp Quốc.

Ngày 20 tháng 9 (2008) tại mặt trận thành phố Rotterdam 3 lần liên tục chúng bị bám sát, đánh rát và không còn lối thoát từ phút đầu cho đến lúc ra đi. Chúng ta không chỉ làm vì uy tín và danh dự của CĐVNTNCS/Hòa Lan. Chúng ta làm vì bổn phận và trách nhiệm với quê hương và đất nước mà cụ thể hơn phải làm:
- Vi giáo dân Giáo Xứ Thái Hà và Linh Mục Nguyễn Văn Lý.
- Vì tín đồ các tôn giáo Tin Lành, Hòa Hảo, Phật Giáo đang bị đàn áp.
- Vi Dân Oan Khiếu Kiện, vì Nông Dân Mất Đất, vì Công Nhân đang đình công.
- Vì Trường Sa, Hoàng Sa và lãnh thổ đã mất.
- Vì những tiếng nói đối kháng đang bị bóp nghẹn trong tù.
- Vì những nhà đấu tranh dân chủ đang quằn quại trong ngục.
- Vì 86 triệu dân đang khắc khoải đợi chờ.

Phải hiều rằng chuyến viếng thăm lần này Phạm Gia Khiêm và bè lũ với lý do kỷ niệm 35 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hòa Lan nhưng thực chất chúng đến không vì được chính phủ Hòa Lan mời mà do Hiệp Hội Thưong Gia Hòa Lan.

Phải nghe câu nói phát ra từ miệng một cán bộ VC "chúng tôi đang bị điên đầu vì bao nhiêu việc, biểu tình, chính trị" và câu chửi thề tức tối của một cán bộ an ninh VC khác.

Phải thấy những cặp mắt hốt hoảng, kinh hoàng của phái đoàn VC khi bị chặn bất ngờ.
Phải đọc thông báo chính thức của bộ Ngoại Giao Hòa Lan sau cuộc tiếp xúc giữa hai bộ trưởng trong đó vấn đề nhân quyền và những người đang bị bắt bớ đặc biệt được nhắc đến.

Phải nhìn Phạm Gia Khiêm và phái đoàn được đón tiếp trong tẻ nhạt, không cả một lá cờ, hay sự hiện diện của Thị Trưởng thành phố Rotterdam.

Phải thấy Phạm Gia Khiêm và bè lũ khi bị dàn chào đã cúi gầm mặt ra đi trong nhục nhã dưới cặp mắt hiếu kỳ của đông đảo người dân Hòa Lan và giới chức cầm quyền.

Phải thấy những cặp mắt quầng thậm mất ngủ bởi những đêm dài thức trắng và nghe giọng nói vỡ đục vì mệt mỏi và hò reo khẩu hiệu của anh chị em.

Phải biết sự hy sinh, cố gắng và nỗ lực cùng tấm lòng của bao người trong và ngoài Hòa Lan đã hết lòng hỗ trợ, khích lệ và tiếp tay bằng mọi hình thức.

Mọi người sẽ cảm nhận và thấm thiá chiến thắng này mang ý nghĩa to lớn như thế nào. Cũng vì thế chiến thắng này không riêng của CĐVNTNCS/Hoa Lan mà là của chung chúng ta - Tập Thể Người Việt Quốc Gia trên toàn thế giới.

Xin được gởi đến tất cả lời tri ân chân thành và bàn tay siết chặt cùng lời chào
TỔ QUỐC MUÔN NĂM - DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN

T/M BCH/CDVNTNCSVN/ Hòa Lan
Nguyễn Điền Lăng,
Phó chủ tịch Ngoại Vụ

Tóm lại trong hai ngày qua mọi việc xẩy ra đúng như kế hoạch dự trù,
Ngày 19 tháng 9 (2008) - ngày dài nhất - với 3 cuộc biểu tình tại 3 điểm khác nhau tại thành phố The Hague.

No comments:

Blog Archive