Đảng DC muốn biến "Gian lận" trở thành một khái niệm "dân chủ phổ quát"?
Đến thời điểm này, nếu có ai đó la lên thất thanh và thảnh thốt rằng: Họ đã phát hiện ĐDC gian lận phiều bầu ở chổ này, gian lận tiền trợ cấp của chính phủ ở chổ kia, gian lận bằng cấp, tri thức ở chổ nọ, gian lận ..., gian lận ..., gian lận ..., mọi lúc ..., mọi nơi ..., mọi lãnh vực ...
Bình thường thôi mà!
Và đó chính là mục đích của ĐDC.
Gian lận,
Lần thứ 1, 2: Thật bất thường!
Lần thứ 3, 4: Chuyện bình thường.
Lần thứ 5, 6: Trở thành nét văn hóa của ĐDC. Nó trông đáng yêu, đáng thông cảm hơn là đáng chê trách
Lần thứ 7, 8: Nó trở thành nguyện vọng không thể bỏ qua của người dân.
Lần thứ 9, 10: Nhu cầu "gian lận" phải được hợp pháp hóa (trở thành luật để bảo vệ những hành vi gian lận).
Cuối cùng, "Gian Lận", đương nhiên theo hướng có lợi cho ĐDC và cũng chỉ có ĐDC hành động, trở thành một "Giá Trị Dân Chủ Phổ Quát"
Điểu duy nhất ngăn cản được tiến trình này là, ngay bây giờ, truy tìm bằng được chứng cứ, truy bắt bằng được những kẻ thực hiện, truy tố và tống giam bằng được những kẻ gian lận.
(675 phiếu bầu dành cho Spencer Pratt được tìm thấy trong một thùng rác ở San Recto. Nhà chức trách liên bang đã có mặt tại hiện trường).
Bao Nguyen
No comments:
Post a Comment