Saturday, April 28, 2018

Kim Jong-un mang nhà vệ sinh riêng sang Hàn Quốc dự Hội nghị !


Nhà Lãnh đạo CS Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu cuộc gặp lịch sử. (Ảnh: CNN).

Nhà Lãnh đạo CS Kim Jong-un từ chối sử dụng nhà vệ sinh công cộng trong khu vực Tổ chức Hội nghị, thay vào đó, CS Triều Tiên sẽ mang theo toilet riêng phục vụ Chủ tịch CS.

Hôm 27/4: Kim Jong-un đã trở thành nhà Lãnh đạo CS Triều Tiên đầu tiên bước chân qua ranh giới quân sự Liên Triều, và đặt chân sang lãnh thổ Hàn Quốc, kể từ sau chiến tranh Liên Triều (1950-1953).

Họ Kim được cho là từ chối bất kỳ một nhà vệ sinh công cộng nào trong khu vực tổ chức Hội nghị.

Lee Yun-keol¸ người từng phục vụ trong đơn vị Chỉ huy Cảnh sát CS Triều Tiên trước khi đào tẩu vào năm 2005, nói: hành động này là hết sức dễ hiểu và là một phần trong quy trình bắt buộc bảo vệ nhà Lãnh đạo CS Triều Tiên.

“Thay vì sử dụng nhà vệ sinh công cộng, nhà Lãnh đạo CS Triều Tiên luôn có toilet riêng mỗi khi đi đâu đó. Chất thải bài tiết của ông Kim thể hiện tình hình sức khỏe của ông ấy, nên chúng không thể bị bỏ lại !”, ông Lee giải thích.

Họ Kim luôn đem theo nhà vệ sinh riêng trong tất cả các chuyến thị sát căn cứ quân sự, hoặc nhà máy tại Triều Tiên CS. Theo hãng tin Daily NK: Một phòng tắm tùy chỉnh cũng được trang bị ngay trong đoàn xe tháp tùng họ Kim.

“Nhà vệ sinh không chỉ có trên tàu riêng của nhà Lãnh đạo CS Kim Jong-un, mà còn có trên bất cứ chiếc xe nào mà ông ấy đi, thậm chí kể cả những phương tiện đặc biệt dùng để đi đường núi, hoặc đi trên tuyết”, nguồn tin nói trên DailyNK.

“Có rất nhiều phương tiện trong đoàn xe, vì vậy người khác không thể biết được ông Kim đang ở trong chiếc nào và có một chiếc xe riêng đóng vai trò là nhà vệ sinh của ông ấy !”.

Đúng 9h30 giờ Seoul (7h30 giờ Hà Nội), Kim Jong-un đã bước qua đường phân giới ở khu phi-quân-sự DMZ giữa hai miền để tiến tới gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

“Khi tôi bước qua biên giới, tôi nghĩ rằng: Tại sao trước đây việc này lại khó khăn như vậy? Đường biên giới hai nước không quá cao để bước qua. Rất dễ dàng để bước qua đường ranh giới này, vậy mà chúng ta phải mất tới 11 năm mới bước qua được nó !”, họ Kim nói với ông Moon, và đoàn Đại biểu Hàn Quốc tại cuộc họp.

Sau cái bắt tay, hai nhà Lãnh đạo cùng đi về phần lãnh thổ của CS Triều Tiên, trước khi hai ông tươi cười và dắt tay nhau qua đường phân giới – cột mốc lịch sử cho cả hai nước.

Linh Lan.

Kim Jong Un Brings His Own Toilet On Trips In Case His Enemies Steal His Excrement, Koreans Say.

With less than 24 hours to go before the first meeting between North Korean dictator Kim Jong Un and South Korean President Moon Jae-in, officials of the two countries are working to ensure any and all of the leaders' needs are taken care of.

In Kim's case, one specific concern is where the autocrat will be able to relieve himself of the tension surrounding such historical moments. Despite the myth of his ancestors' god-like origins, Kim too is human and needs a restroom—and while some may pack a few toiletries ahead of a trip, Kim has a whole private toilet that travels everywhere he goes, a North Korean defector told The Washington Post. 

“Rather than using a public restroom, the leader of North Korea has a personal toilet that follows him around when he travels,” said Lee Yun-keol, a biologist who worked in a North Korean Guard Command unit before going to South Korea in 2005 where he heads the Seoul-based think tank North Korea Strategic Information Service Center.

No comments:

Blog Archive