Monday, June 29, 2026

Câu Chuyện Hy Hữu

Gia đình 4 Cha/Con đi tù khổ sai cs, đó là gia đình Đại Tá Nguyễn Văn Ưng, cựu Chỉ Huy Trưởng Trường Thiếu Sinh Quân VNCH.

Đại Tá Ưng là người thiết kế huy hiệu sau cùng của Trường Thiếu Sinh Quân, với ba ngôi sao, thanh kiếm và ba chữ Nhân-Trí-Dũng trên nền xanh nước biển.

“Ba ngôi sao là Bắc Đẩu, Sao Hôm, và Sao Mai tượng trưng cho sự sẵn sàng, lúc nào cũng có ba sao ấy trong bầu trời, tượng trưng cho thiếu sinh quân. Cây kiếm biểu hiệu sự chỉ huy. Nhân-Trí-Dũng là ba đức tính, có nghĩa thiếu sinh quân phải có lòng thương người, sự thông minh và can đảm,” Đại Tá Ưng giải thích.

Ông nói đến những ngày tháng nắm quyền chỉ huy Trường TSQ: “Tôi lúc nào cũng lo cho thiếu sinh quân từ chén cơm, từ trái trứng. Đâu phải dễ gì kiếm đâu ra được 1,500 trái trứng một ngày. Mình cứ xin theo hệ thống quân giai thì biết bao giờ mới có. Tôi liên lạc với các cố vấn Mỹ. Trước sau cũng có trứng, có sữa cho thiếu sinh quân.”

Sau ngày mất nước, Đại Tá Ưng và 3 người con trai vốn là Sĩ Quan QLVNCH đều phải đi tù. Thật là một sự màu nhiệm và một kết thúc có hậu, cả 4 Cha/Con đều sống sót thoát nạn tù cs và đoàn tụ tại Hoa Kỳ.

Đại Tá Nguyễn Văn Ưng và gia đình, từ trái sang phải:

Ông Nguyễn Văn Hiệp, tốt nghiệp Khoá 29 Trường VBQGVN
Ông Nguyễn Văn Thuận, tốt nghiệp Khoá 16 Hải Quân
Bà Nguyễn Thị Liên
Đại Tá Nguyễn Văn Ưng
Ông Nguyễn Văn Bình, tốt nghiệp Khoá 2 Trường Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt

FB Khoa Phan



No comments:

Blog Archive