Sunday, May 10, 2026

PHẢN QUỐC TỪ "NHÀ NƯỚC NGẦM"

Sát thủ Antifa có liên hệ với CIA âm mưu ám sát ông Trump tại Bữa tiệc Phóng viên – Yêu cầu công bố hồ sơ điện thoại của John Brennan











Một người đàn ông 31 tuổi đến từ California, kẻ bị buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump tại Bữa tiệc Phóng viên Nhà Trắng vào thứ Bảy tuần trước, đã bị vạch trần thân phận là một thành viên Antifa công khai theo chủ nghĩa cộng sản và có mối liên hệ sâu sắc với CIA. 

Theo lời một người tố giác dũng cảm hiện vẫn đang hoạt động bên trong CIA, Cole Tomas Allen duy trì mối quan hệ cá nhân thân thiết với cựu Giám đốc CIA dưới thời Obama là John Brennan – một kẻ tự nhận mình là người cộng sản và là kẻ thù không đội trời chung của ông Trump. 

Người tố giác này xác nhận Allen là một thủ lĩnh Antifa khét tiếng tại California, kẻ thường xuyên thâm nhập vào các sự kiện ủng hộ ông Trump trên khắp cả nước, cố tình kích động đám đông và tìm cách châm ngòi bạo lực nhằm bôi nhọ những người yêu nước ôn hòa.

Kẻ đặc vụ cánh tả cực đoan này không chỉ dừng lại ở đó. Các hồ sơ tòa án và lời khai chấn động của người tố giác tiết lộ rằng Allen là một trong những "đặc vụ liên bang" thuộc nhóm Antifa đã trà trộn vào đám đông biểu tình ngày 6 tháng 1, giả danh người ủng hộ ông Trump với nhiệm vụ rõ ràng là kích động hỗn loạn nhằm phá hoại những nỗ lực pháp lý chính đáng của Tổng thống Trump trong việc thách thức kết quả bầu cử năm 2020, đồng thời gán ghép hàng triệu người yêu nước theo chủ nghĩa "Nước Mỹ trên hết" (America First) là những kẻ khủng bố nội địa. 

Đáng lên án nhất là việc Allen được cho là đã liên lạc trực tiếp với John Brennan trong những giờ phút ngay trước khi vụ ám sát bất thành diễn ra. Người tố giác hiện đang yêu cầu phải lập tức ban hành trát đòi hồ sơ điện thoại của Brennan, khẳng định rằng Brennan "ít nhất cũng phải biết đôi chút về âm mưu ám sát này" nếu bản thân ông ta không trực tiếp tham gia vào đó.

Đây không phải là một vụ tấn công đơn độc kiểu "sói đơn độc"; nó mang những dấu vết không thể chối cãi của một chiến dịch do "Nhà nước ngầm" (Deep State) dàn dựng – một kịch bản có sự tương đồng đến rợn người với vụ ám sát Tổng thống JFK. Tổng thống Trump đã cảnh báo người dân Mỹ suốt nhiều năm qua về sự thối nát mang tính phản quốc đang ăn mòn các cơ quan tình báo của chúng ta, và vụ ám sát hụt mới nhất nhằm vào ông chính là bằng chứng xác thực cho thấy ông đã hoàn toàn đúng. 

Đã đến lúc phải triệu tập John Brennan để thẩm vấn và phơi bày toàn bộ mức độ tham nhũng dưới thời chính quyền Obama. Cựu Giám đốc CIA dưới thời Obama đã biết những gì, và ông ta biết điều đó từ khi nào? 

Người dân Mỹ đang đòi hỏi những câu trả lời thỏa đáng; và với việc ông Trump sắp trở lại Nhà Trắng để thực hiện công cuộc "tát cạn đầm lầy" (thanh trừng tham nhũng), công lý đích thực cuối cùng cũng sẽ được thực thi đối với những kẻ phản quốc đã âm mưu đánh cắp đất nước của chúng ta.

Jonathan Gregory
Washington, D.C. - ngày 30 tháng 4 năm 2026


No comments:

Blog Archive