Phó tổng thống J.D Vance
Điều hành cuộc họp báo thay cho cô Karoline Leavitt – phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đang ở nhà nghỉ ngơi kỳ hậu sản.
Điều khiến tôi thích thú không phải là nội dung buổi họp báo, mà chính là cách Phó tổng thống Vance nói về cô ấy với giọng điệu ấm áp, gần gũi:
“Tôi thay cho cô Karoline Leavitt… phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc. Mai mốt vợ tôi Usha sinh con, tôi cần ở nhà, cô ấy thế tôi làm phó tổng thống.”
Cả phòng họp báo bật cười vì câu nói dí dóm ấy. Tôi ngồi xem mà thấy lòng mình nhẹ nhàng lạ thường. Chuyện rất đỗi bình thường của cuộc sống gia đình, không chút kịch tính hay cao sang. Hành pháp dưới thời Tổng thống Trump cư xử gần gũi với người dân như thế. Không xa cách, không trịnh thượng. Giống như chúng ta gặp nhau mỗi sáng ở quán cà phê quen thuộc, cùng uống ly latte, ăn ổ bánh mì và trao đổi vài câu về cuộc sống thường ngày.
Tôi suy nghĩ xa hơn một chút. Nếu một ngày nào đó, cô Karoline Leavitt thực sự đảm nhận vị trí Phó tổng thống thì sao? Và biết đâu cô ấy sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ? Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy vui trong lòng.
Tôi đặc biệt thích cô Karoline luôn mang một chiếc Thánh Giá nhỏ xinh trước ngực. Không phô trương, không lòe loẹt, chỉ là một cây thánh giá bạc hoặc vàng mảnh mai, lấp lánh nhẹ mỗi khi cô xuất hiện trước dàn phóng viên báo chí lúc nào cũng chực chờ gài bẫy.
Hình ảnh cây Thánh Giá như lời nhắc nhở thầm lặng về sự hy sinh, khiêm nhường của Chúa Jesus – Đấng đã chịu chết trên thập tự giá để cứu rỗi nhân loại. Trong một môi trường chính trị đầy toan tính và tranh đấu, hình ảnh ấy vừa mang lại sức mạnh tinh thần, vừa thể hiện sự khiêm cung và đức tin sâu sắc của cô.
Tôi hình dung cô Karoline đứng trên bục với nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt kiên định, cây Thánh Giá lấp lánh trước ngực như một biểu tượng của lòng trung kiên. Một nữ tổng thống bảo thủ, tôn trọng Hiến pháp, kiên định với những giá trị cốt lõi của nước Mỹ và đức tin Kitô giáo. Một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, không nao núng trước giàn báo chí đối lập luôn đặt ra những câu hỏi hóc búa, và đôi khi mang tính công kích. Cô sẽ trả lời từng câu một cách rõ ràng, logic, đầy bản lĩnh, nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng, nữ tính và lòng nhân ái.
Tôi tin rằng nếu cô ấy lên vị trí cao hơn, nước Mỹ sẽ có một người lãnh đạo vừa quyết đoán, vừa khéo léo, vừa mang theo ngọn lửa đức tin. Một người biết bảo vệ biên giới, bảo vệ lợi ích quốc gia một cách mạnh mẽ, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị gia đình, đạo đức truyền thống và tinh thần Cơ đốc. Không cần hô hào nữ quyền cực đoan, nhưng vẫn chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể đứng ở vị trí cao nhất nếu có năng lực thực sự và một trái tim biết kính sợ Chúa.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và nhiều giá trị truyền thống bị lung lay, một nữ tổng thống bảo thủ mang theo cây Thánh Giá như cô Karoline Leavitt có thể mang đến sự cân bằng rất cần thiết: cứng rắn với các mối đe dọa bên ngoài, nhưng ấm áp, khiêm nhường và đầy hy vọng với người dân bên trong.
Dù hiện tại chỉ là suy nghĩ xa xôi nhưng hình ảnh cây Thánh Giá nhỏ bé trước ngực cô khiến tôi tin rằng mọi điều đều có thể xảy ra. Nước Mỹ dưới thời Trump – Vance đang cho thấy: lãnh đạo không nhất thiết phải xa vời hay lạnh lùng, mà hoàn toàn có thể gần với cuộc sống của người dân thường, và mang theo cả đức tin vào những điều bình thường nhất..
Nhi Duong
No comments:
Post a Comment