Làm ơn mắc oán
Nạn nhân suýt bị chặt đầu ở Belfast hôm 8/6 vừa qua, là ông Stephen Ogilvie, chính ông đã giúp kẻ đã dùng dao đâm và cắt cổ mình, chuyển đến sống ngay nhà bên cạnh, chỉ bốn ngày trước khi vụ tấn công xảy ra. (trái)
Kẻ thủ ác đã được xác định danh tính là Hadi Alodid. Hắn đến từ Khartoum, Sudan theo thị thực có thời hạn 5 năm và đang xin tỵ nạn. (phải)
Thành phố này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Sudan, lực lượng có liên minh với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Hành động chặt đầu vốn là một "đặc sản" của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Thành phố Belfast ở Bắc Ireland hôm qua đã chìm trong làn sóng bạo động sau vụ này.
Stephen Ogilvie, một người bị khuyết tật về trí tuệ, có lẽ còn rất lâu mới hồi phục...
Vì khả năng nhận thức không được như người bình thường, Stephen Ogilvie khi đó mới 21 tuổi từng bị tấn công (năm 2001) tại Livingston (West Lothian) bởi tên buôn ma túy David McLeave.
McLeave đã chuốc cho nạn nhân loại thuốc mê (thường được gọi là thuốc cưỡng hiếp), lột bỏ quần áo, tưới nước cạo râu (loại có chứa cồn) lên người anh và châm lửa đốt khi anh đang xem tivi.
Ogilvie tỉnh dậy và thấy cơ thể mình đang bốc cháy; toàn bộ sự việc kinh hoàng đó đã bị băng nhóm này quay lại video.
Sau đó, vào năm 2003, McLeave đã bị kết án 14 năm tù tại Tòa án Tối cao Edinburgh.
Hiện tại, Ogilvie đang nằm bệnh viện ở Belfast với những chấn thương làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời, và bị mất một bên mắt, sau vụ tấn công của Hadi Alodid.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment