Friday, May 22, 2026

Vụ án của Henry Nowak

Dù đã từng quỳ gối trước vụ George Floyd bên Mỹ, nhưng Thủ tướng Anh Keir Starmer hoàn toàn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn hay lời chia buồn chính thức nào về vụ án của Henry Nowak hiện đang làm dân chúng Anh phẫn nộ.

Công chúng Anh và các nhà bình luận đang lan truyền mạnh mẽ hình ảnh Keir Starmer từng quỳ gối để ủng hộ George Floyd tại Mỹ vào năm 2020. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng ông "phớt lờ" và không gửi nổi một lời chia buồn đến gia đình Henry Nowak, một công dân Anh da trắng bị sát hại, trong khi nạn nhân cũng liên tục thốt lên câu "Tôi không thở được" (I can't breathe) như Floyd, khi bị cảnh sát còng tay lúc đang hấp hối.

Henry Nowak, một sinh viên đại học 18 tuổi, bị Vickrum Singh Digwa (23 tuổi), một người gốc Ấn đâm tử vong vào ngày 3 tháng 12 năm 2025 tại Southampton, Vương quốc Anh, và hiện đang trong giai đoạn xét xử tại tòa án.

Diễn biến vụ sát hại: Henry Nowak, sinh viên năm nhất ngành Kế toán và Tài chính tại Đại học Southampton, đang trên đường đi bộ về nhà sau buổi đi chơi đêm với các đồng đội trong đội bóng đá.

Khoảng 23:30 đêm, Henry va chạm với Vickrum Digwa trên vỉa hè đường Belmont Road. Digwa lúc đó đang đeo một con dao găm tôn giáo "kirpan" dưới lớp quần áo và mang theo một vũ khí sắc nhọn lớn dài 21cm gọi là "shastar" bên ngoài quần áo.

Hai bên xảy ra tranh cãi lớn. Theo video từ điện thoại của nạn nhân, Henry có nói: "Mày là kẻ tồi, nói đi, mày là kẻ tồi tệ đúng không", và Digwa đáp lại: "Tao là kẻ tồi tệ". Ngay lúc đó, Digwa dùng dao đâm Henry 4 nhát vào ngực và chân.

Henry cố gắng leo qua hàng rào để chạy trốn và kêu cứu, vì máu đã đổ ra nhiều. Nhưng Digwa vẫn hung hăng đuổi theo chứ không hề muốn dừng lại. Điện thoại của Henry sau đó được tìm thấy trong túi áo của Digwa.

Vụ việc gây phẫn nộ lớn trong dư luận nước Anh do cách xử lý của cảnh sát tại hiện trường: Khi cảnh sát đến nơi, Digwa ngay lập tức quay ra cáo buộc Henry đã phân biệt chủng tộc và tấn công mình trước.

Tin vào lời cáo buộc này, cảnh sát liền còng tay Henry Nowak khi anh đang nằm bất tỉnh, chảy máu nghiêm trọng và thều thào nói không thở được.

Việc còng tay này đã làm chậm trễ việc cấp cứu. Chỉ đến khi Henry hoàn toàn mất ý thức, cảnh sát mới bắt đầu hô hấp nhân tạo và gọi trực thăng cứu thương, nhưng anh đã tử vong tại hiện trường do mất máu quá nhiều.

Elon Musk mới công khai đề nghị tài trợ toàn bộ chi phí cho một vụ kiện đòi bồi thường vì cái chết oan ức chống lại lực lượng cảnh sát Anh trong vụ giết người và có trách nhiệm của cảnh sát này. Elon Musk cũng liên tục đăng tải các bài viết chỉ trích hệ thống tư pháp Anh và đặt câu hỏi liệu Thủ tướng Keir Starmer đã từng mở miệng nhắc đến tên của Henry Nowak lần nào chưa.

Phiên toà diễn tiến với bị cáo Vickrum Digwa: Bị cáo buộc tội giết người và sở hữu vũ khí sắc nhọn nơi công cộng. Digwa phủ nhận tội giết người, bào chữa rằng mình hành động vì tự vệ, sợ hãi việc bị Henry tấn công và phân biệt chủng tộc. Biện hộ của Digwa cho rằng con dao 21cm nằm trong giới hạn chiều dài kirpan được phép mang theo vì lý do tôn giáo của người đạo Sikh.

Còn Kiran Kaur (53 tuổi, mẹ của Digwa): Cũng bị truy tố tội hỗ trợ tội phạm. Camera an ninh ghi lại cảnh bà ta cố tình thu dọn, mang hung khí rời khỏi hiện trường vụ án về nhà riêng để phi tang. Bà cũng phủ nhận các cáo buộc.

Nghị sĩ Robert Jenrick thuộc đảng Reform UK của Anh cũng đã trực tiếp đưa vụ việc này ra chất vấn trước Nghị viện. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman công khai đăng tải bài viết chỉ trích trên mạng xã hội X, đặt câu hỏi: "Bài phát biểu của Starmer về sự thất bại nhục nhã này của lực lượng cảnh sát đang ở đâu?".

Starmer tồi tệ quỳ gối khóc thương cho chàng nghiện Floyd nước Mỹ, nhưng câm miệng khi một sinh viên nước mình bị giết và chết thảm vì lỗi lầm của cảnh sát.

FB Uyen Vu













No comments:

Blog Archive