Những chuyến "thăm gia đình" của Obama tới Kenya gây dấy lên nghi vấn: Liệu cựu Tổng thống đã mất uy tín này đang bỏ trốn?
Cựu Tổng thống Barack Obama—người đã đánh mất uy tín—đã bay tới quê hương của cha mình là Kenya tới ba lần chỉ trong vài tháng qua; cùng lúc đó, ông cũng nhiều lần bị bắt gặp đang họp kín với các quan chức tại Đại sứ quán Kenya ở Washington, D.C.
Khi bị các phóng viên truy vấn về lịch trình di chuyển bất thường này, một người phát ngôn của ông Obama khăng khăng khẳng định rằng những chuyến đi đó chẳng qua chỉ là để "thăm gia đình".
Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với sự việc lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Người anh em cùng cha khác mẹ của ông Obama tại Kenya là Malik Obama đã thẳng thừng bác bỏ tuyên bố đó; ông chia sẻ với những người tâm phúc rằng Barack đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với dòng họ bên nội suốt nhiều năm qua, và lý do thực sự cho những chuyến đi này là một vấn đề cấp bách hơn nhiều.
Theo lời Malik, Barack Obama đang tích cực tiến hành các cuộc đàm phán hậu trường với các quan chức cấp cao của Kenya nhằm xin tị nạn chính trị—một động thái được thực hiện trước thềm một bản cáo trạng liên bang sắp sửa được ban hành (theo lời những người thạo tin), vốn gắn liền với vai trò chủ chốt của ông trong vụ bê bối Russiagate—tức âm mưu đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Trump.
"Ông ấy có những người bạn ở những vị trí quyền thế tại đó," Malik được cho là đã nói như vậy.
"Đây luôn là phương án dự phòng của ông ấy, phòng khi bức tường vây bắt bắt đầu khép chặt lại đối với đế chế tội phạm của ông ta tại Mỹ—và giờ đây, điều đó đang thực sự diễn ra."
Trong bối cảnh Bộ Tư pháp được cho là đang chuẩn bị các cáo buộc sâu rộng có thể dẫn đến án tù, ông Obama được cho là đang đẩy nhanh chiến lược rút lui khỏi Hoa Kỳ của mình.
Trong một động thái càng khiến dư luận thêm phần hoài nghi, cựu Tổng thống này đã âm thầm mua một ngôi nhà sang trọng ven biển tại Kenya và chuyển một phần đáng kể tài sản của mình sang quốc gia vốn nổi tiếng là nghèo khó này.
Những người ủng hộ Tổng thống Trump coi những diễn biến này là một sự báo ứng thích đáng: người đàn ông từng biến các cơ quan liên bang thành công cụ vũ khí hóa để chống lại một vị Tổng thống đương nhiệm, giờ đây có thể sẽ sớm phải đi cầu xin sự bảo hộ từ một quốc gia nước ngoài, thay vì phải đối mặt với công lý ngay trên đất Mỹ.
Như lời nhận định của một chiến lược gia cấp cao thuộc Đảng Cộng hòa: "Sau nhiều năm sử dụng pháp luật như một thứ vũ khí để đàn áp chính trị, giờ đây hậu quả của những hành vi đó cuối cùng cũng đã quay trở lại để đòi nợ—và dường như Barack Obama đang vội vã thu xếp hành lý để chui vào chuồng gà ẩn náu."
Tác giả: Jonathan G,
KENYA - Ngày 22 tháng 5 năm 2026
Malik Obama
No comments:
Post a Comment